Dù mang về thành tích vẻ vang cho quê hương, Stephany Abasali gây sốc khi tiết lộ cô phải tự thân vận động hoàn toàn tại Miss Universe 2025 vì không nhận được sự hỗ trợ, thậm chí bị đối xử thiếu tôn trọng từ phía đơn vị chủ quản.

Trong đêm chung kết Miss Venezuela 2025 diễn ra vào ngày 4/12 vừa qua, một sự việc hy hữu đã xảy ra khiến dư luận dậy sóng. Stephany Abasali – người vừa lập chiến công với danh hiệu Á hậu 2 Miss Universe 2025 và Miss Americas – đã trao lại vương miện cho người kế nhiệm trong lặng lẽ.

Khác với nghi thức trang trọng thường thấy, nàng hậu không có màn "final walk" (sải bước cuối cùng), không bài phát biểu chia tay và thậm chí không nhận được một bó hoa chúc mừng nào từ ban tổ chức. Điều này làm bùng lên nghi vấn về những rạn nứt sâu sắc giữa người đẹp 25 tuổi và ban lãnh đạo Tổ chức Hoa hậu Venezuela.

Xuất hiện trên chương trình truyền hình El Gordo y la Flaca, Stephany Abasali đã thẳng thắn bóc trần những góc khuất trong nhiệm kỳ của mình. Cô khẳng định mối quan hệ giữa mình và tổ chức là một chuỗi thất vọng về sự chuyên nghiệp lẫn lòng trắc ẩn.

20-1766205211-a-hau-2-miss-universe-2025-cong-khai-vach-tran-su-ghe-lanh-cua-to-chuc-hoa-hau-venezuela.webp
Stephany Abasali là một trong những thí sinh gây chú ý nhất ở Miss Universe 2025

"Thật đáng tiếc khi điều này không chỉ xảy ra với tôi mà còn với các tiền nhiệm và nhân viên. Dưới thời chủ tịch hiện tại, cương vị hoa hậu không được tôn trọng", Stephany cay đắng chia sẻ.

Nàng hậu tiết lộ, để có thể tỏa sáng rực rỡ tại đấu trường quốc tế tổ chức ở Thái Lan, cô đã phải hoạt động hoàn toàn độc lập. Toàn bộ quá trình chuẩn bị, chi phí và lo liệu mọi mặt đều do cô tự gánh vác mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ ê-kíp quê nhà.

Đỉnh điểm của sự việc là những cáo buộc nhắm trực tiếp vào bà Nina Sicilia - CEO của Tổ chức Hoa hậu Venezuela (cựu Miss International 1985). Stephany cho biết cô thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng khi làm việc với vị lãnh đạo này. Thậm chí, trong nhiều cuộc họp, bà Nina được cho là đã phớt lờ cả lời chào của cô, tạo ra một môi trường làm việc thiếu tôn trọng và đầy áp lực.

Dù sở hữu nhan sắc nổi bật, hình thể săn chắc và khả năng thông thạo 3 ngôn ngữ, Stephany Abasali cho biết sự mệt mỏi của cô không đến từ áp lực cuộc thi, mà đến từ sự "ghẻ lạnh" của chính những người đáng lẽ phải là hậu phương vững chắc nhất cho cô.

Hiện tại, phía Tổ chức Hoa hậu Venezuela vẫn chưa có phản hồi chính thức trước những cáo buộc trực diện từ phía gà nhà.

TN (SHTT)