-
Phân bổ 265 tỷ đồng cho 17 địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 10
-
Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia cuống cuồng cứu sự nghiệp
-
Căn nhà hai tầng đổ sập trong tích tắc vì lũ dữ ở Tuyên Quang: Hoàn cảnh đáng thương của gia đình
-
Chân dung người đầu tiên trên thế giới sở hữu 500 tỷ USD, gấp vài lần GDP của nhiều quốc gia
-
5 người trong tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" bị truy tố
-
Đời thực của diễn viên đóng cảnh nóng táo bạo đang gây chú ý phim giờ vàng VTV
-
Hà Nội mở bán dự án nhà ở xã hội giá cao kỷ lục gần 30 triệu đồng/m2
-
Hình ảnh 2 máy bay chở khách vỡ mũi, gãy cánh do va chạm tại sân bay
-
Công an TPHCM nói về phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông
-
Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
Gia đình
11/03/2019 20:44Vợ kì công để bắt quả tang chồng ngoại tình, nhưng chẳng thèm đánh ghen mà làm một màn 'bung lụa' khiến anh ả hóa đá
Bỏ ra số tiền gần 30 triệu đồng và hơn tháng trời điều tra, theo dõi, cuối cùng Linh cũng có được bằng chứng chồng mình ngoại tình. Trước đó, dù nghi ngờ khi thấy rõ những biểu hiện lạ lùng và vài tin nhắn bất bình thường giữa chồng với cô ả đồng nghiệp. Song vì chưa bắt được tại trận, nên chồng Linh còn chối bay chối biến.
Linh xác định, người đàn ông phản bội cô sẽ không giữ lại. Tìm cho ra ngọn ngành, là cách để ly hôn dứt khoát tránh dây dưa và là người chiếm lẽ phải khi bước chân ra đi mà thôi. Cô im ỉm kết thúc, ai biết chồng và nhà chồng sẽ thêu dệt ra tin đồn gì, lại đổ vấy tội lỗi cho cô không chừng!
Ảnh đôi tình nhân ấy hò hẹn cafe, xem phim thì cô đã có cả sấp. Nhưng quan trọng nhất vẫn là phải bắt được 2 kẻ đó hú hí trong khách sạn. Chứ họ biện minh "bạn bè gặp gỡ nhau", vì vô tư nên nhìn qua hơi thân thiết quá mà thôi.

Dường như Linh phát hiện ra sự mờ ám giữa họ hơi sớm. Thuê người theo dõi gần tháng trời, tốn kha khá tiền, vẫn chỉ là gặp gỡ suông, tán tình dùng dằng bồi đắp tình cảm. Khi phát hiện ra điều đó, Linh đã ra tối hậu thư cho chồng, yêu cầu anh ta chấm dứt mọi thứ với cô nàng đó, cô chấp nhận bỏ qua cho anh ta một lần, coi như anh ta "say nắng" mà thôi. Nhưng anh ta vẫn cương quyết phủ nhận, sau lưng lại lén lút liên lạc thắm thiết với cô ả kia.
Đến đúng hơn 1 tháng kể từ ngày bắt tay xác minh, Linh nhận được tin báo chồng mình cùng cô ả đã vào khách sạn, yêu cầu cô nhanh chóng đến bắt gian. Lúc biết chồng một mực chả hối cải, Linh đã sớm dự liệu trước ngày này. Cô mím chặt môi, rồi thở dài một tiếng, bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc đụng độ tay ba.
45 phút sau, Linh có mặt ở địa điểm hú hí của đôi tình nhân đó. Cô đi cùng cô em họ thân, đề phòng chuyện bất trắc nếu có 1 mình. Đứng trước cửa phòng khách sạn, Linh bình tĩnh gõ cửa. Khi cánh cửa phòng bật mở, chồng Linh đang quấn tạm chiếc khăn tắm sững sờ hóa đá vì chạm phải ánh mắt quen thuộc của vợ.
Nhưng trái với tưởng tượng của anh ta lẫn cô nhân tình đang run bần bật trong chăn, Linh chỉ lạnh nhạt nhìn mọi thứ. Cô lúc này, khoác trên mình bộ váy đỏ rực nổi bần bật, kết hợp với màu son đỏ ma mị và ánh mắt sắc sảo. Cô trang điểm cầu kì, làm tóc thời thượng. Linh hôm nay đẹp hơn bất cứ lúc nào trước đây. Khiến chồng cô thần người ngắm mãi không chớp mắt.
Linh cười nhạt, sải bước như người mẫu trên đôi giày cao gót lấp lánh bước vào trong phòng, vắt chéo chân ngồi sang chảnh trên ghế, trong khi em họ cô tranh thủ chụp ảnh và quay video lại làm bằng chứng.

