-
Đại tá Trần Văn Quang được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an Hà Nội, biệt phái đến Ban Tổ chức Trung ương -
Bé trai lớp 3 bị cổng làng đổ sập đè trúng: Bác sĩ phải nối tạm bàn tay vào cẳng chân -
Nam ca sĩ Hàn Quốc vừa mở TikTok đã bị xóa tài khoản, quá khứ phạm tội bị nhắc lại -
Vết nứt dài hơn 1km đe dọa hàng chục hộ dân, trường học ở Thanh Hóa -
Ông Trương Minh Huy Vũ được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM -
Thanh Hóa: Xử lý hai học sinh đi xe máy điện lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 45 -
Lũ rút, hàng trăm ha cây trồng ở Thanh Hóa hư hại, người dân lo mất trắng -
Mẹ quên đưa con đến nhà trẻ, bé gái 18 tháng tuổi tử vong trong ôtô -
Thời điểm dùng lăn khử mùi đúng cách theo hướng dẫn của bác sĩ da liễu -
62 tuổi, tối nào cũng uống một chai bia, người đàn ông bàng hoàng khi đi khám
Gia đình
29/09/2026 14:52Yêu người đàn ông tử tế nửa năm, tôi sững sờ khi biết anh đang một mình gánh cả gia đình

Hơn 30 tuổi, tôi tưởng mình đủ tỉnh táo để lựa chọn người đồng hành. Nhưng sau 6 tháng yêu một người đàn ông tử tế, tôi lại phân vân khi biết anh đang gánh trách nhiệm kinh tế cho cả gia đình.
Tôi năm nay hơn 30 tuổi. Trước khi gặp anh, tôi vẫn nghĩ ở độ tuổi này, mình đã đủ trải nghiệm để hiểu bản thân cần gì và nhận biết một người có thực sự phù hợp để đi cùng mình lâu dài hay không.
Nhưng rồi tôi gặp anh và nhận ra rằng càng nghiêm túc với một mối quan hệ, tôi càng khó đưa ra quyết định.
Chúng tôi quen nhau khoảng 6 tháng. Anh lớn hơn tôi gần 10 tuổi, công việc và thu nhập đều chỉ ở mức bình thường. Nếu xét về kinh tế, anh không phải người có thể mang đến cho tôi một cuộc sống dư dả.
Điều khiến tôi bất ngờ là sau khi tìm hiểu kỹ hơn về gia đình anh, tôi mới biết gần như hiện tại anh đang một mình lo kinh tế cho cả nhà 3 người.
Ban đầu, anh không nói với tôi về hoàn cảnh này. Đến khi biết chuyện, tôi không khỏi hụt hẫng. Tôi hiểu nếu cả hai tiến tới hôn nhân, cuộc sống phía trước sẽ không dễ dàng.
Từ việc mua nhà, lập gia đình cho đến chuyện con cái, có lẽ chúng tôi đều phải bắt đầu và tự gây dựng từ đầu. Trong khi đó, anh vẫn còn trách nhiệm với gia đình hiện tại, chưa thể chỉ tập trung chăm lo cho tổ ấm tương lai của hai người.
Có lần anh chủ động nói với tôi rằng nếu tôi muốn tìm một người đàn ông có điều kiện, có sẵn nhà cửa và có khả năng mang lại cho vợ cuộc sống thoải mái thì tôi nên lựa chọn người khác.
Anh thừa nhận mình không có nhiều tiền và không muốn tôi vì yêu anh mà phải chịu thiệt thòi.
Thế nhưng, điều khiến tôi thực sự khó xử lại nằm ở chính cách anh đối xử với tôi.
Anh chăm chỉ, sống tình cảm và luôn sẵn sàng dành thời gian, công sức cho tôi. Những món quà anh tặng không đắt tiền, nhưng gần như lần nào cũng đúng thứ tôi đang cần.
Thỉnh thoảng, anh còn mua quà biếu bố mẹ tôi dù tôi chưa bao giờ đề nghị. Những điều nhỏ bé ấy khiến tôi cảm nhận được anh thật lòng muốn xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc, chứ không chỉ dùng những lời dễ nghe để giữ tôi bên cạnh.
Có lần, tôi hỏi anh rằng nếu cả hai đều không có điều kiện thì sau này cuộc sống sẽ thế nào.
Anh chỉ nói rằng nếu đã quyết định ở bên nhau thì cả hai cùng cố gắng. Nhà có thể mua sau, cuộc sống có thể bắt đầu từ những điều đơn giản, miễn là hai người cùng chung sức.
Tôi nghe những lời đó và cảm thấy ấm lòng. Nhưng sau đó, tôi lại không khỏi tự hỏi liệu tình cảm có đủ sức giúp hai người vượt qua những áp lực của cơm áo, tiền bạc hay không.
Tôi không sợ phải bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Điều tôi lo nhất là vài năm sau, khi con cái ra đời, tiền bạc trở nên thiếu thốn và trách nhiệm với gia đình hai bên cùng lúc xuất hiện, liệu tôi có cảm thấy mình đã lựa chọn sai?
Tôi cũng không muốn rời bỏ một người chân thành chỉ vì anh ấy không giàu. Nhưng tôi hiểu hôn nhân không chỉ được xây dựng bằng tình yêu. Hai người còn phải có sự thống nhất rõ ràng về tiền bạc, trách nhiệm với cha mẹ hai bên, chuyện nhà cửa và con cái.
Hiện tại, tôi vẫn còn thời gian để suy nghĩ. Nhưng càng nghiêm túc với anh, tôi càng không muốn quyết định tương lai chỉ bằng cảm xúc.
Tôi muốn hỏi những người đã kết hôn hoặc từng trải qua hoàn cảnh tương tự: Nếu người mình yêu là một người tử tế, chăm chỉ nhưng phía sau còn rất nhiều trách nhiệm gia đình và điều kiện kinh tế chỉ ở mức bình thường, mọi người sẽ cân nhắc điều gì trước khi quyết định bước vào hôn nhân?
QT (SHTT)
- Đại tá Trần Văn Quang được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an Hà Nội, biệt phái đến Ban Tổ chức Trung ương (15:00)
- Bé trai lớp 3 bị cổng làng đổ sập đè trúng: Bác sĩ phải nối tạm bàn tay vào cẳng chân (10 phút trước)
- Nam ca sĩ Hàn Quốc vừa mở TikTok đã bị xóa tài khoản, quá khứ phạm tội bị nhắc lại (33 phút trước)
- Ngành ô tô Đức chao đảo vì bài toán chi phí: Mercedes-Benz cảnh báo nguy cơ đóng cửa hai nhà máy (37 phút trước)
- Vết nứt dài hơn 1km đe dọa hàng chục hộ dân, trường học ở Thanh Hóa (44 phút trước)
- Texas ban bố tình trạng thảm họa giữa lúc giá dầu diesel tăng vọt (47 phút trước)
- Làn sóng xe Trung Quốc áp đảo đường đua Ôtô thế giới của năm 2027 (1 giờ trước)
- Cha gần 70 tuổi định chia đất cho 3 con rồi đi thuê nhà, câu nói của con trưởng khiến ông rưng rưng (1 giờ trước)
- Ông Trương Minh Huy Vũ được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (1 giờ trước)
- Đại học thuộc khối Ivy League hàng đầu của Mỹ chấn động trước bê bối hiếp dâm tập thể (1 giờ trước)