-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Gia đình
02/03/2022 02:46Vợ muốn nghỉ việc để làm 'chuyên gia bất động sản'
Tôi sửng sốt khi nhìn thấy tờ đơn xin nghỉ việc của vợ để trong ngăn kéo bàn trang điểm ở phòng ngủ. Bình thường tôi ít khi đụng đến cái bàn này, do sáng nay tìm chìa khóa xe phụ nên mới mở ra. Trong đơn, vợ ghi thời gian xin nghỉ vào đầu tháng sau, lý do vì việc gia đình và đã kí sẵn tên. Tôi bất ngờ vì trước đó vợ chưa từng đề cập đến chuyện này với tôi.
Vợ tôi hiện là nhân viên tại một trung tâm điều dưỡng của thị xã. Để có được công việc ổn định này, bản thân vợ và gia đình tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Trước khi cưới, vợ tôi mới tốt nghiệp cấp III và bán hàng tại một siêu thi điện máy.
Khi mang thai con đầu lòng, vợ xin nghỉ việc vì quãng đường đi lại xa, lương thấp. Sau mấy năm ở nhà chăm con, gia đình tôi bàn bạc cho vợ đi học cao đẳng y tế. Trường cách nhà gần 400km, vợ đi học vài tháng mới về nhà một lần, ròng rã gần ba năm mới tốt nghiệp.
Trong thời gian đó, bố mẹ tôi đã hỗ trợ chăm sóc cháu và cả tiền bạc cho vợ tôi đi học vì lương tôi không cao. Khi vợ học xong, bố mẹ lại phải đôn đáo nhờ vả khắp nơi mới xin được cho con dâu vào biên chế làm ở trung tâm gần nhà. Công việc của vợ có mức lương cơ bản, không quá vất vả.
Ngoài ra, vợ nhận làm thêm cho các phòng khám nên có nguồn thu nhập ngoài. Với mức sống ở quê tôi, công việc của vợ được xem là ổn định, đủ sống, nhiều người mơ ước. Vì vậy, tôi không hiểu lý do gì mà vợ xin nghỉ việc đột ngột như thế.
Tôi gọi điện thì vợ không nghe máy. Tôi chạy đến trung tâm mới biết, vợ đã xin nghỉ không lương cả tháng nay. Vậy mà, ngày nào vợ cũng đi từ sáng đến tối mịt mới về.
Đến tối, khi vợ về, tôi hỏi thì bật ngửa khi nghe cô ấy nói lý do xin nghỉ việc. Vợ tôi bảo, định để mọi chuyện xong xuôi rồi nói với tôi vì biết nói trước sẽ bị ngăn cản. Vợ muốn dành thời gian để phát triển sự nghiệp của bản thân ở lĩnh vực bất động sản.
Vợ phân tích, chỉ cần “lướt sóng” được vài lô đất đã bằng lương đi làm cả năm rồi, vừa nhàn vừa thoải mái. Đúng là nửa năm nay, tôi thấy vợ thường đăng trên rao bán đất nhưng cứ nghĩ vợ đăng giùm nên không quan tâm. Nào ngờ, vợ đã tham gia vào hội “cò đất”, suốt ngày đi “chốt cọc” khắp nơi.
Tìm hiểu thêm, tôi mới biết vợ chưa bán được lô đất nào. Do thấy người ta kiếm tiền nhiều và nhanh quá nên muốn theo đuổi con đường buôn bán đất, muốn thành "chuyện gia bất động sản".
Tôi cũng biết bạn bè, đồng nghiệp nhiều người làm công việc này nhiều nhưng người ra chỉ làm thêm, làm "tay trái" thôi, chứ không ai dám bỏ việc chính. Tôi biết suy nghĩ của vợ còn non nớt lại có tính tự ái cao, nếu làm ầm lên sẽ khó ngăn cản.
Tôi nhỏ nhẹ khuyên: “Em có thể làm thêm lĩnh vực đó nhưng phải giữ công việc ổn định, không phải ai cũng thành công khi buôn bán đâu. Mình nên tính đường chắc chắn để khi thất bại còn lùi về được”.
Vợ không nghe còn trách móc: “Em đã hy sinh cho gia đình nhiều rồi, giờ em phải có sự nghiệp của riêng mình. Muốn đạt điều ấy, phải dồn tâm sức cho nó. Mà anh xem, có lĩnh vực đầu tư nào không rủi ro? Anh đã an phận làm công ăn lương, em cũng tính an toàn như vậy thì biết đời nào xây nhà, mua xe, cho con đi du học được”.
Tôi rất đau đầu không biết tìm cách nào để cản ý định nghỉ việc của vợ. Nếu biết được việc này, bố mẹ tôi sẽ rất buồn. Ngày nào vợ cũng đi sớm về muộn để xem đất, chốt cọc với lời hứa hẹn của nhóm sẽ chia phần trăm nếu góp tiền đầu tư. Ở quê tôi, bao nhiêu người buôn đất “tay ngang” đã còng lưng gánh nợ khi mơ mộng làm giàu từ bất động sản...
Theo Tuấn Sang (Phụ Nữ TPHCM)
- Phát hiện mộ gạch cổ 2.000 năm tại Quảng Ninh: Giải mã trung tâm văn hóa sầm uất bên dòng Bạch Đằng (8 phút trước)
- Clip du khách dùng chuối chọc ghẹo đàn khỉ ở Sơn Trà gây phẫn nộ: Ban quản lý vào cuộc khẩn (36 phút trước)
- Doanh nghiệp gây sốt khi cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày, tặng thêm tiền để yên tâm mua sắm (1 giờ trước)
- HLV Troussier nhận định về Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam và Trung Quốc đều "mừng thầm" khi gặp nhau (1 giờ trước)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (1 giờ trước)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (1 giờ trước)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (2 giờ trước)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (2 giờ trước)