-
Hành trình 6 năm kiên cường của nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu: 33 tuổi, hai lần chụp ảnh thờ và ít nhất 85 lần truyền hóa chất
-
Sau khi nghỉ hưu, có 6 “cái bẫy” cần tránh để an hưởng tuổi già
-
Camera ghi lại khoảnh khắc cuối của đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ: Xảy ra cãi vã, giằng co
-
5 người Lào lãnh án chung thân vì vận chuyển gần 100kg ma tuý
-
Đại úy Bùi Thị Hà Thu qua đời ở tuổi 33 vì bệnh ung thư: Chia sẻ đau xót từ người chồng
-
4 thay đổi trên khuôn mặt là dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung, xin chị em hết sức chú ý!
-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
Giải trí
27/10/2020 07:006 bộ phim kinh dị Hàn Quốc nhất định phải xem trong mùa Halloween
Halloween là thời điểm hoàn hảo để các mọt phim có thể thoải mái cuộn mình trên giường và cày phim kinh dị. Mặc dù ít được lựa chọn, nhưng phim Hàn Quốc có thể mang đến nhiều câu chuyện ám ảnh, kịch tính, máu me ghê rợn sẽ sẽ đọng lại trong tâm trí bạn trong nhiều ngày tới.
Nếu không phải là người quen thuộc với điện ảnh kinh dị Hàn Quốc thì đây là một số bộ phim tiêu biểu bạn nên cân nhắc trong mùa Halloween này.
1. Alive
Alive (Tôi Còn Sống) là một bộ phim đề tài tận thế/đại họa Zombie. Yoo Ah In đóng vai Joon Woo, một game thủ dành phần lớn thời gian trong ngày để chơi game và livesteam. Đại họa Zombie ập đến đột ngột ngay từ đầu phim và căn chung cư nơi Joon Woo sống bị bao quanh bởi những con quái vật ăn thịt người tàn bạo.


Joon Woo phải tìm cách sống sót, nhưng ngày càng trở nên tuyệt vọng khi xung quanh không còn bất cứ ai. Đó là lúc anh gặp Yoo Bin (Park Shin Hye), một cô gái ở căn hộ đối diện đã ngăn Joon Woo tự sát và gửi thức ăn cho anh. Cùng nhau, cả hai tìm cách sống sót khỏi đại dịch khủng khiếp này.
2. A Tale of Two Sisters
Sau khi mẹ qua đời, Soo Mi (Im Soo Jung) và Soo Yeon (Moon Geun Young) không còn cách nào khác là phải sống với mẹ kế. Soo Mi trở về từ viện tâm thần và đoàn tụ với chị gái, nhưng họ bị mẹ kế dày vò và cảm thấy khó khăn khi phải sống với bà.

Một ngày, hai chị em quyết định ra tay với người mẹ kế khủng khiếp của mình. Họ vẫn tiếp tục sống dưới mái nhà của bà, nhưng có rất nhiều hiện tượng lạ lùng bắt đầu xảy ra, tiết lộ về một câu chuyện quá khứ đen tối. Bộ phim được giới phê bình đánh giá cao ở Hàn Quốc khi trở thành phim kinh dị Hàn Quốc có doanh thu cao nhất vào thời điểm phát hành.

3. The Host
The Host là một bộ phim kinh dị của đạo diễn từng đạt giải Oscar, Bong Joon Ho. Bộ phim diễn ra vào năm 2006 ở Seoul, một sinh vật bí ẩn sống ở sông Hàn giữ lòng thành phố đã xuất hiện và ăn thịt người.

.jpg)
The Host đã giành được một số giải thưởng điện ảnh danh giá, bao gồm Phim Xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Châu Á và Giải thưởng Điện ảnh Blue Dragon.
4. Whispering Corridors
Hur Eun Young (Lee Mi Yeon) là giáo viên tại một trường trung học nữ. Tại đây đang có tin đồn lan truyền giữa các học sinh, rằng một học sinh cũ tên là Jin Ju dù đã chết vẫn đang đi học ở trường. Học sinh bắt đầu sợ hãi khi một số bạn học của họ bắt đầu biến mất.


Bất kỳ bộ phim kinh dị nào diễn ra trong bối cảnh trường học đều sẽ khiến bạn ớn lạnh, và Whispering Corridors (Hành lang thì thầm) không phải ngoại lệ.
5. Train to Busan
Seok Woo (Gong Yoo) là một nhà quản lý quỹ ở Seoul và đang ly thân với vợ. Hai người có một cô con gái tên là Soo An và hiện tại cô bé đang sống cùng Seok Woo. Vào đêm trước sinh nhật của mình, Soo An muốn được gặp mẹ mình ở Busan. Seok Woo đã đồng ý và cùng con gái đến Busan bằng tàu hỏa. Điều họ không lường trước là một hành khách trên tàu đã bị thây ma cắn và biến chuyến đi của họ thành cuộc chiến sinh tồn.

Train to Busan luôn có mặt trong danh sách những bộ phim kinh dị Hàn phải xem. Danh tiếng của nó đã chứng minh cho sự xuất sắc của bộ phim, và nếu bạn đã từng xem Train to Busan, đừng ngại xem lại lần nữa.
6. I Saw the Devil
Tựa đề bộ phim khiến nhiều người nhầm lẫn đây là phim kinh dị - siêu nhiên, nhưng lại hoàn toàn ngược lại.

Soo Hyun (Lee Byung Hun) làm việc cho Cục Tình báo Quốc gia. Vợ anh, Joo Yun (Oh San Ha) bị một người đàn ông tên là Kyung Chul (Choi Min Sik) giết hại dã man và chặt đầu. Soo Hyun đau khổ khi chứng kiến vợ mình bị giết hại dã man và tự quyết định trả thù kẻ giết người.

Sự tăm tối của bộ phim lại được giới phê bình đánh giá cao. Ngay khi bạn mong đợi bộ phim mang đến một cuộc trả thù mãn nhãn như bao tựa phim chủ đề trả thù khác, nó sẽ đi ngược lại với mong đợi của bạn. Một điều chắc chắn là I Saw the Devil không dành cho những người yếu tim.
Theo Linh Chi (Saostar.vn)








- Hành trình 6 năm kiên cường của nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu: 33 tuổi, hai lần chụp ảnh thờ và ít nhất 85 lần truyền hóa chất (09:04)
- Mỹ tiếp tục che chở Israel tại Liên Hợp Quốc (14 phút trước)
- Sau khi nghỉ hưu, có 6 “cái bẫy” cần tránh để an hưởng tuổi già (15 phút trước)
- Tử Chiến Trên Không chiếm top 1 phòng vé nhanh như chớp, dàn cast “diễn bằng cả tính mạng” không hot mới lạ (21 phút trước)
- Hi hữu: Cầu thủ đội bóng Trung Quốc vô tình làm HLV chảy máu đầu trong trận đấu với CLB CAHN (27 phút trước)
- Thông báo quan trọng dành cho 26 triệu học sinh, sinh viên và phụ huynh trên toàn quốc (28 phút trước)
- Camera ghi lại khoảnh khắc cuối của đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ: Xảy ra cãi vã, giằng co (28 phút trước)
- Nhà vàng lâu đời nhất Hà Nội cảnh báo KHẨN: Người dân chú ý về việc mua bán vàng miếng online (29 phút trước)
- Erling Haaland chạm mốc lịch sử, Man City thắng dễ Napoli (32 phút trước)
- Toyota, Subaru và Lexus triệu hồi gần 100.000 xe điện: Lỗi phần mềm gây giảm tầm nhìn (38 phút trước)




