-
Trời lạnh làm ngay món cá hầm đậu phụ nóng hổi, thơm lừng đãi cả nhà! -
Thanh niên Huế gây xúc động khi xông pha cứu người rồi chết lặng vì nhà trọ ngập sâu, thiệt hại 150 triệu đồng -
Hà Tĩnh: Hàng trăm ô tô được di dời, người dân hối hả chạy lũ -
Bắt quả tang 25 người sử dụng ma túy trong 2 phòng karaoke “VIP” tại An Giang -
Nam sinh 14 tuổi phải phẫu thuật cắt bỏ “vòng 1” vì quá to, bác sĩ thốt lên: Ở nhà cho cháu ăn gì vậy? -
Nhìn lại cuộc sống sang chảnh của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt -
“Chiếc Kén” và kiếp nạn mới của Trương Ngọc Ánh -
BXH 4 nữ diễn viên có gương mặt đẹp nhất Việt Nam: Chi Pu giữ ngôi đầu, một cái tên gây tranh cãi -
Danh tính cô gái tử vong trong cốp ô tô đậu ven đường ở TPHCM -
Phố vàng Thanh Hóa “cửa đóng then cài” sau khi công an phong tỏa, khám xét
Gia đình
06/03/2018 14:40Vợ chồng chiến tranh 'long trời lở đất' vì… một bộ mi giả
Cô đi nối mi về, cố ý không nói với anh. Ấy thế nhưng, chỉ sự thay đổi vô cùng nhỏ nhặt ấy mà anh cũng nhanh chóng phát hiện ra. “Em mới làm gì với bộ lông mi của em thế?”, anh cau mày. Trời ạ, chồng người ta có khi vợ làm hẳn bộ tóc mới chồng cũng chẳng phát hiện ra, đằng này anh chẳng khác gì “cú vọ”.
Cô cười làm lành: “Em đi nối ý mà, cho đẹp, với tiện nữa, mỗi lần trang điểm không cần dán mi giả”. Anh sầm mặt: “Chúng ta đã thống nhất như thế nào? Anh chẳng có yêu cầu gì với em, chỉ muốn em không bao giờ động chạm đến bất cứ chi tiết nào trên cơ thể, dù là lông mi, lông mày cơ mà! Em thích thì trang điểm, sao phải sửa sang lên người mình làm gì! Mà sao phải dán mi giả, để tự nhiên cũng đủ đẹp rồi, dán thêm nhìn trông kinh chết đi được”.
Biết ngay mà, cô bực bội nghĩ thầm. Trong khi đám bạn nàng hết thêu mày, phun môi, nhấn mí, thậm chí nâng mũi…, chồng chúng nó chẳng ý kiến gì, thậm chí còn khen nức nở. Trần đời chưa thấy ai lạc hậu tới mức dở hơi như anh cả! Càng nghĩ càng điên tiết, lại cảm thấy mình bị mất tự do, bị chồng quản quá đáng, cô tức khí cãi tay đôi với chồng.
Cuộc chiến càng ngày càng căng thẳng khi mà cả 2 đều không còn nhẹ nhàng được với nhau, bắt đầu buông ra mớ lời lẽ nặng nề thậm chí xúc phạm đối phương. Cô thì nghĩ, làm đẹp là thiên tính cũng là quyền lợi của phụ nữ, mà đàn ông đừng hòng được xâm phạm.
Anh lại cho rằng, anh đâu cấm cô làm đẹp. Anh còn mua son phấn, mỹ phẩm, quần áo, túi xách, giày dép cho cô rất nhiều. Nhưng anh thích cô giữ vẻ đẹp tự nhiên của mình, không bao giờ can thiệp bất cứ thứ gì trên cơ thể. Ra ngoài cô cần trang điểm, nhưng khi ở nhà với chồng, cô phải lột hết lớp mặt nạ ấy đi, anh muốn được nhìn mọi thứ “mộc” hoàn toàn ở cô. Hồi mới cưới, vì cô tự ý đi thêu lông mày, hai người đã chiến tranh lạnh mấy ngày rồi đấy chứ!
Cuối cùng, kết thúc cuộc tranh cãi là cô thu dọn quần áo bỏ về nhà mẹ đẻ, tuyên bố: “Tôi lấy chồng chứ không phải đi ở tù, tôi cần tự do! Cơ thể là của tôi, tôi thích làm gì là quyền của tôi!”. Còn anh quy cho cô tội đua đòi, học theo đám bạn “rửng mỡ” của cô. Hai người ghét nhau tới mức không thèm nhìn nhau lâu thêm mấy giây, anh còn giúp cô thu dọn đồ cho nhanh là đằng khác.
Cô hằm hằm xách vali về nhà mẹ đẻ, phát hiện 2 ông bà đã ra ngoài đi lễ chùa từ sáng. May mà cô có chìa khóa không thì chỉ có ở ngoài đường! Nghĩ tới bố mẹ đã già nhưng vẫn luôn tình cảm, dính nhau như sam, cô lại thầm ghen tị.
Chẳng có việc gì làm, cô bắt đầu gọi điện lần lượt cho lũ bạn, tố khổ với chúng nó về gã chồng “dở hơi bơi ngửa”, “hâm hết phần thiên hạ” của mình. Chồng người ta thì cho vợ tiền đi phun môi, thậm chí phẫu thuật thẩm mỹ, chồng mình chỉ cần nghĩ tới thôi đã đủ ngán ngẩm.
