-
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng tố Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại
Giải trí
04/10/2015 15:43Á hậu Ngô Trà My: "Tôi trốn bố mẹ đi thi hoa hậu"
Tân á hậu Hoàn vũ Việt Nam cho biết, cô giấu gia đình khi tự đăng ký tham gia cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia. Tuy nhiên, sau khi vào bán kết, cô được bố mẹ nhiệt tình ủng hộ.
- Trước đây, tôi cũng quan tâm đến các cuộc thi nhan sắc nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ là thí sinh. Tôi đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 như một cơ duyên. Một người bạn gửi cho tôi đường link về cuộc thi và bảo nên thử sức. Tôi suy nghĩ rất nhiều về gợi ý này. Năm nay cũng là năm tốt nghiệp đại học, tôi nên làm gì đó mới mẻ cho cuộc sống hiện tại. Đến với cuộc thi là cách hay nhất để tôi có nhiều trải nghiệm thú vị.
Tôi không dám tự nhận mình quá giỏi nhưng tôi tự tin ở khả năng ngoại ngữ. Những năm học phổ thông, tôi đã cố gắng rèn luyện rất nhiều.
- Là người mới thiếu kinh nghiệm, chị gặp khó khăn gì khi tham gia cuộc thi?
![]() |
| Ngô Trà My nắm tay Phạm Hương ở thời khắc công bố người đăng quang. Ảnh: Unicorp |
- Tôi nghĩ, không riêng cuộc thi này, lời đồn luôn tồn tại ở tất cả cuộc thi. Ban giám khảo, người trong cuộc mới là những người hiểu rõ nhất. BGK cũng là người công tâm, theo sát cuộc thi nên họ sẽ hiểu ai là thí sinh có nhiều tiến bộ cũng như cố gắng để chọn ra người xứng đáng với ngôi vị. Còn thông tin mua giải hay bất cứ tin đồn nào cũng không thể tránh khỏi. Tôi không quan tâm.
- Chị giải thích thế nào về thông tin gia đình có mối quan hệ với Dương Trương Thiên Lý nên mới được vào top 3?
- Không chỉ có mình tôi được chị Thiên Lý quan tâm. Tất cả thí sinh đều nhận được sự chăm sóc, quan tâm đồng đều từ ban tổ chức. Trong các hoạt động, chị Thiên Lý thường hỏi han mọi người rất chu đáo. Tôi không nghĩ mình là trường hợp duy nhất được chị Lý quan tâm.
- Trong mắt chị, hoa hậu sẽ là người như thế nào?
- Trong mắt tôi, hoa hậu là người hoàn hảo, hội tụ những yếu tố vượt trội về sắc đẹp, hình thể và trí tuệ. Đó là cô gái không chỉ đẹp mà còn có kiến thức, khả năng truyền đạt những thông điệp ý nghĩa đến mọi người.
Mỗi ngày tôi đều cố gắng, nhưng đến hôm nay, tôi muốn thoải mái hơn. Bản thân cố gắng nhiều rồi. Đêm chung kết như một cuộc dạo chơi và hết mình. Tôi không đặt áp lực cho mình vì có thể áp lực đó khiến bản thân lung lay, hay có thể hiện không tốt.
Khi tham gia cuộc thi này, tôi được tiếp xúc với chị Mai Phương Thuý và Hoàng My, chứng kiến cách các chị làm việc, cũng như hướng dẫn tận tình mọi người, tôi đã rất cảm mến và yêu thích họ nhiều hơn. Những chia sẻ này rất thật lòng chứ không phải vì các chị đang nắm vai trò quan trọng ở cuộc thi mà tôi khen. Về chị Hoàng My, ngay từ lúc chị ấy đăng quang, tôi đã ngưỡng mộ.
- Gia đình ủng hộ chị thế nào khi tham gia cuộc thi?
- Khi đi thi tôi giấu bố mẹ, nhưng đến vòng thứ 3 của sơ khảo thì gia đình biết tin. Sau khi thấy hình ảnh con gái trên truyền thông, bố mẹ bất ngờ nhưng rất ủng hộ. Vào bán kết thì hai bên gia đình nội ngoại chúc mừng. Sau khi lọt vòng chung kết, mọi người thường gọi điện, nhắn tin để động viên. Tôi thấy yên tâm hơn khi có gia đình đứng sau cổ vũ.
- Mẹ khuyên chị những gì trước đêm chung kết?
- Bố mẹ rất thoải mái chứ không đặt nặng tâm lý, nhờ đó tôi thấy nhẹ nhàng. Mẹ dặn, tôi cứ thoải mái, tự tin thể hiện tốt nhất có thể. Những ngày cận kề đêm thi cuối cùng, mẹ bảo tôi cứ là chính bản thân mình thì mới làm tốt được vai trò.
![]() |
| Trà My nổi bật trong trang phục áo tắm. Ảnh: Tuấn Mark |
- Tôi chưa có bạn trai. Nhưng tôi cũng có hình mẫu riêng cho mình. Tôi thích một người biết chia sẻ và hiểu mình. Người đàn ông của tôi phải rất bản lĩnh.
Tôi rất hâm mộ tình cảm của bố mẹ và cũng mong tìm được người đàn ông yêu mẹ như bố. Lúc nào bố cũng quan tâm, chiều mẹ, làm việc gì cũng hỏi ý kiến mẹ đầu tiên. Bố là người nhẹ nhàng, nhất là trong chuyện giáo dục con cái.
- Nhiều người cho rằng, chị sở hữu vẻ đẹp thiếu hoàn hảo vì chiếc mũi bị gồ, chị đón nhận ý kiến khen chê thế nào về nhan sắc bản thân?
Theo Min An (Zing.vn)
- Ăn cơm nguội để lâu trong tủ lạnh, người đàn ông sốc nặng vì "hội chứng cơm chiên" (15:38)
- Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại (15:37)
- Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? (15:31)
- Real Madrid kích nổ "bom tấn" Dumfries chiều lòng Mourinho (15:25)
- YouTube tung tính năng mới giúp xem livestream không quảng cáo hoàn toàn miễn phí (15:25)
- Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ (15:09)
- Bỏ thuốc chuột vào cháo đầu độc vợ, người đàn ông 68 tuổi lĩnh 6 năm tù (42 phút trước)
- Sự thật đằng sau loạt clip "Nguyễn Thúc Thùy Tiên thông báo vẫn ổn" (50 phút trước)
- Cơn sốt vàng hạ nhiệt: Nhà đầu tư mắc kẹt ở vùng đỉnh còn cơ hội gỡ gạc? (51 phút trước)
- Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 (56 phút trước)