"Tôi làm phiền 2 người chút thôi, rồi tôi sẽ đi ngay", đôi môi đỏ hé mở, Linh nhẹ tênh như không nói với chồng. Vừa nói cô vừa rút trong túi xách ra đơn ly hôn đã soạn sẵn, để anh ta kí tên. Chồng Linh ngơ ngác rồi vô thức kí luôn, còn chả kịp đọc nội dung lá đơn. Kí xong, nhìn Linh cất đơn đi, anh ta mới giật mình. Ô, anh ta hình như đâu có ý định bỏ vợ?
Song anh ta còn chưa kịp phản ứng gì thì Linh đã đứng dậy, kiêu hãnh quay người ra ngoài, như thể ở thêm 1 giây cũng khiến cô ghê tởm. Cô ả kia đang nằm trong chăn, hé mắt ra nhìn Linh, mà cô chả thèm liếc lấy một cái. Ra tới cửa, Linh rút điện thoại, cười khanh khách gọi cho hội bạn thân: "Tối nay tôi mời, đi quẩy một bữa mừng tao chuyển từ chế độ "đã kết hôn" sang "độc thân" nào!".
Một màn này không chỉ chồng Linh điêu đứng mà cô ả kia cũng hãi hùng không thôi. Trần đời làm gì có màn bắt gian, đánh ghen nào thế này chứ? Đảm bảo cảnh tượng hôm nay cả đời anh ả cũng chả thể quên nổi. Ngươi tưởng khiến người ta tổn thương hả, người ta xinh đẹp và ngạo mạn cho ngươi xem, thậm chí còn vui vẻ ném ngươi đi như cái giẻ rách luôn!
Theo Giang Phạm (Helino)








- Vắng Quang Hải, CLB Công an Hà Nội vẫn thắng dễ đội bóng của Hồng Kông - Trung Quốc (23:01)
- Được giao sửa xe đặc chủng của Công an xã, thanh niên mang đi "lượn" đường (38 phút trước)
- Dùng "siêu đội hình" độc nhất vô nhị, đội bóng Việt Nam toàn thắng tại giải châu Á (1 giờ trước)
- Con gái hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ là ứng viên hoa khôi, visual cực đỉnh, chiều cao mới gây chú ý (1 giờ trước)
- Điện thoại đánh mất bỗng được trả lại, chủ nhân rụng rời khi thấy loạt ảnh kỳ quái bên trong (1 giờ trước)
- Truy nã nam diễn viên Fast and Furious (2 giờ trước)
- Mất điện thoại, giáo viên yêu cầu cả lớp viết "người nghi ngờ" khiến phụ huynh bức xúc (2 giờ trước)
- Phân bổ 265 tỷ đồng cho 17 địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 10 (3 giờ trước)
- Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia cuống cuồng cứu sự nghiệp (3 giờ trước)
- Căn nhà hai tầng đổ sập trong tích tắc vì lũ dữ ở Tuyên Quang: Hoàn cảnh đáng thương của gia đình (4 giờ trước)