Cô cũng nhận về cơn mưa sự đồng tình, thông cảm. “Chồng mày ghê gớm thật đấy, có thế thôi đã phải loạn lên. Nối mi với không nối mi nó chỉ khác nhau ở độ dài bộ lông mi chứ có gì đâu, mã đã bảo nhìn giả giả nọ kia”, “Eo ơi, tao không nghĩ trên đời còn tồn tại người như chồng mày đấy. Có phải hắn cố chấp tới mức quá đáng không? Khoa học có một loại bệnh như thế đấy, cái gì mà bị ám ảnh cưỡng chế ý. Hay mày về cho lão đi khám xem sao…”, “Như thế thì làm sao sống lâu dài được hả mày? Có khác gì bị cầm tù? Tao nghĩ mày nên sớm nghĩ tới việc giải thoát cho nhau đi!”… Đủ mọi ý kiến đều đứng về phía cô khiến cô được an ủi phần nào.
Mãi tối mịt bố mẹ cô mới về, nhìn thấy vali của con gái trên phòng, mẹ cô hỏi ngay: “Có chuyện gì thế?”. Cô ấm ức kể lại tất cả cho mẹ nghe, những tưởng sẽ được mẹ ôm vào lòng vỗ về, an ủi. Nào ngờ, bà “xì” một tiếng: “Thế mà cũng cãi nhau, đúng là hâm!”. Cô sụt sịt: “Mẹ nói ai hâm? Anh ta hay con?”. Bà bĩu môi:“Tất nhiên là chị chứ còn ai vào đây nữa!”.
Cô ức đến tận cổ: “Hôm nay mẹ không cho con một lời giải thích hợp lí, thì con ra khách sạn ngủ”. Mẹ cô bật cười: “Giải thích xong tôi cũng chả chứa chấp chị đâu, về nhà hay đi đâu kệ chị”. Rồi bà phân tích cho cô nghe. Về chồng cô, ngoài cái tính hơi “lập dị” là không muốn vợ can thiệp, sửa sang gì trên người ra thì mọi thứ coi như tốt cả, còn có thể nói là chiều vợ, nhịn vợ. Cái kiểu bệnh tâm lí như bạn cô nói lại càng không phải, bởi trong những vấn đề khác anh hoàn toàn bình thường. Đây có thể coi như một sở thích đặc biệt của anh mà thôi. Giống như đàn ông khác thích ngực to, mông nảy nở, eo thon…, thì anh thích vẻ đẹp tự nhiên của vợ, vậy thôi.
“Cuộc sống vợ chồng sẽ có nhiều va chạm, mâu thuẫn nảy sinh, đòi hỏi 2 người biết dung hòa, nhường nhịn và tôn trọng lẫn nhau. Con nối mi con đâu xinh lên bao nhiêu, mà con không nối mi con cũng chẳng xấu đi chút nào. Đó không phải chuyện gì to tát, chiều được nhau thì cứ chiều, để chồng vui và chồng càng yêu mình hơn. Nhiều người đàn ông họ thích phụ nữ nền nã, giản dị. Mỗi kiểu có vẻ đẹp riêng, đâu phải cứ xăm môi, phun mày mới là đẹp. Còn người ngoài, họ không ở trong cuộc nên họ làm sao hiểu được, cái nhìn của họ chỉ để tham khảo thôi. Rõ chưa nàng?”, mẹ cô cốc đầu cô.
Cô nghĩ lại, đúng là thấy vấn đề thật bé tí. Duy chỉ việc đó thôi, còn lại anh rất tôn trọng và chiều theo ý muốn của vợ. Cô không có đam mê với việc nối mi, nên việc nối hay không đối với cô là chuyện chẳng có gì quan trọng, vậy cô hoàn toàn có thể nhượng bộ anh để giữ hòa khí gia đình cơ mà. Mỗi lần trang điểm chịu khó kẹp mi, mà để chồng vui lòng cũng không lỗ chút nào.
Cô nghĩ thông liền xách hành lí, tạm biệt bố mẹ về nhà. Vào tới nhà, anh vẫn đang ngồi thẫn thờ giữa phòng khách. Anh vừa thấy cô, vội đứng lên, chạy tới: “Em…”.Cô để hành lí xuống, cười: “Em sẽ tháo chỗ mi nối ra, nhưng tối nay em muốn ăn sườn xào chua ngọt”. Anh ngỡ ngàng giây lát rồi cười tươi, kéo tay cô: “Mình đi siêu thị nha”. Cô thầm gật gù: “Quả nhiên lời mẹ dậy là cấm có sai”.
Theo Giang Phạm (Helino)
- Bóng đá Saudi Arabia "dậy sóng" vì quả phạt đền gây tranh cãi của Ronaldo (55 phút trước)
- Giải mã "bộ ba" tấn công: 3 loại virus khiến người dân TP.HCM ồ ạt mắc bệnh hô hấp trong mùa mưa nắng thất thường (1 giờ trước)
- Nghi án con trai sát hại cha ruột rồi treo cổ tự tử trong vườn sầu riêng (1 giờ trước)
- "Anh chỉ góp phần, còn lại em lo": Lời nói tàn nhẫn của chồng khi vợ lén gửi tiền về cho bố mẹ bệnh tật (1 giờ trước)
- Giới trẻ Hà Nội nô nức check in cùng Trái Đất lơ lửng bên Hồ Tây (1 giờ trước)
- Cầu đổ sập bất ngờ, người đi xe máy rơi xuống dòng nước chảy xiết (1 giờ trước)
- Gia vị rẻ tiền trong bếp giúp ngừa ung thư, tăng miễn dịch (2 giờ trước)
- Bắt đầu xét xử kẻ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe: Hé lộ góc khuất bi kịch gia đình và thù hận tôn giáo (2 giờ trước)
- Thót tim hành trình đưa cô giáo mang thai 37 tuần vượt lũ dữ đến cơ sở y tế (2 giờ trước)
- Xe ô tô điện không bị "thủy kích" nhưng thiệt hại khi ngập nước có thể lên đến hàng trăm triệu đồng (2 giờ trước)