-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Gia đình
10/01/2020 21:56Từ vụ người phụ nữ bị chồng say rượu đâm thủng bụng trong lúc cãi vã: Phụ nữ thông minh nên làm gì khi chồng say xỉn?
Mới đây, Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) tiếp nhận một nữ bệnh nhân 36 tuổi (ngụ phường Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh, TP HCM) vào viện trong tình trạng bụng rách toạc, dạ dày bị thủng, vết thương vùng bụng trên rốn nham nhở, vết rách sâu khiến thức ăn tràn ra ngoài, nguy cơ nhiễm trùng rất cao.
Theo lời người thân, trước đó, chồng người phụ nữ này có uống rượu say. Khi về nhà, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, anh chồng đã đập vỡ chai bia sẵn trên tay rồi dùng mảnh thuỷ tinh đâm thẳng vào bụng vợ.
Sau khi tiếp nhận và thăm khám, chẩn đoán tình trạng nguy hiểm, các sĩ đã tiến hành mở ổ bụng cắt lọc mô tổn thương, xử lý nhiễm trùng và khâu vết rách dài ở dạ dày. May mắn là bệnh nhân không tổn thương các cơ quan khác xung quanh.
Các bác sĩ cho biết, sau mổ, nữ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên, tinh thần vẫn chưa hoàn toàn ổn định.
Trên thực tế, chuyện người chồng say xỉn rồi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã thậm chí hành hung vợ không phải là hiếm. Trước đó không lâu, cũng trở về nhà trong tình trạng có hơi men trong người, H.N.A. (26 tuổi, quê Bình Thuận) đã xảy ra mâu thuẫn với vợ.
Trong lúc nóng giận không kiềm chế bản thân, A ra tay đánh đập vợ dã man khiến chị này phải nhập viện cấp cứu. Điều đau lòng là khi ấy, M - vợ A đang mang thai đứa con đầu lòng ở tháng thứ 3.
Hay đầu tháng 11/2019, vụ người chồng say rượu ở Lục Nam, Bắc Giang dùng gậy đánh liên tiếp khiến vợ tử vong đã khiến dư luận bàng hoàng về hành vi "mất nhân tính" của một người chồng đối với người vợ của mình.
Điều đáng nói, các câu chuyện đau lòng trên đều diễn ra trong bối cảnh sau khi người chồng có hơi men trong người và xảy ra cãi vã, xung đột với vợ, nghĩa là có tác động qua lại đôi bên.
Do đó, theo các chuyên gia, điều quan trọng nhất để tránh xảy ra tình trạng tương tự phải đến từ hai phía. Tức là người chồng cần hạn chế rượu bia để không rơi vào trạng thái say xỉn, mất kiểm soát hành vi.
Còn về phía người vợ, cần biết cách ứng xử khôn khéo mỗi khi chồng say và tuyệt đối không "đổ thêm dầu vào lửa", tránh rước họa vào người.
Làm gì khi chồng say xỉn?
Là người từng suýt ly hôn sau lần bị chồng say rượu "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay", chị Vũ Thị Xuân (xin được đổi tên, quê Hà Nam) đã có những chia sẻ xung quanh vấn đề này.
Theo lời chị Xuân, chồng chị không phải là "bợm nhậu" nhưng hễ uống rượu, anh lại trở thành một con người khác. "Bình thường anh ấy rất hiền, yêu thương vợ con nhưng cứ động có rượu bia là lại nói rất nhiều và không kiểm soát được hành vi của mình. Đôi khi còn chủ động gây sự với vợ", chị Xuân chia sẻ.
Lâu dần, chị Xuân sinh ra khó chịu, ức chế mỗi khi chồng gọi điện báo đi ăn nhậu với bạn bè. Vậy nên, cứ lần nào chồng trở về nhà trong bộ dạng lè nhè, chân nam đá chân chiêu là lần ấy chị Xuân lại cằn nhằn, chì chiết anh.
