Đằng sau sự bùng nổ về mặt số liệu tạo xu hướng, ca khúc này nhanh chóng bị người nghe gắn mác "thảm họa mới của nhạc Việt" ngay khi họ tìm đến bản gốc đầy đủ trên YouTube.

Một sản phẩm âm nhạc mới mang tên Ăm chã húi của Lâm Thằn Lằn đang trở thành tâm điểm bàn tán trên không gian mạng khi được hàng trăm nghìn video trên nền tảng TikTok thi nhau lồng ghép làm nhạc nền.

Thảm họa mới của nhạc Việt - Ảnh 1.
Sản phẩm âm nhạc mới mang tên Ăm chã húi của Lâm Thằn Lằn đang trở thành tâm điểm bàn tán trên không gian mạng.

Cơn sốt TikTok và cú "ngã ngửa" khi nghe trọn vẹn bản gốc

Mọi chuyện bắt đầu khi một nhà sản xuất trên mạng tách đoạn hook của Ăm chã húi, phối lại sang thể loại house với tiết tấu dồn dập. Với giai điệu vui tai, lạ lẫm, đoạn nhạc lập tức được cộng đồng mạng sử dụng ồ ạt để tạo trào lưu biến hình hay nhảy múa. Mục tiêu khuếch trương tên tuổi của ca khúc lẫn người thể hiện là Lâm Thằn Lằn coi như đã hoàn thành bước đầu.

Tuy nhiên, sự tò mò đã thúc đẩy khán giả đổ xô về nền tảng YouTube để thưởng thức trọn vẹn tác phẩm được phát hành từ 3 tuần trước. Tại đây, phản ứng quay ngoắt 180 độ khi MV đã thu hút hơn 800.000 lượt xem/nghe nhưng lại nhận về hơn 7.000 lượt bấm "dislike" (không thích), bám sát nút lượng người bấm ủng hộ. Đáng nói, chỉ trong vòng 3 ngày gần đây, số lượng phản đối tăng vọt thêm vài nghìn lượt. Trong hơn 1.000 bình luận để lại dưới video, phần lớn người nghe bày tỏ sự ngao ngán, thẳng thắn công kích tác giả và đặt câu hỏi vì sao một chất liệu âm nhạc ngô nghê như vậy vẫn có thể xuất hiện trong năm 2026.

Thảm họa mới của nhạc Việt - Ảnh 2.
"Ăm chã húi" khiến khán giả "té ngửa" khi nghe bản đầy đủ trên nền tảng YouTube.

Ngay từ tiêu đề, Ăm chã húi đã là một cách nói lái, chơi chữ mang tính nhảm nhí của đội ngũ sản xuất. Dù phần hòa âm phối khí khoác lên màu sắc dance pop thời thượng, phần ca từ lại bị ví như bước thụt lùi của âm nhạc hàng chục năm trước. Những câu từ lặp đi lặp lại như "Bé ăn bé cười bé đói bé dỗi/Bé sợ bụng bự nên là hoy hoy hoy/Ăm chã húi ơi bé đói đói đói/Bé muốn đi chơi vào tối tối tối..." kết hợp cùng giọng hát thiếu thuyết phục tạo nên cảm giác khó chịu tột cùng cho người nghe nhạc số chân chính.

Vết xe đổ của chiêu trò "nhạc rác tạo nhiệt"

Cách làm của ê-kíp sản xuất cho thấy rõ ý đồ đánh đổi giá trị nghệ thuật để lấy độ lan tỏa tức thời. Họ sẵn sàng đón nhận bão dư luận tiêu cực, mượn chính những lời chê bai, chỉ trích làm bàn đạp đánh bóng tên tuổi cho nhân vật chính Lâm Thằn Lằn. Bản đầy đủ trên YouTube dường như chỉ được thực hiện chiếu lệ để hợp thức hóa việc phát hành.

Kịch bản này vốn không hề mới trên thị trường nhạc Việt. Nó từng được nhóm Zero9 tiên phong áp dụng để tạo scandal gây chú ý rồi mới tính chuyện đổi phong cách, sau đó đến lượt Phí Phương Anh với bản nhạc gây ám ảnh mang tên Cắm sừng. Gần đây hơn, thị trường tiếp tục chứng kiến các trường hợp tương tự như Vì một Việt Nam mới tinh của nhóm Vstar hay Con mèo xuân của Khuyến Dương.

Bài toán đào thải khốc liệt và cái giá đắt của mác "thảm họa"

Thực tế chứng minh, những sản phẩm mang tính chắp vá để bám trend thường rơi vào chung một kết cục: gây sốt điên đảo trên mạng xã hội nhưng bị tẩy chay kịch liệt trên các nền tảng chính thống. Lượt tiếp cận hàng chục hay hàng trăm triệu trên TikTok không hề đồng nghĩa với thành công của một tác phẩm nghệ thuật, minh chứng là lượng người xem bản gốc của Con mèo xuân, Biết yêu rồi đấy hay Ăm chã húi đều chỉ dừng ở mức khiêm tốn.

Phí Phương Anh hé lộ MV 'Cánh bướm dối gian', nhắm thẳng vào ViruSs?
Phí Phương Anh - chủ nhân của những "thảm hoạ" như Cắm sừng, Cánh bướm dối gian.

Bài học từ ca khúc Biết yêu rồi đấy của Võ Lê Mi vào năm ngoái vẫn còn nguyên giá trị cảnh tỉnh. Từng cố tình cài cắm câu hát nhạy cảm "Cưng vô lây, cây vô lưng mà yêu anh ghê" để đẩy trào lưu, nữ ca sĩ chuyên dòng nhạc miền Tây đã hứng trọn làn sóng phản đối dữ dội. Kế hoạch "tẩy trắng" bằng cách đổi lời bài hát sang hướng chuẩn mực sau đó hoàn toàn phản tác dụng, bởi thị chúng ngày nay không còn dễ dãi tha thứ cho những chiêu trò kệch cỡm.

Những cái tên như Cắm sừng, Cánh bướm dối gian của Phí Phương Anh hay Pickleball của Đỗ Phú Quí là minh chứng cho thấy một khi nghệ sĩ đã bị gắn mác thảm họa, định kiến tiêu cực đó sẽ đeo bám sự nghiệp của họ suốt thời gian dài. Trào lưu rồi sẽ thoái trào, hiện tượng Ăm chã húi chắc chắn sẽ sớm chìm vào quên lãng, nhưng vết gợn nghệ thuật gắn liền với tên tuổi người sáng tác và thể hiện thì sẽ còn dai dẳng qua nhiều năm tháng.

PV (SHTT)