-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Gia đình
15/05/2017 18:07Từ vết bầm trên tay, ông bố phát hiện con gái 5 tuổi bị suy tủy cấp
Thấy vết bầm tím lạ trên cánh tay phải của con, anh Thanh liền đưa bé đến bệnh viện khám thì phát hiện bị suy tủy dòng M3.
Kết quả xét nghiệm cho thấy bé bị giảm tiểu cầu trong máu, bác sĩ nghi ngờ cháu mắc ung thư máu. Bệnh tiến triển rất nhanh nên bác sĩ chuyển bé đến Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Tại đây, bé Thủy được xác định bị suy tủy cấp cần điều trị bằng hóa chất ngay, song tiên lượng khả năng cứu sống chỉ khoảng 10%.
![]() ![]() |
Bé Lê Thu Thủy trước và sau khi bị bệnh suy tủy. Ảnh: NT. |
Đến nay sau gần 2 tháng nằm viện, bé Thủy đã trải qua 2 lần truyền hóa chất. Bác sĩ điều trị cho biết bệnh nhi có đáp ứng thuốc, song cơ thể quá yếu nên cần kéo giãn liệu trình điều trị lâu hơn so với bình thường. Dự tính bé cần truyền thêm hóa chất từ 2 đến 3 lần nữa. Bệnh nhi thường xuyên bị sốt và ho ra máu sau mỗi lần điều trị.
Người bố cho biết 2 vợ chồng làm công nhân, lương tháng tổng cộng khoảng 8 triệu đồng, chắt chiu lắm cũng chỉ đủ nuôi 3 đứa con ăn học. Từ khi bé Thủy bị bệnh, vợ chồng anh phải thay phiên nhau nghỉ làm để vào viện chăm con. Viện phí điều trị cho bé Thủy được hỗ trợ theo diện trẻ em dưới 6 tuổi, song còn nhiều chi phí phát sinh khác anh phải vay mượn để chi trả.
Nhìn con gái út thông minh, ngoan ngoãn với mái tóc đen dày ngày nào giờ đã rụng gần hết, ông bố xót xa: "Bác sĩ nói khả năng cứu sống cháu không cao, hai vợ chồng tôi chẳng thể nào nuốt được cơm. Hôm qua cháu mới truyền hóa chất đợt hai xong, cơ thể yếu hơn và sốt cao, tôi chỉ lo bé không thể chịu nổi".
Ung thư tấn công cơ thể như thế nào. |
Theo Trần Ngoan (VnExpress.net)








- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (21 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (26 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (28 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (30 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (46 phút trước)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (46 phút trước)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (50 phút trước)




