-
Novaland lên tiếng trước tin đồn "phá sản", "mất khả năng hoạt động" -
Nên ngừng uống cà phê bao nhiêu tiếng trước khi ngủ? -
Chung cư Văn Phú tăng giá 5 lần sau hơn 10 năm, có dự án vẫn "đắp chiếu" -
Bích Phương lộ ảnh cùng Tăng Duy Tân về Quảng Trị, nghi vấn ra mắt gia đình -
Lời kể của nạn nhân vụ sét đánh 4 người cùng lúc -
Dụi mắt bằng tay bẩn, người phụ nữ suýt mất thị lực -
Mẹ bỏ 4 con nhỏ ở nhà để đi chơi du thuyền, bé sơ sinh 2 tháng tuổi cũng không có người chăm sóc -
Nhà thầu Thanh Hóa "gồng mình" vì vật liệu tăng giá, có dự án nguy cơ lỗ hàng chục tỷ đồng -
Nam ca sĩ Hàn tặng vàng cho 100 nhân viên, đồng nghiệp sửng sốt -
Thanh Hóa: Chia sẻ thông tin sai sự thật trên Facebook, một phụ nữ bị phạt hơn 11 triệu đồng
Gia đình
06/10/2026 15:09Vợ bỏ đi sau câu nói “ly hôn đi”, nửa tháng sau tôi mới biết sự thật phía sau
Tôi vẫn nhớ rõ buổi chiều hôm ấy. Hôm đó, tôi về nhà sớm hơn thường lệ vì công việc bảo dưỡng hệ thống. Vừa bước qua cổng, tôi đã nghe tiếng vợ là Mai và mẹ tôi tranh cãi gay gắt từ trong nhà vọng ra.
Mẹ tôi lúc ấy đang ngồi trên ghế, một tay ôm ngực, khuôn mặt đỏ bừng và thở khá khó khăn. Đối diện bà, Mai nước mắt lưng tròng nhưng vẫn liên tục nói trong sự bức xúc.
Tôi không kịp tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhìn mẹ trong tình trạng như vậy, tôi lập tức nghĩ rằng Mai đã quá lời với mẹ chồng.
Càng nghe tiếng vợ giải thích, tôi càng mất bình tĩnh. Tôi chỉ nhớ mình đã lớn tiếng yêu cầu Mai im lặng. Cô ấy cố nói rằng bản thân không thể chịu đựng thêm nữa, nhưng trong cơn tức giận, tôi đã tát vợ một cái rồi chỉ tay ra ngoài, yêu cầu cô ấy về nhà ngoại.
Tôi còn nói nếu Mai không thể sống cùng mẹ tôi thì cuộc hôn nhân này cũng không cần tiếp tục.
Mai nhìn tôi trong vài giây. Trên khuôn mặt cô ấy lúc đó vừa có sự tức giận, vừa có vẻ thất vọng. Cô không tranh cãi thêm, chỉ lặng lẽ thu dọn vài bộ quần áo rồi rời khỏi nhà.
Trước khi bước qua cánh cửa, Mai nói một câu mà đến sau này tôi vẫn không thể quên: “Ly hôn đi, anh ở lại mà ôm chân mẹ của anh”.

Khi ấy, tôi vẫn tin mình đã làm đúng. Tôi cho rằng dù xảy ra mâu thuẫn thế nào, Mai cũng không nên lớn tiếng với mẹ chồng, nhất là khi mẹ tôi vốn có bệnh huyết áp.
Tôi thậm chí còn gọi điện cho mẹ vợ, thông báo Mai đã về nhà ngoại và nói rằng tôi muốn ly hôn.
Nửa tháng trôi qua, tôi vẫn không gặp lại vợ. Cho đến một hôm, khi đang đứng ngoài cổng trò chuyện với một người hàng xóm lâu năm, tôi vô tình nhắc đến chuyện gia đình.
