-
Clip chủ quán ăn Huế chửi bới, đe dọa nhân viên lớn tuổi gây bức xúc
-
Hà Nội bị động trong ứng phó ngập lụt sau trận mưa "khủng" hôm 30/9?
-
Xót xa những lời cầu cứu trong trận lũ lịch sử: "Nước đang dâng, nhà có 4 trẻ em, không còn đồ ăn…"
-
Sở Xây dựng Hà Nội xin lỗi người dân vì úng ngập
-
Sau cuộc đại sắp xếp các trường đại học: Cánh cổng vào đại học năm 2026 có hẹp lại?
-
Clip nước đổ ồ ạt từ giếng trời, hầm chung cư ở Hà Nội thành bể chứa khổng lồ
-
Ông Đặng Xuân Phong được chỉ định làm Bí thư Ninh Bình
-
Mưa không kỷ lục như 2008, Hà Nội vì sao vẫn chìm trong nước?
-
Tiết lộ loạt đơn giáo viên "tố" đích danh nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế
-
Doãn Hải My khoe biệt thự chục tỷ mới vào ở, thường xuyên đưa bạn bè về tiệc tùng, mẹ chồng phản ứng ra sao?
Gia đình
22/01/2019 15:22Vợ khôn ngoan đi đánh ghen dẫn theo người này khiến kẻ thứ ba nhục nhã ê chề quỳ xuống xin lỗi
Vân cưới Hùng đã hơn 10 năm. Vân xinh đẹp, chu đáo, lo toan việc hai bên nội ngoại không chê được điểm nào. Hùng yêu vợ, thương con, cuối tuần nào cũng đưa vợ đi xem phim, đi chơi đổi gió. Nhờ vậy, vợ chồng họ được bạn bè ca ngợi là gia đình kiểu mẫu.
Mấy tháng gần đây, Hùng thường xuyên làm về muộn. Do công việc làm trưởng phòng kế toán, cuối tuần anh còn báo vắng nhà vì công việc cuối năm bận rộn phải tăng ca.
Bằng sự tinh ý của một người đàn bà nhạy cảm, Vân cảm thấy Hùng có gì đấy lơ đãng khi hai vợ chồng gần gũi. Cô tin chắc Hùng có gì đấy giấu diếm, nhưng lặng lẽ để ý chứ không dò hỏi, không thể hiện thái độ gì.
Quả như cô dự đoán, chiều thứ bảy hôm ấy Hùng tăng ca đến 3h ra ngoài cùng đồng nghiệp nữ ăn mặc khá sexy. Xét về khuôn mặt thì cô ả thua xa Vân. Cô giục taxi bám theo. Máu nóng dồn lên khiến thái dương cô giật giật. Hùng dừng trước cửa khách sạn ven hồ. Vừa xuống xe, một cô ả chạy lại choàng tay ôm và hôn ngay. "Tởm lợm, già còn chơi trò hẹn hò yêu đương ngoài đường. Cô phải trừng trị cho con ranh kia một bài học cho hết đường bồ bịch với người đã có vợ. Còn Hùng, rồi cũng sẽ nhận đòn ghen của cô", cô thầm nghĩ.

