-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Gia đình
13/07/2025 11:29Trên tàu hỏa, người cha dẫn con gái vào nhà vệ sinh, 30 phút không ra, nhân viên mở cửa liền nổi giận
Trong thời đại thông tin phát triển vượt bậc như hiện nay, chúng ta cứ ngỡ rằng trẻ em đã được bảo vệ an toàn. Thế nhưng thực tế liên tục nhắc nhở: hiểm họa vẫn luôn rình rập, chỉ chờ một phút lơ là.
Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng vì một vụ việc xảy ra trên tàu cao tốc. Một tiếp viên nhạy bén đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi bắt cóc, giải cứu thành công một bé gái 6 tuổi khỏi tay một kẻ giả mạo cha ruột.
Câu chuyện khiến hàng triệu bậc phụ huynh rùng mình.

Kinh hoàng trên tàu cao tốc: Bé gái suýt bị kẻ xấu ra tay
Sự việc xảy ra trên một chuyến tàu cao tốc đang di chuyển. Một người đàn ông ôm theo một bé gái đang ngủ bước lên tàu và nói rằng đó là con mình. Không lâu sau, bé tỉnh dậy, trông có vẻ mơ màng. Người đàn ông liền dắt em vào nhà vệ sinh.
Lạ thay, suốt 30 phút trôi qua hai người vẫn không ra ngoài. Nhiều hành khách muốn đi vệ sinh gõ cửa liên tục nhưng không có ai trả lời. Một tiếp viên nhận được phản ánh, lập tức đến hiện trường. Sau khi hỏi thăm mà vẫn không nhận được phản hồi từ bên trong, nữ tiếp viên đã quyết đoán mở cửa.
Trước mắt cô là cảnh tượng khiến ai cũng phẫn nộ: Người đàn ông đang dùng một tay bóp mũi bé gái, tay còn lại cố nhét thứ gì đó vào miệng em.
Tiếp viên lập tức quát lớn, khiến người đàn ông hoảng sợ. Bé gái được cứu ra ngoài trong tình trạng yếu ớt và chỉ kịp thều thào: "Chú ấy không phải ba cháu…" rồi ngất lịm.
Qua điều tra, đây là một vụ bắt cóc có kế hoạch: Tên này đã nhắm đến bé gái đi một mình, dụ dỗ em uống nước có chứa thuốc ngủ, sau đó bế em lên tàu định đưa đi nơi khác.

May mắn thay, bé tỉnh lại sớm và nữ tiếp viên kịp thời phát hiện, ngăn chặn được bi kịch.
Những chiêu thức bắt cóc phổ biến hiện nay: Cha mẹ cần biết
Người buôn người ngày nay không còn hành động thô bạo, giật rồi chạy. Họ ngày càng tinh vi, thường sử dụng ba thủ đoạn sau:
Giả làm người thân quen
Chúng theo dõi kỹ gia đình nạn nhân, nắm được tên cha mẹ, trường lớp, thậm chí cả bạn bè bé. Sau đó tiếp cận trẻ và nói: "Mẹ con nhờ chú đến đón". Nghe tên quen, trẻ thường mất cảnh giác và đi theo.
Dụ dỗ bằng đồ ăn hoặc đồ chơi
Một thanh socola, chiếc xe đồ chơi nhỏ xíu… cũng đủ khiến trẻ tò mò. Kẻ xấu lợi dụng sự ngây thơ này để dụ trẻ đi theo mình. Cách này đơn giản nhưng hiệu quả cao.
Giả vờ cần giúp đỡ để lợi dụng lòng tốt của trẻ
Chúng có thể giả bộ bị lạc, hoặc "đau bụng cần giúp gọi điện". Trẻ thương người, muốn giúp đỡ, liền sa bẫy.
Cha mẹ nên làm gì? Ba điều then chốt để phòng tránh
Tập huấn kỹ năng thực tế
Chỉ dạy "không đi với người lạ" là chưa đủ. Hãy nhờ người quen đóng giả kẻ xấu để thử phản ứng của trẻ, sau đó phân tích lại với con đâu là sai, đâu là đúng. Việc thực hành sẽ giúp trẻ ghi nhớ sâu hơn và phản xạ nhanh hơn khi gặp tình huống thật.
Không để mắt khỏi con dù một giây
Nhiều vụ bắt cóc xảy ra chỉ vì người lớn lơ là. Dù chỉ là vài phút, cũng có thể để lại hậu quả suốt đời.
Ở nơi đông người như công viên, trung tâm thương mại, nhà ga… tuyệt đối không để trẻ rời khỏi tầm nhìn. Đừng bao giờ để trẻ nhỏ đi một mình.
Dạy con kỹ năng sinh tồn cơ bản
– Ghi nhớ tên bố mẹ, số điện thoại
– Khi bị người lạ kéo đi, phải hét to: "Tôi không quen chú này!".
– Khi bị lạc, hãy tìm nơi đông người để cầu cứu
– Tuyệt đối không ăn uống đồ của người lạ
Nếu không có sự nhanh trí của nữ tiếp viên hôm đó, bé gái 6 tuổi ấy có thể đã rơi vào tay bọn buôn người. Hành động kịp thời của cô không chỉ cứu được một đứa trẻ, mà còn gìn giữ một gia đình khỏi nỗi đau tan nát.
Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng may mắn như thế. Cha mẹ mới chính là tấm khiên bảo vệ đầu tiên và mạnh mẽ nhất. Hãy dạy con kỹ năng sống, kỹ năng phòng thân như một phần tất yếu của giáo dục trong gia đình. Bởi không ai khác, chính chúng ta là người chịu trách nhiệm lớn nhất trước sự an toàn của con.
Mong rằng: Sẽ không còn đứa trẻ nào bị lạc, không còn gia đình nào phải sống trong đau đớn chờ đợi. Mong rằng mỗi người lớn, mỗi người dân, đều trở thành "lá chắn đầu tiên" bảo vệ con trẻ khỏi mọi hiểm họa rình rập.
- Địch Lệ Nhiệt Ba lỡ hẹn Paris Fashion Week, rộ tin kẹt ở Dubai giữa lúc Trung Đông căng thẳng (16:26)
- Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật (16:23)
- Thế kẹt của Bắc Kinh: Khi "Cơn thịnh nộ" từ Washington thiêu rụi bàn cờ năng lượng (16:23)
- Bán vàng tích lũy của con khi giá tăng, nửa năm sau mua lại vượt khả năng chi trả, gia đình rơi vào thế khó (16:20)
- Honda tung ưu đãi tháng 3/2026: Civic giảm tới 100 triệu đồng, CR-V, City, HR-V, BR-V đều hạ giá (16:14)
- "Cơn lốc" thanh lọc quân đội Trung Quốc trước thềm kỳ họp Lưỡng hội: Thêm 3 thượng tướng bị bãi nhiệm (16:05)
- Toàn cảnh thu hồi tài sản vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Thất thoát 800 tỷ đồng, khắc phục được bao nhiêu? (16:04)
- Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật (16:03)
- Sự thật bất ngờ chuyện tiền đạo Mehdi Taremi từ bỏ sự nghiệp ở châu Âu để về bảo vệ đất nước Iran (16:00)
- Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh (1 giờ trước)