-
Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm
-
Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính
-
Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù
-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
Giải trí
02/02/2022 21:154 mỹ nhân Hoa ngữ đình đám qua đời khi còn quá trẻ, đang thời đỉnh cao sự nghiệp khiến khán giả tiếc nuối
"Hàm Hương" Lưu Đan
Lưu Đan được khán giả Việt Nam yêu mến khi vào vai nàng công chúa Hàm Hương trong bộ phim "Hoàn Châu Cách Cách". Ít ai biết được rằng, thời điểm đó cô đã phải chia tay mối tình của mình do thời gian đóng phim quá bận rộn.
Trong lần di chuyển trên đường cao tốc Quảng Châu - Thâm Quyến, chiếc xe chở Lưu Đan bất ngờ bẻ lái gấp vì gặp chướng ngại vật khiến xe tông vào lan can. Hai người ngồi hàng trước chỉ bị thương nhẹ vì có túi khí bảo vệ, nhưng Lưu Đan ở ghế sau bị hất văng ra xa hơn chục mét và chấn thương nặng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do mất quá nhiều máu, Lưu Đan đã qua đời trên đường đến bệnh viện khi tuổi chưa đến 30.
"Lâm Đại Ngọc" Trần Hiểu Húc
Trần Hiểu Húc sinh năm 1965, mất năm 2007 thọ 42 tuổi. Nữ diễn viên quá cố từng tham gia nhiều đoàn kịch, phim và đặc biệt gây tiếng vang với hình tượng nhân vật Lâm Đại Ngọc trong phim "Hồng Lâu Mộng".
Từ nghề diễn, Trần Hiểu Húc chuyển sang lĩnh vực kinh doanh và đến năm 1999, nữ diễn viên đã có tên trong danh sách các triệu phú trẻ của Trung Quốc. Trước sự nghiệp đỉnh cao, năm 2007 nữ diễn viên bất ngờ xuống tóc đi tu. Tuy nhiên chỉ đến tháng 5 cùng năm, Trần Hiểu Húc đã qua đời vì ung thư vú tại Thâm Quyến.
"Bách Biến Thiên Hậu" Mai Diễm Phương
Mai Diễm Phương là biểu tượng của làng giải trí Hong Kong, có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ khi thành công cả lĩnh vực ca hát lẫn diễn xuất. Thậm chí, khán giả cũng xưng tụng Mai Diễm Phương là "Bách Biến Thiên Hậu" (Nữ hoàng trăm dạng) của làng nhạc Hoa ngữ. Điều này nhằm để chỉ độ thành công vượt trội ở mọi lĩnh vực của cô mà hiếm người nghệ sĩ nào làm được.
Tuy nhiên, cuộc đời cô trải dài với những nỗi buồn khi tình yêu không trọn vẹn. Giữa lúc đứng ở đỉnh cao danh vọng, Mai Diễm Phương phát hiện mình mắc bệnh ung thư tử cung vào năm 2002. Mặc dù vậy, đến 9/2003 cô mới chính thức công bố với báo chí. Và đến tháng 13/2003, Mai Diễm Phương đã qua đời vì bạo bệnh ở tuổi 40 sau khi hoàn thành buổi diễn cuối cùng trong sự nghiệp ca hát.
''Đệ nhất danh ca châu Á'' Đặng Lệ Quân
Đặng Lệ Quân được xem là danh ca sở hữu ngoại hình và giọng ca xuất sắc. Với nhan sắc đậm chất Á Đông cùng giọng hát được người đời ca tụng "bảy phần ngọt ngào, ba phần nước mắt", Đặng Lệ Quân trở thành danh ca được nhiều người yêu mến và đặt danh xưng “Đệ nhất danh ca châu Á”. Với các ca khúc trữ tình sâu lắng như "Mùa thu lá bay", "Ánh trăng nói hộ lòng tôi", "Điềm mật mật", "Em chỉ yêu mình anh"... đưa tên tuổi cô tỏa sáng trong thập niên 1970.
Năm 1986, tạp chí Time của Mỹ xếp cô vào top 10 ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới và top 7 ca sĩ của năm, là người châu Á duy nhất được hai lần trao thưởng. Cùng với Trương Quốc Vinh, cô trở thành một trong 20 ca sĩ nổi tiếng nhất trong vòng 50 năm qua theo bình chọn của kênh CNN, Mỹ.
Nếu trong âm nhạc, Đặng Lệ Quân được tôn xưng như "Bà hoàng" thì trong tình yêu, cô luôn là người phải nhận lấy nhiều cay đắng. Danh ca đã trải qua vài mối tình trong suốt cuộc đời nhưng đến cuối cùng vẫn một mình cô đơn lẻ bóng. Năm 37 tuổi cũng là lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Đặng Lệ Quân tuyên bố tạm rời làng giải trí để sang Pháp định cư. Tại đây, cô đã gặp và yêu một nhiếp ảnh gia người Pháp kém mình 10 tuổi.
Trong lần đi du lịch với người tình ngoại quốc ở Thái Lan, cô bất ngờ lên cơn hen suyễn. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng Đặng Lệ Quân không qua khỏi, cô qua đời ở tuổi 42. Suốt những giây phút cuối đời, nữ ca sĩ ra đi mà không có bất cứ người thân nào bên cạnh.
Theo Hoàng Anh (Công Lý & Xã Hội)








- Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm (17:26)
- Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính (17:18)
- Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù (17:13)
- Bộ trưởng Giáo dục: Sẽ có cuộc đại sắp xếp các trường đại học (43 phút trước)
- Thế giới Di động mất cổ đông lớn (1 giờ trước)
- TPHCM chỉ đạo "khẩn", nhà trường không được thu các khoản ngoài quy định (1 giờ trước)
- Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa" (1 giờ trước)
- Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ mỹ phẩm nhãn nước ngoài vứt la liệt bãi rác ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Bỏ phòng thí nghiệm, tiến sĩ Trung Quốc sang Bỉ bán mì vỉa hè, hốt gần 32 triệu đồng/ngày (1 giờ trước)
- Hưng Yên: Mâu thuẫn tình cảm, dùng dao bầu truy sát "tình địch" (1 giờ trước)