Rất nhiều lần hai vợ chồng đã to tiếng cãi vã với nhau. Đỉnh điểm, có lần, trong cơn cuồng nộ xung đột với vợ và hừng hực hơi men trong người, chồng chị đã đập phá, ném đồ đạc trong nhà. Cũng lần ấy, chị Xuân đã bị bỏng nước sôi do chồng ném phích nước ra cửa và trúng vào người chị.
"Thật sự thời điểm ấy, vết thương do bỏng và nỗi thất vọng về chồng khiến tôi cảm thấy bế tắc và chỉ muốn kết thúc cuộc hôn nhân này ngay lập tức", chị Xuân nhớ lại.
Tuy nhiên, sau khoảng thời gian đưa con về bên ngoại, trước sự hối hận của chồng và sự "đả thông" tư tưởng từ người chị họ, cuộc hôn nhân của chị đã được cứu vớt.
"Người chị họ nói với tôi rằng: Khi say, bất kể là nam hay nữ đều rất dễ nóng nảy, mất tỉnh táo và thường không thể kiểm soát được hành vi của mình. Vậy tại sao chúng ta lại mắng nhiếc, chì chiết nhau trong lúc đối phương đang giữ "cái đầu nóng" như vậy? Đó chẳng phải là hành động "đổ thêm dầu vào lửa" hay sao? Và hậu quả như thế nào, người trong cuộc là hiểu rõ nhất.
Chị ấy khuyên tôi, nếu là người phụ nữ thông minh, thay vì cằn nhằn mỗi khi chồng say, việc đầu tiên nên làm là lấy cho chồng một cốc nước mát hay một thứ nước gì đó giúp giải rượu. Có thế, dù trong người đang "nóng" đến đâu, anh ấy cũng sẽ phải "dịu" trước hành động quan tâm này của vợ.
Hơn nữa, nếu thực sự chồng quá say và có nói hơi nhiều, người vợ cũng tuyệt đối không nên lớn tiếng hay càm ràm cấm đoán chồng không được giao lưu bạn bè. Chúng ta nên lựa lời khuyên bảo chồng hạn chế rượu, bia giữ gìn sức khỏe nhưng không phải là lúc chồng đang say. Muốn nói gì thì cũng nên đợi chồng tỉnh táo rồi nói.
Trong trường hợp chồng mất kiểm soát, có hành động đập phá đồ đạc, thậm chí có thể đánh vợ, tốt nhất nên lánh mặt, đợi chồng "hạ hỏa", hai vợ chồng ngồi nói chuyện nghiêm túc với nhau. Đây là cách đơn giản nhưng có thể giảm tối đa xung đột trong đời sống vợ chồng mà những người vợ nên nhớ".
Theo Mai Thùy (Giadinh.net.vn)
- "Thiên tài thất bại" hay người đàn ông hạnh phúc: Hành trình tìm lại cuộc đời bình thường của đứa trẻ IQ 210 (15:51)
- Clip: Nhân viên quán cà phê "đốt vía", suýt đốt luôn cả quán (15:43)
- Năm Bính Ngọ 2026 và nỗi lo phạm Thái Tuế: Rào cản hay chỉ là lời nhắc cẩn trọng trong hôn nhân? (15:42)
- Thi thể cô gái mất tích được tìm thấy trong hốc tường nhà hàng, chủ quán bị bắt ngay lập tức (15:37)
- "Tội chồng thêm tội": Nam thần High School Musical bị bắt giam khẩn cấp, không cho phép bảo lãnh (15:29)
- Bộ Xây dựng vạch trần "thị trường ảo" và quyết sách siết chặt giá nhà đất (15:26)
- Mất lợi thế sau trận thua U23 Australia, U23 Thái Lan nguy cơ bị loại sớm khi chạm trán kình địch (15:15)
- Vụ người phụ nữ đánh hàng xóm tại chung cư Hà Nội: Bất ngờ tỷ lệ thương tích của nạn nhân (15:10)
- Đây là chiếc điện thoại Samsung cao cấp giá hơn 11 triệu có AI xịn ngang ngửa iPhone 17 (58 phút trước)
- Hiểm họa từ pháo nổ cận Tết: Bé trai 13 tuổi bị bỏng biến dạng khuôn mặt (1 giờ trước)