-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Giải trí
29/03/2020 21:287 tác phẩm đề tài siêu trộm - lừa đảo hấp dẫn cho hội mê phim Hàn ở nhà 'cày' trong mùa dịch Covid-19
Trong bối cảnh toàn bộ rạp chiếu đóng cửa vì Covid-19, người dân được khuyến cáo nên ở nhà nhiều nhất có thể, hạn chế tối đa việc ra ngoài thì 'cày phim' là cách 'giết thời gian' hiệu quả nhất được nhiều người lựa chọn.
Đối với các 'mọt phim' yêu thích các tác phẩm siêu trộm, lừa đảo đầy gay cấn và hài hước của điện ảnh Hàn Quốc thì dưới đây là 7 cái tên bạn không thể bỏ qua:


Băng cướp siêu đẳng: Bộ phim kể về một nhóm tội phạm nhỏ do Lee đứng đầu gồm một kỹ thuật viên, một hacker và một tay thợ mở két sắt lập kế hoạch đánh cướp các tiệm đá quý ở khu phố Tàu. Vụ trộm diễn ra suôn sẻ nhưng những tay trộm này lại không ngờ đã làm kinh động đến tên đại ca Cho bảo kê khu phố Tàu, khiến hắn quyết định ép buộc cả nhóm cùng thực hiện một vụ trộm lớn hơn: đánh cắp 150 tỷ won của Quỹ “đen” chính phủ. Bắt đầu từ đây, cuộc chiến cân não giữa 3 phe: nhóm Lee, băng đảng của Cho và cảnh sát diễn ra gây gắt và quyết liệt; mỗi bên đều có toan tính riêng của mình chưa kể ẩn bên dưới vụ cướp được dàn dựng công phu còn có một một kế hoạch trả thù khác.



Siêu trộm hoàng cung: Lee Duk Moo là con trai của một nhà quý tộc, nhưng đồng thời cũng là con của người vợ lẽ. Theo luật và tục lệ vương triều Joseon, Lee Duk Moo không thể có được địa vị trong triều do xuất thân của mẹ. Lúc bấy giờ, nhà quý tộc quyền lực nhất thời đại, Jo Myung Soo muốn độc quyền kinh doanh băng nên đã tìm mọi cách tống khứ cha của Lee Duk Moo và Baek Dong Soo ra khỏi triều đình. Lee Duk Moo đã lên kế hoạch trả thù bằng cách tuyển chọn 9 tên trộm chuyên nghiệp. Với băng trộm được thành lập, họ bắt đầu thực hiện vụ trộm để đời…


TH (SHTT)








- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (42 phút trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (50 phút trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)