Người hàng xóm nhìn tôi một lúc rồi nói có lẽ tôi vẫn chưa biết toàn bộ sự việc.
Theo lời chị, trước đó mẹ tôi đã nhiều lần khiến Mai khó xử. Có lần Mai vừa đi làm về, vội vàng nấu cơm rồi dọn mâm. Thế nhưng khi nhìn thấy thức ăn, mẹ tôi lại yêu cầu cô nấu lại vì cho rằng đó đều là đồ ăn thừa từ buổi trưa.
Một lần khác, những lời nói của mẹ khiến Mai phải vừa khóc vừa gọi điện cho người hàng xóm để tâm sự.
Nhưng câu chuyện khiến tôi sững sờ nhất là lần mẹ tôi hắt cả bát nước mắm vào người Mai. Nguyên nhân chỉ vì mẹ muốn giữ lại phần nước mắm ăn thừa từ buổi trưa, trong khi Mai muốn đổ đi để tránh mùi nồng trong bếp.
Người hàng xóm cũng kể rằng nhiều lần chị nhìn thấy Mai vừa tan làm đã lặng lẽ lau nhà, giặt quần áo và làm những việc trong gia đình. Dù vậy, mẹ tôi vẫn thường xuyên soi xét những chuyện rất nhỏ.
Có lẽ sau một thời gian dài nhẫn nhịn, Mai đã không thể tiếp tục im lặng. Cuộc tranh cãi hôm đó có thể là lúc những ấm ức mà cô dồn nén bấy lâu cùng lúc bùng lên. Và đúng lúc ấy, tôi trở về nhà.
Tối hôm đó, tôi ngồi một mình rất lâu. Lần đầu tiên, tôi thực sự nghĩ về câu nói Mai để lại trước khi rời đi.
Tôi nhận ra mình chưa từng hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra. Tôi cũng không hỏi mẹ đã nói hoặc làm gì trước khi tôi bước vào nhà. Tôi chỉ nhìn thấy mẹ ôm ngực rồi lập tức kết luận vợ là người sai.
Giờ đây, tôi vẫn chưa biết phải đối diện với Mai như thế nào. Cái tát hôm ấy chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng những tổn thương tôi gây ra cho cô ấy có lẽ sẽ còn rất lâu mới có thể nguôi ngoai.
Điều khiến tôi ân hận nhất là nếu hôm đó tôi bình tĩnh hơn, chịu đứng giữa hai người để tìm hiểu sự việc và hỏi thêm một câu, có lẽ mọi chuyện đã không trở nên nghiêm trọng đến vậy.
QT (SHTT)
- Lỗ hổng an ninh khiến cơ phó bị cấm bay lọt lên chuyến bay flydubai (15:53)
- Novaland lên tiếng trước tin đồn "phá sản", "mất khả năng hoạt động" (15:26)
- Nên ngừng uống cà phê bao nhiêu tiếng trước khi ngủ? (15:22)
- Cơn sốt "Range Rover giá mềm": Jaecoo 7 lập đỉnh doanh số, khuynh đảo quê nhà của Range Rover (15:14)
- 28 năm đi bộ vòng quanh thế giới, người đàn ông 57 tuổi vẫn chưa về đến nhà (1 giờ trước)
- Trại Buôn Người vượt 300 tỷ đồng doanh thu, nhà sản xuất tiết lộ nhiều bí mật hậu trường (1 giờ trước)
- Chung cư Văn Phú tăng giá 5 lần sau hơn 10 năm, có dự án vẫn "đắp chiếu" (1 giờ trước)
- Lời kể của nạn nhân vụ sét đánh 4 người cùng lúc (1 giờ trước)
- Bích Phương lộ ảnh cùng Tăng Duy Tân về Quảng Trị, nghi vấn ra mắt gia đình (1 giờ trước)
- Liên tiếp dính ma túy khi đang thử thách án treo, nam thanh niên bị áp giải đi tù giam (1 giờ trước)