Giải trí

10 bộ phim gây thất vọng năm qua

“Fantastic Four” là “bom xịt” lớn nhất năm qua, trong khi phim “By the Sea” của Angelina Jolie và Brad Pitt bị cả giới phê bình và khán giả lạnh nhạt.

“Fantastic Four” là “bom xịt” lớn nhất năm qua, trong khi phim “By the Sea” của Angelina Jolie và Brad Pitt bị cả giới phê bình và khán giả lạnh nhạt.
1. Fantastic Four

Fantastic Four là nỗ lực của hãng 20th Century Fox nhằm vực dậy thương hiệu “Bộ tứ siêu đẳng” trên màn ảnh rộng. Khởi đầu mới của “Bộ tứ” được gắn liền với các tên tuổi triển vọng như đạo diễn Josh Trank, các ngôi sao trẻ Miles Teller hay Kate Mara. Nhưng những gì bộ phim này đem tới chỉ là sự thất vọng. Sau khúc dạo đầu khá hứa hẹn, đoạn sau của Fantastic Four làm khán giả khó có thể tin được đây là một bộ phim đầu tư tới 120 triệu USD.

Kỹ xảo sơ sài, nội dung không được đầu tư, các bước chuyển diễn ra quá nhanh... khiến bộ phim chỉ nhận điểm 4,3/10 trên trang IMDb. Sau khi tác phẩm này hứng chịu cơn thịnh nộ từ người hâm mộ và giới phê bình, đạo diễn Josh Trank thậm chí đã lên mạng xã hội đổ trách nhiệm về phía nhà sản xuất. Các chuyên gia ước tính hãng Fox đã hứng chịu khoản lỗ từ 80 tới 100 triệu USD vì “bom xịt” này.

2. Tomorrowland

So với khoản kinh phí 330 triệu dành cho sản xuất và marketing mà nhà sản xuất đã bỏ ra, doanh thu 209 triệu USD của Tomorrowland rõ ràng là một sự thất vọng lớn. Bộ phim viễn tưởng do đạo diễn lừng danh Brad Bird – người từng rất thành công với The Incredible, Ratatouille hay Mission: Impossible - Ghost Protocol - thực hiện nhưng không thể nào sánh được với một trong những tác phẩm kể trên.

Khán giả cho rằng phần hình ảnh bộ phim đem tới là ấn tượng nhưng thông điệp và cảm xúc lại “chưa tới”, tạo cảm giác hụt hẫng cho họ khi rời khỏi rạp. Tờ New York Times nhận định: “Tomorrowland gây thất vọng không phải bởi nó là một phim làm hời hợt mà vì bộ phim này được đầu tư tâm huyết nhưng vẫn không hề hấp dẫn hay thuyết phục chút nào”. Tomorrowland đơn giản là không hào nhoáng và hấp dẫn như trailer phim đã hứa hẹn.

3. By the Sea

Do Angelina Jolie đạo diễn và đóng vai chính cùng người chồng siêu sao - Brad Pitt, By the Sea là một tác phẩm đáng quên trong sự nghiệp của cặp sao quyền lực bậc nhất Hollywood. Bộ phim được đầu tư 10 triệu USD chỉ thu về 1,9 triệu USD tại rạp khi ra mắt vào tháng 11 và nhanh chóng chìm vào quên lãng. By the Sea kể về một đôi vợ chồng ở thập niên 1970 đang bước vào giai đoạn khủng hoảng hôn nhân.

Điểm số của bộ phim trên trang Rotten Tomatoes là 31%, với nhận định: “By the Sea có thể sở hữu các siêu sao và thu hút người hâm mộ của một thể loại phim arthouse nhất định nhưng với đa phần khán giả, vẻ đẹp của nó không đủ để khỏa lấp lối dẫn chuyện chậm chạp, nhạt nhẽo”.

