-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
-
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội
-
Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố
-
Nhà xưởng ở TPHCM bốc cháy, xuất hiện "quả cầu lửa" khiến nhiều người hoảng sợ
-
Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần
Giải trí
12/01/2025 22:59Á hậu Việt sang Mỹ định cư: 'Tôi bị bỏ rơi, nản lắm, muốn đi về Việt Nam ngay'
Vừa qua, chương trình Nhà có khách đã lên sóng, với khách mời là á hậu Ngọc Khánh.

Tại chương trình, Ngọc Khánh chia sẻ về cuộc sống ban đầu khi mới bước chân sang Mỹ của mình. Cô nói: "Ba mẹ tôi đều là giáo viên và mong muốn tôi học nhiều, đi du học. Mẹ tôi thời trẻ có học bổng đi du học nhưng vì kinh tế nên không đi, mẹ rất tiếc nuối nên muốn tôi được đi du học.
Lúc đó, tôi đã học xong đại học, có thành tích trong các cuộc thi nhan sắc nên quyết định đi du học cho mẹ vui và cũng để trải nghiệm. Qua tới Mỹ, tôi học ngành thiết kế đồ cơ khí.
Ban đầu tôi qua Mỹ tự tin lắm, còn mướn xe tự lái, tự mướn khách sạn để ở, ngầu lắm. Tôi thích lái xe, thích được trải nghiệm việc tự lái qua rừng núi, đường phố. Tôi thích lắm, còn tự đi mướn nhà.
Tôi quyết định một cái là tự xách vali đi luôn, sang đến Mỹ tự mướn nhà, mướn xe xong xuôi mới kiếm trường để đăng ký vào học. Học phí khá cao nhưng tôi chịu được vì khi đó tôi đã đi làm có tiền. Tôi học xong hai năm thì ở lại luôn".
Nàng hậu kể thêm về việc đi làm thêm của mình ở nơi đất khách quên người: "Trong thời gian học, tôi đi làm MC cho đài, cuối tuần đi làm MC cho các show. Tôi đi show suốt. Thời điểm đó, tôi còn được làm một công việc mình thích là ca sĩ.
Từ lúc ở Việt Nam tôi đã đi hát, làm MV, tôi rất thích đi hát. Nhưng mẹ tôi không thích. Mẹ là giáo viên nên muốn tôi sống nhẹ nhàng, êm đềm, không thích cho tôi đi hát. Sang tới Mỹ tôi mới được đi hát nhiều hơn.
Tôi còn gửi đăng ký vào trung tâm Thúy Nga để được hát nhưng chị giám đốc bảo màu của tôi có nhiều rồi, thấy tôi hợp với làm MC hơn, nên tôi mới làm MC.
Thời gian đầu qua Mỹ tôi nghĩ mình ngầu lắm, ai ngờ chẳng biết gì. Tôi bị phạt không biết bao lần vì thiểu hiểu biết. Có lần tôi đậu xe sai quy định bị phạt hơn 700 đô, xe thì bị cẩu đi đâu không biết, cũng không biết gọi ai, như ngáo ngơ.
Nói chung, nước Mỹ làm tôi "vỡ mặt" nhiều lần và mỗi bài học phải trả giá bằng tiền. Tôi tự tin vì nghĩ mình có kiến thức do đã qua chơi vài lần nhưng những lần qua chơi tôi chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Tôi bị tự tin thái quá nên "dập mặt".
Lúc tôi qua du lịch thì bạn bè đông vui lắm, tới khi ở hẳn rồi đụng chuyện gọi bạn bè ai cũng kêu bận, tôi bị bỏ rơi. Tôi nản lắm, muốn đi về Việt Nam ngay".
Theo Lan Anh (Thanh Niên Việt)








- Nguyên "Bộ trưởng bão lụt" Lê Huy Ngọ qua đời (7 phút trước)
- Công Vinh gây phản cảm vì hình ảnh lố "nhức mắt" (20 phút trước)
- Vì sao hàng trăm Giám đốc doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh? (25 phút trước)
- Chỉ đạo mới của Thủ tướng về miễn học phí, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh trên toàn quốc (40 phút trước)
- Trùm giang hồ Long "tròn" lĩnh án (44 phút trước)
- Tình hình hiện tại của người sống sót duy nhất trong thảm kịch máy bay Air India sau 3 tháng (1 giờ trước)
- Bị kết luận phạm tội diệt chủng ở Gaza, Israel phản ứng (1 giờ trước)
- HLV đầu tiên mất việc ở V.League 2025/26 (1 giờ trước)
- Biển Đông sắp đón bão số 8 (1 giờ trước)
- Vụ cháy lớn nhà xưởng ở TP HCM: 1 người tử vong, 2 người bị thương (1 giờ trước)




