-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
-
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội
-
Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố
-
Nhà xưởng ở TPHCM bốc cháy, xuất hiện "quả cầu lửa" khiến nhiều người hoảng sợ
-
Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần
Giải trí
02/07/2023 10:26Á hậu Thảo Nhi Lê tiết lộ nỗi sợ khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam
Trong tập phát sóng đầu tiên của IELTS Face Off - Smells Like Gen Z Spirit, Á hậu Thảo Nhi Lê gây bất ngờ khi mang đến cho khán giả những câu chuyện “lần đầu tôi kể” cũng như các thông điệp truyền cảm hứng tích cực.
Nàng Á hậu cho biết, chưa từng nghĩ đến việc sẽ tham gia một cuộc thi sắc đẹp. Sinh ra và lớn lên ở Đức, Thảo Nhi Lê không quá yêu thích các cuộc thi Hoa hậu. Cô nàng cũng từng vấp phải sự phản đối từ bạn bè ở Đức vì cho rằng tham gia các cuộc thi sắc đẹp là “rất phí thời gian”.
Tuy nhiên, sau 2 năm dịch COVID-19 khiến cuộc sống bất ngờ chững lại, mong muốn được làm một điều gì mới mẻ, được “phá vỡ định kiến của chính mình” càng trở nên mãnh liệt, đã thôi thúc Thảo Nhi “ghi danh”.

“Nhi đã nghĩ: ‘Mình phải làm điều này vì bản thân’. Có thể Nhi không thích ngành công nghiệp sắc đẹp này, nhưng Nhi muốn tìm hiểu nó. Chỉ là phá vỡ những định kiến của bản thân, và mang tư duy của bạn lên một tầm cao mới. Đó là lý do Nhi quyết định ứng tuyển” - Thảo Nhi cho hay.
Trong suốt thời gian tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Thảo Nhi Lê luôn được biết đến bởi tinh thần “chiến thần” và sự mạnh mẽ, tự tin. Tuy nhiên, nàng Á hậu vẫn luôn tồn tại những nỗi sợ bên trong: "Và bằng một cách nào đó, vào một thời điểm, tôi đã muốn dừng tất cả mọi thứ lại. Tôi ngưng mọi hoạt động, tôi cảm thấy lo sợ với tất cả mọi thứ và không muốn nói chuyện với bất kỳ ai để bảo vệ chính mình.
Khi trở thành Á hậu 1, tôi vẫn… sợ. Những cô gái khác khóc khi trở thành Á hậu, có thể vì họ quá hạnh phúc. Nhưng tôi khóc vì quá sợ hãi. Đến mức tôi gọi điện cho bạn và nói: ‘Tôi đang làm gì với cuộc đời mình vậy?" - Thảo Nhi Lê hiếm hoi trải lòng về những cảm xúc khi tham gia cuộc thi.
Song, hành trình từ một Thảo Nhi Lê đến Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã mang đến cho người đẹp nhiều cảm hứng. Với từ khoá là sự mới mẻ, Thảo Nhi Lê thẳng thắn thể hiện tham vọng tạo nên sự khác biệt, phá vỡ tiêu chuẩn và truyền cảm hứng đến giới trẻ: “Tôi muốn những người trẻ cảm thấy họ được thấu hiểu và lắng nghe, rằng họ có thể thoải mái là chính mình không màng đến những lời đánh giá. Và Nhi là người đã phá vỡ luật lệ, và… là ‘người dọn đường’ để mọi người đi theo, để được làm chính mình, sống một cách chân thật và theo đuổi giấc mơ mà không có sự chần chừ!
Đặc biệt, tại IELTS Face Off season 10, Á hậu Thảo Nhi Lê và CEO Trần Việt Bảo Hoàng cũng lần đầu tiết lộ về tương lai mới của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sau một thời gian nhiều “biến động”. Theo đó, CEO Bảo Hoàng khẳng định: “Chúng tôi sẽ không còn tổ chức Miss Universe Việt Nam nữa. Chúng tôi vẫn sẽ giữ tên Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, nhưng sẽ có một cái tên tiếng Anh hoàn toàn mới. Mọi thứ sẽ được công bố vào tháng 7. Chúng tôi sẽ đón kỷ niệm 15 năm sắp tới, và cũng là đón chờ cho một chương lịch sử mới, khởi đầu mới của Gia đình Hoàn vũ”.
Theo hà Phương (Vov.vn)








- Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động với một Viện trưởng ở Bệnh viện Bạch Mai (22:31)
- Lương Triều Vỹ sa sút trí nhớ (22:04)
- Mỹ nhân bị đánh dã man giữa đường vì từ chối lời tán tỉnh (22:02)
- Chỉ vợ của Amorim mới cứu được Man Utd (55 phút trước)
- Bắt ông chủ Đài Loan kinh doanh nhà hàng có nữ tiếp viên bán dâm ở TPHCM (1 giờ trước)
- "Nhập vai" mẹ chồng, người phụ nữ Hà Nội khiến kẻ lừa xin 500 triệu đồng "cứng họng" (1 giờ trước)
- Căn bệnh chưa có thuốc chữa, tỷ lệ mất mạng gần như tuyệt đối (1 giờ trước)
- Tham gia đường dây mua bán nội tạng người, cô gái trẻ bị khởi tố (1 giờ trước)
- iPhone 17 bản Mỹ vẫn khác biệt (2 giờ trước)
- Hoa hậu Yến Nhi: "Tôi cho ba mẹ nghỉ làm phụ hồ, bán vé số" (2 giờ trước)




