-
Cao tốc lần đầu bị cấm vì sương mù, Hà Nội "chìm" trong ô nhiễm mức rất xấu -
Ung thư có nên mổ? Chuyên gia cảnh báo sai lầm khiến bệnh nhân bỏ lỡ cơ hội sống -
Camera AI giao thông quét 24 giờ, danh sách phạt nguội mới nhất lộ diện, chủ xe cần kiểm tra gấp theo Nghị định 168 -
Hà Nội: Cháy nhà trọ 8 tầng lúc rạng sáng, nhiều người hoảng loạn -
Bé trai ném đá làm vỡ kính tàu khách ở Đồng Nai, gia đình phải bồi thường thiệt hại -
Nhiều dấu hiệu lạ vụ bé 20 tháng tuổi tử vong ở BV Sản – Nhi Lào Cai, phát ngôn của bác sĩ gây tranh cãi -
"Ngủ một giấc là hết cồn": Sai lầm tai hại khiến nhiều tài xế dính án phạt dù đã tỉnh táo -
Hiện trường va chạm liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành, tài xế xe tải tử vong tại chỗ -
Hy hữu: Nhặt được 10 chỉ vàng trên đường phố Hà Nội -
Ung thư dạ dày đang "trẻ hóa": Bác sĩ điểm mặt 5 món khoái khẩu cần hạn chế ngay kẻo hối không kịp
Gia đình
02/04/2019 15:53Vừa đi làm về đã bị em chồng tát, cả nhà hùa vào mắng mỏ, nàng dâu quyết định ly hôn ngay khi biết lý do
Lam về làm dâu gia đình bà Quy mới được 1 năm. Cuộc sống ở nhà chồng của cô thật chẳng dễ dàng chút nào. Bố chồng suốt ngày say xỉn, mẹ chồng thì đanh đá, chua ngoa. Lại được thêm một bà chị chồng và một cô em chồng đành hanh, ghê gớm. Chồng Lam thì cũng chẳng vừa, nhìn bề ngoài tưởng hiền lành, ít nói nhưng thực ra rất gia trưởng, vũ phu. Rơi vào một gia đình như vậy, quả thực phải có tinh thần thép thì may ra mới sống được.
Đã có lần Lam ngỏ ý muốn ra ở riêng nhưng chồng cô không đồng ý. Anh bảo chị gái và em gái rồi sẽ đi lấy chồng, chỉ còn vợ chồng anh là ở cùng bố mẹ. Mình mà đi nốt, để mỗi hai thân già với nhau thì không ổn.
Nghĩ cảnh làm dâu của Lam, ai cũng thấy ngán ngẩm thay cô. Nhà có chị chồng, em chồng nhưng ai nấy đều lười biếng. Đã thế lại còn khó tính, làm gì thì cũng chê lên chê xuống rồi hạch sách đủ kiểu. Lam chẳng khác gì ô-sin không công trong nhà. Ngày nào cũng đầu tắt mặt tối khiến cô lấy chồng mới có 1 năm mà trông già hẳn đi so với thời độc thân dẫu chưa bầu bí, con cái gì.
Lại được mẹ chồng Lam thì bênh con gái, hễ hai cô con gái mách điều gì là bà lại quay sang mắng con dâu như tát nước vào mặt. Bà lúc nào cũng bảo: "Bố mẹ mất bao nhiêu công lao mới đón được con về làm dâu nên con liệu đường cư xử cho phải đạo". Có những hôm đang tất tưởi tay xách nách mang, Lam chỉ muốn bỏ mặc tất cả mọi thứ khi nghe thấy mẹ chồng, chị chồng và em chồng đang bĩu môi nói xấu mình rồi cả 3 đứng cười khanh khách. Mẹ chồng Lam cũng chẳng ủng hộ việc cô sinh con, vì giờ mà Lam bầu bí thì ai hầu hạ gia đình bà?