4. Jupiter Ascending

Jupiter Ascending từng được lên kế hoạch phát hành vào năm 2014 nhưng được lùi sang năm 2015. Số phận các bộ phim phải hoãn lịch thường không được khả quan và Jupiter Ascending một lần nữa chứng minh cho điều này. Được đầu tư lên tới 176 triệu USD nhưng tác phẩm của chị em nhà Wachowski chỉ mang về 18 triệu USD trong dịp cuối tuần đầu tiên tại rạp trước khi dần biến mất khỏi các bảng xếp hạng.

Trang Rotten Tomatoes cho bộ phim điểm số 25% và chỉ trích phim lạm dụng kỹ xảo. Những điểm cộng là hình ảnh đẹp, âm nhạc hay đã không đủ bù đắp cho một kịch bản thiếu điểm nhấn. Jupiter Ascending không hề xứng đáng với lời mô tả “sự giao thoa của Star Wars với The Matrix” và các diễn viên nổi tiếng như Channing Tatum, Mila Kunis hay Eddie Redmayne.

5. Pan

Hãng Warner Bros đã có một năm đáng quên về mặt thương mại, khi những Jupiter Ascending, The Man from U.N.C.L.E. hay We Are Your Friends... đều không có doanh thu như ý. Nhưng thất bại nặng nề nhất phải kể tới Pan - phiên bản mới của câu chuyện kinh điển về “cậu bé không tuổi” Peter Pan.

Với kinh phí lên tới 275 triệu USD, bao gồm cả sản xuất và marketing, Pan sẽ phải đạt doanh thu khoảng 500 triệu USD để có thể... hòa vốn. Bộ phim có sự góp mặt của những ngôi sao như Hugh Jackman, Amanda Seyfried hay Rooney Mara chỉ thu về vỏn vẹn 125 triệu USD.

Không chỉ thảm bại về doanh thu, Pan còn nhận nhiều lời chê bai về nội dung nhạt nhẽo, thiếu điểm nhấn và được cho là không thể sánh bằng những bộ phim cùng đề tài trước đây là Peter Pan và Hook. Điểm số 26% và 36% lần lượt trên hai trang Rotten Tomatoes và Metacritic đã nói lên sự thất vọng dành cho bộ phim cổ tích này.

6. Aloha

Bộ phim hài tình cảm này có đủ “bột để gột nên hồ” với dàn diễn viên tên tuổi như Bradley Cooper, Emma Stone, Alec Baldwin, Rachel McAdams hay Bill Murray. Đạo diễn của tác phẩm là Cameron Crowe – người từng rất thành công với bộ phim Almost Famous. Nhưng Aloha lại được xem như phim dở nhất trong sự nghiệp của Crowe.

Nội dung rời rạc, các nhân vật không có chiều sâu... là những nguyên nhân khiến Aloha chỉ nhận được số điểm 19% trên trang Rotten Tomatoes. Bộ phim không những không thể thu hồi số vốn bỏ ra mà còn khiến nhà sản xuất chịu khoản lỗ 65 triệu USD. Năm 2015 rõ ràng không phải một năm thuận lợi của Bradley Cooper, khi một tác phẩm khác có anh thủ vai chính là Burnt cũng đã thất bại về mặt doanh thu.

7. Ted 2

Năm 2012, bộ phim hài về chú “gấu bựa” Ted với kinh phí 51 triệu USD bất ngờ đạt doanh thu gấp 10 lần số tiền sản xuất. Bộ phim hài 17+ này khiến khán giả cười nghiêng ngả bởi những câu chuyện hài nhạy cảm nhưng có duyên. Phần hai của phim vẫn bám theo phong cách cũ nhưng không còn giữ được sự duyên dáng của phần đầu. Bộ đôi Mark Wahlberg và chú gấu Ted do Seth MacFarlane lồng tiếng được giữ nguyên, kèm theo nhiều sao khách mời như Liam Neeson, Tom Brady, Jay Leno. Tuy vậy, Ted 2 vẫn bị đánh giá là kém hấp dẫn.

