-
Người dân Hà Nội lo lắng vì thông tin quy hoạch trôi nổi trên mạng -
Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết -
Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng -
Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân -
Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ -
Tin mới nhất về bão số 1 Maysak: Diễn biến khó lường, đêm 3/7 - 5/7 mưa rất to ở Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa -
Bố mẹ nói cho vay 200 triệu xây nhà, con gái đếm lại phát hiện 300 triệu, quyết định sau đó khiến chồng đòi ly hôn -
PNJ chịu áp lực bán mạnh, cổ phiếu giảm sàn sau thông tin điều tra liên quan công ty thành viên -
Cháy căn nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc 13h khiến hàng xóm hoảng loạn: Nghi có người còn mắc kẹt bên trong -
Chưa từng có trong lịch sử thi cử: 7 số báo danh liền nhau đạt điểm 10 Toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang
Gia đình
13/05/2021 18:23Vừa mới cưới, chồng đã tuyên bố việc nhà là của vợ nhưng chỉ 1 cuộc điện thoại ngay sau đó, cô liền khiến anh 'chao đảo' tinh thần
Điều phụ nữ cần nhất ở cuộc sống hôn nhân chính là sự quan tâm chia sẻ của đôi bên dành cho nhau. Anh chồng trong câu chuyện dưới đây lại chưa đủ tâm lý, hiểu nỗi lòng đó của bạn đời nên vợ chồng xảy ra mâu thuẫn khi vừa mới cưới.
Người vợ trẻ đã lên mạng xã hội tâm sự: "Tính tới thời điểm này, vợ chồng em cũng cưới được 6 tháng. Chẳng biết nhà mọi người thế nào chứ nhà em sau cưới là phải thiết lập nguyên tắc hôn nhân luôn. Cũng vì thế mà cưới hôm trước, hôm sau hai đứa đã to tiếng rồi.
Tuy nhiên, em thuộc diện đầu óc thực tế, với em cuộc sống hôn nhân không phải màu hồng nên mấy chuyện vợ chồng mâu thuẫn, bất đồng ý kiến là thường. Bởi suy cho cùng vợ chồng là 2 bản thể khác nhau, tính cách, suy nghĩ khác nhau nên đương nhiên không thể cái gì cũng hợp. Có điều cãi vã thì cũng phải dựa trên tinh thần thiện chí, xây dựng để vun đắp cho tổ ấm.
Hôm cưới xong, sau khi mọi việc đã gọn gàng hết rồi vợ chồng em mới có thời gian ngồi kiểm phong bì. Quy định rõ ràng từng mục, tiền cưới dùng làm gì, kinh tế vợ chồng chi tiêu ra sao. Nói chung là hai đứa lập trình hẳn một bản kế hoạch hôn nhân, quy định rõ ràng mọi việc để vợ chồng sau này cứ thế tuân theo cho dễ.
Đến khoản việc nhà, vợ chưa kịp lên tiếng chồng em đã chặn lời bảo luôn: 'Anh là đàn ông sẽ không làm mấy việc bếp núc nội trợ nên em khỏi chia. Việc nhà là của phụ nữ, anh chỉ lo kinh tế thôi'.
Em nghe cũng hơi sững tuy nhiên vẫn vui vẻ không tỏ thái độ. Tạm thời dừng bản kế hoạch ấy lại, em mở điện thoại gọi cho trung tâm môi giới việc làm bảo họ tìm cho một người giúp việc. Chồng em bất ngờ lắm, anh ấy giật luôn điện thoại hỏi vợ sao tự nhiên lại thuê giúp việc. Lúc đó em mới đáp lời: 'Ngay từ đầu chúng ta đã thống nhất vợ chồng bình đẳng, hôn nhân chung, không phải của mình em nên sẽ không có việc gì mang tên của riêng vợ, chồng không nhúng tay làm. Rõ ràng kinh tế em cùng anh lo thì lý do gì việc nhà mình em làm.
Do vậy, khi anh từ chối làm việc nhà thì em cũng có quyền không làm. Vậy thì chỉ còn cách thuê giúp việc. Hoặc không thì anh phải cam đoan tự lo hết kinh tế, chuyện mua nhà cửa sau này anh đảm nhận, em không có trách nhiệm. Khi đó em sẵn sàng gánh hết việc nhà mà không cần anh bận tâm. Như thế gọi là mỗi người 1 việc cho công bằng'.
Chồng em nghe vợ nói, ngồi bất động luôn. Em đứng bên nói luôn: 'Anh suy nghĩ đi rồi trả lời sớm để em còn chốt với bên môi giới việc làm. Với em hôn nhân cần có sự sẻ chia, em không chấp nhận sự phân biệt đâu anh ạ'.
Biết em đang rất nghiêm túc nên sau vài phút bần thần nhăn mặt, chồng em đành quay sang véo tai vợ bảo: 'Em đúng là cái đồ cứng đầu. Thôi được rồi, sau này việc nhà anh sẽ chia sẻ với vợ'.
Em cũng nói rõ với chồng rằng thực ra là phụ nữ, em sẽ sắp xếp dành thời gian vun vén cho tổ ấm nhiều hơn. Em không yêu cầu anh ấy nhất định phải chia đôi việc nhà với vợ, chỉ đơn giản là khi nào vợ cần, vợ ốm thì anh làm thay. Hôm nào anh đi làm về sớm thì hỗ trợ cùng vào bếp hoặc dọn nhà, trông con giúp vợ. Hôm ấy hai vợ chồng phải ngồi nửa ngày mới thống nhất quy tắc hôn nhân, cam kết phải nghiêm chỉnh thực hiện. Đám cưới cũng được 6 tháng rồi, chồng em tuân thủ khá nghiêm túc nên tình cảm vợ chồng rất ổn".
Cuộc sống hôn nhân luôn có những nguyên tắc riêng mà khi đôi bên mới bước chân vào cần ngồi lại cùng nhau thiết lập và vận hành để duy trì tổ ấm. Tuy nhiên để đi tới chung 1 quan điểm sống, 2 người cần phải có sự bàn bạc thậm chí đôi khi còn to tiếng cãi vã mới có thể giải quyết triệt để vấn đề và thống nhất mọi thứ trong cuộc sống gia đình. Có như vậy vợ chồng mới tìm ra tiếng nói chung được.
Theo Hải Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Người dân Hà Nội lo lắng vì thông tin quy hoạch trôi nổi trên mạng (44 phút trước)
- Loạt quy định mới về Luật Căn cước và ứng dụng VNeID chính thức có hiệu lực (51 phút trước)
- Vị tướng quyền lực của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tái xuất (1 giờ trước)
- Vấn đề dải điểm Toán đặc biệt tại Tuyên Quang: Giáo viên trường chuyên không tham gia coi thi (1 giờ trước)
- Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết (1 giờ trước)
- Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng (1 giờ trước)
- Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân (2 giờ trước)
- Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ (2 giờ trước)
- Vì sao điểm học bạ tiếng Anh của Tuyên Quang thấp nhất cả nước nhưng điểm thi tốt nghiệp lại vượt cả TP.HCM vươn lên tốp đầu? (2 giờ trước)
- Yamaha ra mắt "vua côn tay" 200cc mới vào tháng sau: Trên cơ Honda Winner R, giá nhỉnh 50 triệu đồng (2 giờ trước)