-
Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng
-
Hành trình 6 năm kiên cường của nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu: 33 tuổi, hai lần chụp ảnh thờ và ít nhất 85 lần truyền hóa chất
-
Sau khi nghỉ hưu, có 6 “cái bẫy” cần tránh để an hưởng tuổi già
-
Camera ghi lại khoảnh khắc cuối của đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ: Xảy ra cãi vã, giằng co
-
5 người Lào lãnh án chung thân vì vận chuyển gần 100kg ma tuý
-
Đại úy Bùi Thị Hà Thu qua đời ở tuổi 33 vì bệnh ung thư: Chia sẻ đau xót từ người chồng
-
4 thay đổi trên khuôn mặt là dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung, xin chị em hết sức chú ý!
-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
Gia đình
11/10/2018 14:26Tưởng chỉ là nốt mụn thông thường trên người con, mẹ suýt ngất khi nặn ra 4 con giòi sống
Theo chia sẻ trên trang CN Cari và Kualalumpur Viral, Một bà mẹ đã vô cùng sốc khi phát hiện 4 con giòi sống kí sinh trên cơ thể của con trai khiến bé không thể ngủ ngon mỗi đêm. Chị đã chia sẻ câu chuyện của mình với mục đích là bài học cho các bậc cha mẹ.
Cụ thể, bà mẹ có tên Colaljo (Philippin) này viết: "Tôi muốn chia sẻ một kinh nghiệm tôi đã có vài ngày trước đây. Tôi nhận thấy con trai tôi có bốn cái nhọt, một cái trên đầu, ngực, chân và ngón tay. Chúng quá nhỏ nên tôi cho rằng chúng là những bệnh nhiễm trùng nhẹ và chỉ cần một loại kem kháng sinh.

Bạn có thể thấy hình ảnh cái nhọt trong hình, bé thường kêu đau nên tôi đã cho bé uống thuốc giảm đau. Giáo viên của con cũng cho biết con gặp tình trạng tương tự khi ở trường. Vào ngày thứ 3, tôi phát hiện vết nhọt ở bàn tay đã hở, có mủ. Tôi đã nặn thử thì không thể ngờ, một con giòi sống chui ra.
Tôi tưởng chừng như đã ngất đi, gọi cho chồng và bác sĩ lúc đó khoảng 6 giờ tối nên không thể đến viện. Bác sĩ hướng dẫn tôi nặn tiếp. 4 con giòi sống tất cả. Sau đó tôi khử trùng vết thương và cho bé uống thuốc kháng sinh. Con trai tôi đã có thể ngủ ngon giấc 4 ngày qua.
Bác sĩ nói với tôi, đó là ấu trùng ruồi tumbu. Nó có thể xảy đến với trẻ sơ sinh và trẻ mới tập đi, thậm chí là cả người lớn. Đặc biệt là khi quần áo bị ẩm ướt hoặc phơi ngoài trời, con ruồi đẻ trứng trên quần áo hoặc ruồi đẻ trứng trên cỏ, quần áo rơi xuống cỏ và dính phải. Khi trẻ mặc quần áo, trứng ruồi xâm nhập vào da và bắt đầu sinh sôi thành con giòi.

Vào ban đêm, con giòi sẽ di chuyển, đó là lý do vì sao con trai tôi thường khóc nhiều vào ban đêm và hét lên "đầu của con, đầu của con".
Lời khuyên của bác sĩ cho gia đình tôi:
1. Cố định quần áo khi phơi để chúng không rơi xuống đất.
2. Giũ sạch quần áo trước khi đem đi cất.
3. Giặt toàn bộ quần áo trẻ em bằng nước nóng.
4. Là tất cả quần áo, đặc biệt quần áo trẻ em.
5. Rửa tay khi đi ra ngoài về.
6. Lau chùi toàn bộ các bề mặt trong nhà bằng thuốc tẩy trùng.
7. Giặt chăn, ga, vỏ gối, khăn tắm bằng nước nóng.
Ấu trùng của ruồi Tumbu là một loại ruồi mà ấu trùng ăn các mô trong cơ thể người. Loại ruồi này thường xuất hiện ở Đông và Trung Phi, ký sinh trên các động vật có vú lớn, bao gồm cả con người, trong giai đoạn ấu trùng.
Ban đầu, ruồi Tumbu đẻ trứng trên mặt đất. Sau đó ấu trùng, hay còn gọi là giòi Cayor, sẽ sống trong đất cho tới khi tiếp xúc với người hoặc một động vật có vú, chúng sẽ xuyên qua da và làm tổ trong mô. Chúng sẽ trưởng thành sau 12 ngày, rơi khỏi cơ thể vật chủ xuống đất và biến thành nhộng.
Theo Chi Chi (Khampha.vn)








- Đại lý Mercedes bị tố gây hỏng xe khách, báo giá thay động cơ “trên trời” (09:22)
- Bé 5 tuổi gây sốt mạng khi cùng mẹ chinh phục top 5 đỉnh núi cao nhất Việt Nam (09:21)
- Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng (09:18)
- iPhone 17 bắt đầu đến tay người dùng Việt Nam (09:17)
- Hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát thử nghiệm UAV tấn công (09:15)
- Giành quyền nuôi con nhờ thu nhập 7 tỷ/năm, Lan Phương kiếm tiền giỏi cỡ nào? (09:11)
- Hoãn xử vụ án "gà lôi trắng" tới ngày 17/10 (09:11)
- Hành trình 6 năm kiên cường của nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu: 33 tuổi, hai lần chụp ảnh thờ và ít nhất 85 lần truyền hóa chất (09:04)
- Mỹ tiếp tục che chở Israel tại Liên Hợp Quốc (34 phút trước)
- Sau khi nghỉ hưu, có 6 “cái bẫy” cần tránh để an hưởng tuổi già (35 phút trước)