Bộ phim do cây hài Seth MacFarlane đạo diễn chỉ nhận điểm 46% trên Rotten Tomatoes và có doanh thu bằng phân nửa phần đầu tiên. Tờ Entertainment Weekly nhận định: “Bạn nhận ra mình đang bị mắc kẹt trong thế giới của những gã trai 15 tuổi liên tục kể những câu chuyện cười về cần sa, tình dục. Ban đầu thì chúng vui thật đấy nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó”.

8. Mortdecai

Trước khi ra mắt, Mortdecai rất được kỳ vọng bởi đây là tập đầu tiên trong loạt ba tập phim về nhà quý tộc tinh quái Mortdecai. Với ba ngôi sao gồm Johnny Depp, Gwyneth Paltrow và Ewan McGregor, đây rõ ràng là một tác phẩm đáng chờ đợi. Nhưng thực tế không hề diễn ra như kỳ vọng khi phim lại là một thất bại của Depp thời kỳ “hậu cướp biển vùng Caribbe”. Mortdecai nối dài danh sách những phim của Depp gây thất vọng về doanh thu, sau những The Lone Ranger, Dark Shadows hay Transcendence.

Bộ phim thu về 47 triệu USD, trong khi mức đầu tư là 60 triệu USD. Từ khi mới ra mắt, tờ Huffington Post khẳng định chắc nịch: “Mortdecai như được sinh ra để trở thành phim dở nhất năm 2015 và nó xứng đáng bị như vậy”. May cho Johnny Depp là trong năm 2015, anh vẫn còn phim Black Mass được đánh giá cao để người hâm mộ thấy rằng mình vẫn chưa hết thời.

9. Spectre

Về doanh thu, Spectre là một thắng lợi khi gặt hái gần 800 triệu USD trên toàn cầu. Nhưng tập phim thứ 24 về James Bond vẫn nhận nhiều lời chê bai từ những fan ruột của chàng 007 vì nội dung rườm rà và kẻ phản diện “tỏ ra nguy hiểm hơn thực tế”. Có một dàn sao đình đám như Daniel Craig, Monica Bellucci, Léa Seydoux và Christopher Waltz, Spectre lẽ ra phải hấp dẫn hơn.

Bộ phim có thời lượng hai tiếng rưỡi này được cho là thừa thãi chi tiết quá mức cần thiết. Ngay cả một cựu James Bond là tài tử Pierce Brosnan cũng tỏ ra ngán ngẩm. Ông đã lên báo trả lời công khai: “Tôi từng rất mong chờ bộ phim này nhưng thực tế cho thấy Spectre quá dài dòng và kịch bản có phần yếu kém. Nếu được cô đọng xúc tích hơn thì đây có lẽ đã là một phim rất hay”.

10. The Hunger Games: Mockingjay – Part 2

Giống như Spectre, sẽ khó có thể phàn nàn gì về doanh thu 526 triệu USD sau một tháng công chiếu của Mockingjay 2. Nhưng tập cuối của loạt phim chuyển thể từ bộ tiểu thuyết The Hunger Games lại gây thất vọng về nội dung và cách kể dài dòng. Giống như các loạt phim chuyển thể ăn khách trước đây là Harry Potter và Twilight, tập sách cuối cũng được tách thành hai phần khi đưa lên màn ảnh rộng. Các nhà sản xuất đã làm điều này với kỳ vọng tăng doanh thu từ “con gà đẻ trứng vàng” The Hunger Games, bất chấp Mockingjay là tập sách mỏng nhất trong số ba cuốn.

Đúng như những dự đoán từ người hâm mộ, Mockingjay đáng lẽ có thể gộp lại thành một tập phim và bị trải ra dài quá mức cần thiết. Cuộc đột kích của những nhân vật chính trong phim cũng không mô tả được hết sự hoành tráng được trông đợi từ cuộc chiến. Do vậy, nhiều fan của The Hunger Games tỏ ý không hài lòng với phần cuối và dửng dưng trước ý định làm thêm những tập phim ăn theo loạt tiểu thuyết này của hãng Lionsgate.

Theo Thịnh Joey (VnExpress.net)