-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Giải trí
11/01/2017 17:503 mẹ con NSND Hồng Vân ôm nhau khóc trên sân khấu
Tập 2 Hát cùng mẹ yêu chủ đề Trao yêu thương phát sóng tối 10/1 gây chú ý với tiết mục Mẹ ơi, đừng khóc của NSND Hồng Vân, con trai Trê Phi cùng con gái út Bí Ngô. Tiết mục lấy nước mắt của nhiều khán giả.
![]() |
| NSND Hồng Vân và hai con Trê Phi, Bí Ngô. |
Nhiều khán giả đã không ngăn được nước mắt với cảnh cuối của tiểu phẩm, khi người con trai (Trê Phi) và cô con gái út (Bí Ngô) ôm lấy mẹ và hai anh em cùng thể hiện ca khúc Mẹ ơi, đừng khóc của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ. Mặc dù đây là một tiểu phẩm kịch và cả 3 mẹ con đã tập luyện từ trước đó nhưng khi lên sân khấu, Trê Phi đã khóc và chia sẻ đây là lần đầu tiên anh rơi lệ. Bé Bí Ngô cũng đã khóc rất nhiều vì sợ mẹ bị mù thật nên cứ giơ bàn tay lên để bắt mẹ đếm xem bao nhiêu ngón. Trước tình cảm của 2 con dành cho mình, NSND Hồng Vân nghẹn ngào: “Hôm nay hai con làm cho mẹ xúc động quá. May mà mẹ không hát chứ hát là lạc tông, lạc giọng luôn vì khi diễn mà mẹ khóc là mẹ không nói được chứ nói chi hát”.
| 3 mẹ con NSND Hồng Vân ôm nhau khóc trên sân khấu |
Tiết mục của 3 mẹ con NSND Hồng Vân đã khiến cho nhạc sĩ Đức Huy bị sốc: “Tôi bị lôi vào màn diễn sâu quá thành ra tôi lo cho bà Hồng Vân. Tôi không biết nói gì vì tôi chỉ ước rằng tiết mục chấm dứt trước khi mắt bà mẹ không thấy đường”. NSND Ngọc Giàu cũng đồng cảm: “Tôi cảm nhận được kịch này, cái đau, cái tủi đưa đến tình mẹ con cảm động. Đang vui vẻ đón con trai đi học về, tự nhiên bà không thấy đường khiến tôi cũng hết hồn. Dù hiểu được ý của Hồng Vân nhưng tôi cũng thấy não lòng”. Danh ca Phương Dung nhận xét: “Một bi kịch nhỏ mà thể hiện đúng như những nhà văn từng nói kỳ quan vĩ đại và đẹp nhất của thế gian là trái tim của người mẹ. Mẹ Hồng Vân đã diễn xuất tuyệt vời, Trê Phi chọn bài hát trẻ trung, gửi gắm những tình thương trong câu hát con trai gửi mẹ”.
NSND Hồng Vân chia sẻ thêm về nội dung vở kịch: “Đây là một câu chuyện có thật của những người tôi biết. Tôi mượn câu chuyện tương thích với nội dung bài hát do mẹ con tôi diễn để đề cao những người mẹ trong xã hội. Tôi dùng chất liệu mẹ con xây dựng nên tác phẩm mang tính đại chúng. Không có sự hy sinh nào mang màu hồng, đã nói hy sinh là phải có bi kịch, mất mát, nước mắt”.
Theo Hân Quy (Ngoisao.net)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (52 phút trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (1 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (2 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)
