-
Thị trưởng Mỹ sa thải toàn bộ cảnh sát vì mâu thuẫn liên quan đến vợ -
Danh tính người đàn ông cạo xóa số đường dây nóng trên cao tốc Bắc-Nam, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Thắp hương buổi sáng hay tối tốt hơn? Bí mật đằng sau những khung giờ thờ cúng -
HLV Kim Sang-sik nói gì khi tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, UAE ở Asian Cup? -
Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn vây đánh liên tiếp vào đầu: Tình hình sức khỏe hiện tại gây chú ý -
Bi Rain lên tiếng về nghi vấn "biến căng" hôn nhân khi không còn đeo nhẫn cưới -
Tố trà sữa Chagee chứa thủy ngân, cô gái bàng hoàng phát hiện "kịch bản" kinh hoàng của bạn trai -
Vài chục triệu đồng "hô biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần -
Chi 17,6 triệu đồng cho dịch vụ cưới, cô dâu ngậm ngùi mang "mặt nạ bể nền" lên sân khấu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 10/5/2026: Tị thoải mái, Ngọ hay ghen
Gia đình
30/08/2016 16:50Vì sao phụ nữ không thể rời bỏ người đàn ông khiến họ tổn thương?
1. Vừa yêu vừa thương
Nhiều phụ nữ, với bản năng làm mẹ, sau khi lập gia đình cũng vô thức coi mình là người có “trách nhiệm” phải chăm sóc cho chồng. Cô ấy yêu chồng nhiều đến mức coi tất cả những tật xấu, những đau khổ mà chồng đã gây ra là thứ mà mình có thể “rộng lượng” bỏ qua, vì “không phải tôi sẽ chẳng có ai ở bên anh ấy”. Dù người đàn ông có sai trái đến đâu, họ cũng thấy người đàn ông đó đáng thương nhiều hơn đáng giận. Lúc nào họ cũng nghĩ mình có lỗi và cần yêu người đó nhiều hơn để bù đắp cho những khiếm khuyết của anh ta, mà không nghĩ rằng chính lòng tự trọng của mình cũng đang cần bù đắp.
![]() |
| Phụ nữ dù đau khổ vẫn muốn có một gia đình trọn vẹn. Ảnh: minh họa |
2. Nghĩ tình yêu có thể thay đổi tất cả
Người xưa vốn dạy cho chúng ta cách tha thứ - “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”. Sức mạnh của tình yêu thường được phụ nữ lý tưởng hóa, cho rằng chỉ cần mình dành cho người đàn ông tấm lòng chân thành, vô điều kiện, thì cuối cùng họ sẽ thay đổi. Cô ấy mặc nhiên tha thứ khi người bạn đời phạm sai lầm hết lần này với lần khác, vì nghĩ mình có thể “thức tỉnh” và thay đổi người đàn ông này. Cô ấy hy vọng một ngày nào đó chồng sẽ hiểu ra và cảm động trước sự hy sinh của cô ấy mà quay đầu lại. Nhưng cô ấy không hiểu, một khi người đàn ông đã không trân trọng cô ấy, thì mọi hy sinh của cô ấy đối với anh ta cũng sẽ chẳng có giá trị gì.
Xã hội Á Đông vẫn còn đặt nhiều định kiến lên người phụ nữ độc thân quá lâu, đặc biệt lại còn là phụ nữ đã ly hôn hoặc phải chịu cảnh gia đình đổ vỡ. Những khó khăn họ có thể gặp phải - phải nuôi con một mình, khó tìm được hạnh phúc lần hai, những dị nghị và đàm tiếu của những người xung quanh khi phải gán lên mình cái mác “bỏ chồng”, những tổn thương họ có thể gây ra cho con cái và người thân khi hôn nhân tan vỡ,… - đôi khi lại đáng sợ hơn rất nhiều so với việc âm thầm chịu đựng cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Phụ nữ dù xinh đẹp và độc lập đến bao nhiêu cũng đều rất sợ cô đơn, khiến họ chấp nhận níu kéo thứ đã không còn thuộc về mình.
4. Nuối tiếc hạnh phúc trong quá khứ
Dù hiện tại có phải chịu đau khổ thế nào, những người phụ nữ này vẫn không nguôi nghĩ về những tháng ngày hạnh phúc trong quá khứ. Dù gì họ cũng đã từng có những kỉ niệm đẹp bên nửa kia, điều đó khiến bất hạnh hiện tại đối với họ trở nên khó chấp nhận. Họ sẽ luôn nhìn về quá khứ và mong chờ mọi thứ có thể quay trở về như lúc ban đầu, chấp nhận chờ đợi rồi lại chờ đợi trong khổ đau. Họ không thể tin được rằng cùng là người đàn ông đó ngày trước đã từng yêu họ rất nhiều, giờ đây lại gây tổn thương cho họ như thế.
![]() |
| Kỉ niệm tình yêu là sức mạnh duy nhất khiến họ "trụ vững". Ảnh: minh họa |
5. Đã “quen” với việc chịu đựng
Khi tình yêu mới bắt đầu xuống dốc, một người phụ nữ vẫn có thể sẽ có những phút suy nghĩ muốn “vùng lên”. Nhưng khi đã chịu đựng quá lâu thì cô ấy lại trở nên “quen” dần với điều đó, cảm thấy đã quá muộn để từ bỏ. Phụ nữ chỉ có một lần thanh xuân trong đời, và nếu họ đã dành gần hết quãng thời gian đó để níu giữ tình yêu, thì chẳng có mấy ai đủ can đảm buông tay vào phút cuối nữa. Ngoài ra, liên tục bị tổn thương mà không đáp trả cũng khiến sự tự tôn của phụ nữ giảm đi ít nhiều, họ cảm thấy mình “mất giá” và không xứng đáng được làm lại từ đầu.
Phụ nữ, hết chịu đựng rồi hy sinh, quanh đi quẩn lại cũng chỉ khổ vì một chữ “tình”. Hiểu được những hy sinh của họ, các ông chồng hãy yêu thương vợ mình nhiều hơn nhé!
Theo Phương Anh (Phunutoday.vn/Khỏe & Đẹp)
- Truy tìm đối tượng chém 4 hàng xóm bị thương (23:00)
- Hà Nội: Diễn biến nóng vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm trong chung cư vì con trai bị tố sàm sỡ (44 phút trước)
- Động đất ở Sơn La, nhiều nhà cửa rung lắc (1 giờ trước)
- Đình Bắc ghi bàn trận thứ 6 liên tiếp, CAHN đánh bại CLB Nam Định ngoạn mục (1 giờ trước)
- PV Hàn Quốc: Trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ là đỉnh cao Asian Cup (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp, cá nhân bị cấm sử dụng phần mềm, nội dung lậu (2 giờ trước)
- Toyota Camry và Honda Accord "toát mồ hôi" với sedan điện cỡ D mới: Mạnh 204 mã lực, chỉ 583 triệu (2 giờ trước)
- Gia tộc cải lương hiếm có: 4 chị em ruột đều nổi tiếng, một người là Nghệ sĩ Nhân dân (2 giờ trước)
- Nghi án sát hại người tình rồi tự tử, phát hiện thư tuyệt mệnh trong phòng ngủ, hé lộ nguyên nhân (2 giờ trước)
- Chồng thiếu gia của diễn viên Mild Lapassalan bị em trai tố xâm hại tình dục: Góc khuất kinh hoàng của gia tộc tập đoàn Singha (3 giờ trước)