Nói với chồng thì Lam chỉ nhận lại một ánh mắt hết sức vô tâm cùng câu nói cạn tình: "Em đừng suốt ngày kêu ca nữa đi, có tí việc mà như sắp chết đến nơi".
Một hôm, vừa đi làm về Lam bất ngờ bị em chồng lôi vào tát một cú như trời giáng. Cô tím tái, xây xẩm mặt mày mãi mới đứng dậy được nhưng chưa kịp hoàn hồn thì đã bị cả nhà, trong đó có cả chồng Lam hùa vào mắng mỏ, xúc phạm.
Thật sự, Lam choáng váng đến mức không nghe rõ mọi người nói gì, chỉ giống như đàn ong đang vo ve mà thôi. Mãi sau cô mới hiểu ra là em chồng bị mất một chiếc dây chuyền vàng. Cô ta quy tội luôn cho Lam là người lấy nó chỉ vì tối hôm qua Lam là người duy nhất mang quần áo vào phòng cho em chồng.
- "Cô để sợi dây chuyền ở đâu rồi, tại sao lại tham lam như vậy, tôi có để cô thiếu thốn tiền bạc không?" – chồng Lam quát.
- "Nó bán rồi chứ làm gì còn để ở đây. Con ơi là con, sao yêu đương không tìm hiểu cho kỹ càng rồi rước cái quân trộm cắp về nhà thế này!" – mẹ chồng Lam hùa vào. Còn chị chồng và em chồng cô vẫn tiếp tục chửi mắng Lam bằng những lời lẽ cay nghiệt.
Biết mình có thanh minh, giải thích cũng không thể thắng được 3, 4 cái miệng đang "sỉ vả hội đồng" nên Lam đành im lặng. Coi như đó là một sự khinh bỉ cô dành cho những con người ấy.
Lam lặng lẽ đứng dậy, tự động thu dọn quần áo, trả lại toàn bộ vàng cưới cho mẹ chồng rồi ra đi, chồng Lam không giữ vợ lại còn ba người đàn bà kia nhìn theo Lam mà bảo: "Có tật giật mình, đi đi cho khuất mắt".
Lam cay đắng bước ra khỏi nhà chồng trong bộ dạng tơi tả. Nghĩ đau đớn lắm nhưng thế này cũng tốt, con giun xéo lắm cũng phải quằn, con người chứ có phải gỗ đá đâu mà chịu đựng tủi nhục mãi được. Kể từ giây phút này, cô được tự do và được sống cuộc sống của chính mình.
Theo Lee NF (Helin)
- Vận may đổi đời trước Tết: Cụ bà 72 tuổi "chơi cho vui" bất ngờ trúng độc đắc 266 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin 3 nhân vật Nam Tào - Bắc Đẩu - Ngọc Hoàng tiếp tục đóng chương trình tết 2026 (1 giờ trước)
- MU tiếp tục tìm HLV dài hạn, Carrick chưa chắc được trao trọn niềm tin (1 giờ trước)
- 1 người bị tử hình, 3 người chung thân vì người đàn ông bí ẩn chưa rõ lai lịch (1 giờ trước)
- Cao tốc lần đầu bị cấm vì sương mù, Hà Nội "chìm" trong ô nhiễm mức rất xấu (1 giờ trước)
- Thái Lan phối hợp cùng FBI đột kích "thủ phủ" lừa đảo xuyên quốc gia tại vùng biên giới (1 giờ trước)
- Tổng thống Trump bảo vệ ông Putin trước những chỉ trích từ phía Ukraine (2 giờ trước)
- Chưa ly hôn đã có vợ mới, đơn tố cáo tại Đắk Lắk phơi bày nghi vấn cấp giấy kết hôn trái luật gây tranh cãi (2 giờ trước)
- Ung thư có nên mổ? Chuyên gia cảnh báo sai lầm khiến bệnh nhân bỏ lỡ cơ hội sống (2 giờ trước)
- Muốn làm lại khi đã quá muộn, người đàn ông hối hận nhìn vợ cũ trong hôn nhân khác (2 giờ trước)