-
Novaland lên kế hoạch huy động 8.000 tỷ đồng để thanh toán nợ -
Hà Nội tính phương án tăng làn xe trên vành đai 3 trên cao để giảm ùn tắc -
U50 về nhà bạn trai dịp Trung thu, cảnh tượng trước mắt khiến người phụ nữ mất ngủ cả đêm -
Bí thư Hà Nội: Sẽ từng bước khắc phục triệt để úng ngập trong vài năm tới -
Khi nào khàn tiếng cần thăm khám? -
Công an lắp băng chuyền dài hàng trăm mét, giải cứu 45.000 con gà giữa vùng lũ ở Thanh Hóa -
Măng Bút liên tiếp rung chuyển, 7 trận động đất xuất hiện trong 24 giờ -
Giải mã nguồn thu nhập giúp Chu Thanh Huyền sống dư dả: Từ "nữ hoàng livestream" đến tham vọng kinh doanh riêng -
Thói quen buổi sáng giúp tăng cường trí nhớ, bảo vệ não bộ lâu dài -
Hôm nay, Ban kỷ luật của VFF họp xem xét xử lý vụ Tấn Sinh đá thô bạo vào chân Đình Bắc
Gia đình
24/08/2020 15:16Vừa bước vào phòng tân hôn, tôi đã nghe tiếng gầm gừ trong tủ quần áo, đến khi mở cửa tủ, tôi giận chồng tím mặt
Từ trước tới giờ, tôi luôn phản đối việc nuôi thú cưng trong nhà. Ngày nhỏ, tôi từng bị chó cắn đến mức phải khâu 9 mũi ở đầu gối. Ám ảnh với chuyện ấy nên đến bây giờ, tôi vẫn sợ và luôn tránh xa loài vật này, nhưng đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Bởi bạn đời của tôi bây giờ lại là một người yêu động vật, cuồng chó mèo.
Ngay từ những ngày còn yêu nhau, anh đã liên tục làm tôi không hài lòng bởi mỗi lần hẹn hò, anh luôn mang theo con cún cảnh đi cùng. Hoặc có những lần anh cho tôi "leo cây" vì bận đưa cún cảnh nhà anh đi tiêm...
Chính vì những lần như vậy nên tôi kịch liệt phản đối sự xuất hiện của chó mèo trong nhà mình. Khi được cầu hôn, tôi cũng nói rõ quan điểm này. Lúc ấy cả hai đều vui vẻ, anh cũng hứa từ bỏ thú vui ấy. Chúng tôi còn thống nhất sẽ gửi Min (tên cún cưng của chồng tôi) cho bố mẹ, thỉnh thoảng về chơi nhân tiện thăm Min luôn.
Mấy hôm trước, tổ chức đám cưới xong, chúng tôi về thẳng nhà riêng, cách nhà bố mẹ chồng chỉ 2 km. Tranh thủ lúc tôi đi gội đầu và tẩy trang thì chồng bảo sang nhà bố mẹ thăm Min. Khi tôi đi gội đầu về thì đã thấy chồng ngồi trong nhà đang lướt điện thoại.
Vậy mà đêm tân hôn, vừa vào phòng ngủ, tôi đã nghe tiếng gầm gừ trong tủ quần áo. Tôi vội lao tới mở cánh cửa tủ thì thấy con Min đang cắn xé váy áo của tôi trong đó. Khỏi phải nói, tôi biết ngay chồng đón nó về và sợ tôi biết nên giấu tạm vào đó.
Vì thế mà đêm tân hôn cũng không còn nữa. Chồng ra sô pha ngủ với cún. Tôi giận nên đóng cửa phòng ngủ nằm một mình. Tôi ngán ngẩm quá, vì chuyện này mà cãi nhau thì không vui nhưng chồng tôi thật sự quá đáng. Mà cứ thế này thì chúng tôi ngày nào cũng cãi nhau vì con cún này. Tôi phải làm gì để chồng bỏ hẳn việc nuôi chó trong nhà đây? Hay là tôi lựa lúc chồng vắng nhà, bán luôn nó đi?
(minh.ngoc...@gmail.com)
Theo T.T.H.N (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Novaland lên kế hoạch huy động 8.000 tỷ đồng để thanh toán nợ (15:00)
- Hồng Đăng nhắn vợ: "Cảm ơn em đã luôn bên anh" (11 phút trước)
- Chi hơn 15 tỷ đồng cho người yêu suốt 6 năm, nữ bác sĩ bàng hoàng phát hiện sự thật (12 phút trước)
- Hà Nội tính phương án tăng làn xe trên vành đai 3 trên cao để giảm ùn tắc (23 phút trước)
- Việt Nam giành HCV đầu tiên tại ASIAD 20 (42 phút trước)
- Kết quả U23 Việt Nam 0-2 U23 Uzbekistan: U23 Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026 (51 phút trước)
- Tòa chính thức công nhận quyền làm cha của Jack: Những giọt nước mắt nghẹn ngào từ Thiên An (56 phút trước)
- CLB CAHN thông tin về lý do Quang Hải rút khỏi ĐT Việt Nam ngay trước FIFA ASEAN Cup (1 giờ trước)
- Nước đóng bình: Tiện nhưng đừng chỉ nhìn vào giá và nhãn mác (1 giờ trước)
- Triều Tiên tuyên bố thử thành công hệ thống vũ khí mới (1 giờ trước)