-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
-
Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn
-
Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt
-
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng
-
Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng
-
Hành trình 6 năm kiên cường của nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu: 33 tuổi, hai lần chụp ảnh thờ và ít nhất 85 lần truyền hóa chất
-
Sau khi nghỉ hưu, có 6 “cái bẫy” cần tránh để an hưởng tuổi già
-
Camera ghi lại khoảnh khắc cuối của đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ: Xảy ra cãi vã, giằng co
-
5 người Lào lãnh án chung thân vì vận chuyển gần 100kg ma tuý
-
Đại úy Bùi Thị Hà Thu qua đời ở tuổi 33 vì bệnh ung thư: Chia sẻ đau xót từ người chồng
Giải trí
18/07/2019 06:445 người tranh nhau chai nước trong phòng kín, Mê Cung khiến khán giả 'lạc lối' vì... không hiểu gì!
Mở đầu tập 25, khán giả ngỡ ngàng khi 5 người gồm Đồng Vĩnh, Khánh, Đông Hòa, Diệp, Trinh bị xích chân trong một nhà kho u tối. Ở giữa là một manocanh, mặc bộ quần áo bị chém đẫm máu, cổ có đeo mặt nạ.
Cả 5 người đều không hiểu vì sao lại rơi vào tình huống này. Đông Hoa cho rằng đây là cái bẫy của Khánh. Tuy nhiên, Khánh phủ nhận và nhớ lại việc mình gặp một tên cướp trên phố, anh đuổi theo và rơi vào bẫy, bị chém vào lưng, bị trúng thuốc mê rồi khi tỉnh lại đã bị xích trong nhà kho.
Trong lúc mọi người tranh cãi vì sao lại có mặt ở đây thì Khánh khuyên nên tìm cách thoát ra thì hơn vì trong nhà kho không có thứ gì để sống sót. Diệp bỗng khát nước và Đông Hòa tìm thấy một chai nước nhỏ trong người manocanh. Vì 4 người bị xích theo vòng tròn cách xa nhau nên tất cả có thể với tới manocanh nhưng không thể chạm tới nhau . Một người cầm chai nước lùi lại uống 1 mình thì 4 người còn lại sẽ chết vì khát. Chính vì thế, Đông Hòa ra điều kiện mỗi người chỉ được uống đúng 1 ngụm nước rồi để vào chỗ manocanh.
Sau khi uống nước, tất cả bắt đầu phân tích xem ai là chủ mưu của vụ này. Phía Đông Hòa và Đồng Vĩnh cho rằng chính Khánh và đội cảnh sát là người bày ra. Tuy nhiên, Khánh phủ nhận và cảnh báo Đồng Vĩnh rằng kẻ khiến mọi người bị nhốt chính là ông. Bởi 4 người còn lại trong nhà kho đều liên quan mật thiết tới Đồng Vĩnh. 1 người là tay chân thân tín, 1 người là người tình, 1 người là vợ và 1 người muốn bắt nhốt ông.
Tuy nhiên, Khánh phân tích rằng anh chỉ muốn bắt Đồng Vĩnh còn những người muốn giết ông thì đếm cả hai bàn tay cũng không hết, trong đó có người của hội Ác La. Vừa nghe đến tên hội, Đông Hòa lập tức cắt ngang lời Khánh. Đông Hòa đòi nói chuyện riêng với Đồng Vĩnh và hắn lập tức cho rằng Phan Thanh Hồng là người muốn giết Đồng Vĩnh.
Cuộc đấu trí càng trở nên căng thẳng khi Khánh ngất đi vì vết thương bị nhiễm trùng, Đồng Vĩnh - Đông Hòa bất ngờ hùa nhau giết Trinh. Đồng Vĩnh ra lệnh cho Đông Hòa bóp cổ Trinh, mặc cho Khánh ra sức ngăn cản, Diệp la hét van xin Đông Hòa tha cho Trinh, chàng luật sư vẫn lạnh lùng bóp cổ.
Nhưng sau đó, Đông Hòa đột ngột dừng tay. Khánh lúc này chỉ lôi Trinh ra khỏi tầm với của Đông Hòa và lấy chai nước nhưng chưa kịp cho Trinh uống thì đã ngất đi. Đồng Vĩnh cũng yêu cầu Diệp đặt chai nước suối duy nhất vào lại vị trí cũ, đồng thời tiết lộ rằng giết Trinh chỉ là màn kịch để loại Khánh ra khỏi diện tình nghi là người dựng lên cái bẫy nhà kho này. Bên cạnh đó, cả đám người tiếp tục canh chừng nhau uống nước, không 1 ai được uống thêm 1 ngụm nào, nếu không Trinh sẽ bị giết.
Điều đáng nói là ở cuối tập phim, Đông Hòa lại vạch trần Diệp - Trinh là hai kẻ đã thông đồng gây ra hàng loạt vụ việc ở Đồng Phủ thời gian qua. Diệp nghe theo sự sắp đặt của Trinh, cố tình tiếp cận và quyến rũ Đồng Vĩnh. Mặt khác, Diệp - Trinh lại tỏ ra chán ghét, thường xuyên gây sự với nhau. Để rồi khi Đồng Vĩnh lơ là, Diệp - Trinh tung chiêu ăn cắp mặt nạ vô diện, tự sát và mở cửa thả bà Liễu ra ngoài. Đồng Vĩnh tra hỏi Trinh về thân phận của cô. Đến lúc này, Trinh mới bảo rằng cô làm tất cả mọi thứ là vì trả thù cho gia đình. Lạ lùng rằng Diệp - Đông Hòa có mối quan hệ tình cảm lén lút và Đồng Huy chính là con trai của hai người nhưng vì sao Đông Hòa lại vạch mặt Diệp, đẩy cô vào tình huống nguy hiểm?
Tập 25 phim Mê cung khép lại khi Đồng Vĩnh ôm chai nước đòi uống một mình dù tất cả mọi người đều phản đối.
Mê Cung tập 25 với nhiều tình tiết căng thẳng nhưng nhiều fan cũng cho rằng đây là một tập phim khó hiểu: 'Tập phim hay nhất từ trước đến giờ nhưng tôi không hiểu gì'; 'Hóa ra nhiều người giống mình, vào đọc comment vì không hiểu gì'; 5 người tranh nhau chai nước thế là hết phim, ai thông não cho tôi đi'...
Mê Cung lên sóng lúc 21h50 thứ 4 -5 hàng tuần trên VTV3.
TH (SHTT)








- MacBook cảm ứng sắp thành sự thật (13 phút trước)
- Nga hứng động đất mạnh kèm cảnh báo sóng thần (14 phút trước)
- Hoa hậu dính bê bối tình ái với cha con đại gia nhà đất, nay bất ngờ rao bán ảnh nóng khắp MXH (15 phút trước)
- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng (17 phút trước)
- Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn (23 phút trước)
- Gần 250.000 người Việt đi học nước ngoài (31 phút trước)
- Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt (33 phút trước)
- Sự xuất hiện của vị khách không mời trong tiệc sinh nhật chồng và nỗi đau lặng thầm (34 phút trước)
- Công thức của ông Phạm Nhật Vượng (36 phút trước)
- Sơn Tùng M-TP không muốn làm ca sĩ nữa rồi à, giờ lên sân khấu hít đất tưởng PT phòng gym! (38 phút trước)