Tối hôm ấy, cô chuẩn bị một bàn tiệc rượu lãng mạn, đưa con sang ngoại. Khi Hùng say sưa rồi chìm vào giấc ngủ. Cô mới lấy điện thoại anh ra xem. Trước giờ vợ chồng cô tôn trọng nhau, không bao giờ xem điện thoại người khác dù biết mật khẩu. Cô lục lọi từng tin nhắn, cuối cùng đã đọc được.
Hóa ra Hùng lưu tên là Chị Nga phó phòng. Bảo sao dạo này chị Nga gọi đi họp suốt. Đọc tin nhắn của bọn họ, cô choáng váng, từng câu dụ tình, lả lơi, chuyện quan hệ tình dục bệnh hoạn đều được nhắn với nhau. Cô lưu lại số điện thoại cô ả. Rồi ngấm ngầm chuẩn bị mọi việc.
Tuần tiếp theo, Hùng vừa đi khỏi nhà cô bám theo, không quên gọi điện hẹn một người.
Hùng và cô ả vừa vào phòng khách sạn, cô đến ngay quầy lễ tân yêu cầu đưa chìa khóa phòng. Cô lễ tân tái mặt từ chối, em trai Hùng đứng ra trừng mắt khiến cô ta sợ hãi dẫn cả đám người lên phòng.
Cửa bật mở, Vân tiến vào trước tiên nhưng Hùng vội vàng che chắn cho bồ. Lúc đầu cô ả còn ôm lấy Hùng mà vênh váo. Hùng tái mặt đòi giải thích với vợ nhưng Vân cười lạnh: "Cô là ai mà vênh mặt lên với tôi. Nhà ở địa chỉ X đúng không? Tôi đã điều tra rõ, cô tốt nghiệp đại học danh tiếng, con nhà giàu, xinh đẹp. Vậy nhà thiếu gì người tử tế cô không yêu, lại đi cướp chồng người khác. Tôi không nói nhiều với cô. Để xem cô nói gì với bố mẹ cô".

Lúc này ả nhân tình mới run rẩy ngồi bệt xuống sàn khóc lóc. Bố mẹ cô ả lao vào, ông đánh bà mắng. Mẹ ả vừa khóc vừa nắm tay Vân: "Tôi không biết dạy con, nhục nhã quá cô ơi. Xin cô cho tôi mang nó về dạy bảo lại. Tôi hứa không bao giờ cho nó xuất hiện trước mặt chồng cô nữa. Nếu nó còn dám cướp chồng người khác, tôi sẽ từ mặt nó". Nói rồi bà bắt con gái quỳ xuống xin lỗi Vân.
Vân vỗ về bác gái rồi chào bác trai đi thẳng. Hùng sau khi ăn một cái tát của Vân thì cun cút đi theo vợ. Em trai Hùng cười gằn trước mặt anh ta khinh bỉ rồi nhấc điện thoại báo tin cho bố mẹ đã xử lý xong xuôi.
Hùng cúi mặt không biết trốn vào đâu. Anh không ngờ vợ anh ra đòn ghen hiểm quá, không giữ một chút sĩ diện nào cho mình. Anh mới bị cô đồng nghiệp này đeo bám mấy tháng gần đây, cũng tiêu cho cô nàng kha khá tiền. Lần thứ 3 đi khách sạn đã bị tóm. Lần này làm sao vác mặt đến gặp bố mẹ hai bên nữa. Nhục nhã quá!
Theo Daisy (Helino)








- Ngân hàng phát cảnh báo nóng: Coi chừng "bốc hơi" toàn bộ tiền trong thẻ tín dụng chỉ vì một cuộc gọi (18:29)
- Vụ bé trai 7 tuổi và bố tử vong do ngạt khí máy phát điện ở Nghệ An: Nghẹn lòng khoảnh khắc hàng trăm học sinh xếp hàng tiễn bạn về nơi an nghỉ cuối cùng (18:06)
- Nhà Hoa hậu Lương Thuỳ Linh ở Cao Bằng bị ngập sâu (18:01)
- Vụ sập trường ở Indonesia: Phát hiện nhóm học sinh còn sống bị mắc kẹt (35 phút trước)
- Bộ Chính trị yêu cầu Đà Nẵng làm rõ có "việc này việc kia" khi sắp xếp cán bộ huyện, xã cũ trước đây (41 phút trước)
- Lời trần tình của các nạn nhân trở về từ "hang ổ" tội phạm lừa đảo (47 phút trước)
- TP HCM mưa kéo dài, đường sá ngập sâu (51 phút trước)
- 3 huấn luyện viên từ chức sau 5 vòng: V-League dần trở nên khắc nghiệt hơn (56 phút trước)
- Sử dụng 92 tài khoản thao túng cổ phiếu AGG: Phạt nặng 1 cá nhân, 1 doanh nghiệp và 26 nhà đầu tư (1 giờ trước)
- Clip chủ quán ăn Huế chửi bới, đe dọa nhân viên lớn tuổi gây bức xúc (2 giờ trước)




