-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Giải trí
18/03/2022 18:29Anh có phải đàn ông không tập 17: Tuấn Khang phát hiện Trúc Lam là nhân tình của bố từ 20 năm trước khiến mẹ qua đời
Trong tập 17 Anh có phải đàn ông không, sau chuyện xảy ra ở khách sạn, ông Thịnh bảo Trúc Lam nên vào TP.HCM né đi một thời gian. Ông cũng chuyển cho Lam một số tiền khiến Trúc Lam bực tức vì 20 năm trước ông cũng đối xử với cô như vậy.
Vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bố và Trúc Lam, Tuấn Khang đã nhận ra cô chính là nhân tình của bố mình 20 năm trước. Khi ấy, Tuấn Khang và mẹ tận mắt chứng kiến ông Thịnh ôm ấp Trúc Lam, mẹ Tuấn Khang vì chuyện này mà giận dữ bỏ chạy nên đã bị tai nạn qua đời trước mắt con trai.



Quá tức giận, Tuấn Khang lái xe bỏ đi và bật khóc nức nở vì nhớ mẹ, nhớ lại tai nạn năm xưa, sau đó đã ra mộ thăm bà. Một lúc sau Trúc Lam cũng ôm hoa đến khóc lóc, xin lỗi nói rằng sau khi mẹ Tuấn Khang chết, cả ông Thịnh và Trúc Lam đều không có được một ngày bình yên, họ phải từng ngày sống trong dằn vặt, trả giá cho lỗi lầm năm xưa. Trúc Lam nói suốt 20 năm qua, cứ đến ngày giỗ của mẹ Tuấn Khang cô lại bay ra Hà Nội, tới thăm mộ thắp hương cho bà. Tuy nhiên, Tuấn Khang nói từ nay Trúc Lam đừng đến nữa, hãy để cho mẹ mình được yên.


Trúc Lam nói mọi sự tức giận Tuấn Khang hãy trút hết lên cô và tha thứ cho bố vì cô và ông Thịnh đã chia tay từ 20 năm trước, chỉ gần đây mới liên lạc lại.
Tuấn Khang sau đó về nhà nhìn thấy bố đang uống rượu đầy cô độc, anh đã tới uống cùng ông. Tuấn Khang hỏi bố sao không đến với Trúc Lam vì dù sao mẹ mất cũng đã lâu. Tuấn Khang trách bố khi vợ còn sống thì không đối xử tử tế, khi mất đi rồi thì lại biến mình thành người đàn ông nặng tình nặng nghĩa.
Ông Thịnh xin lỗi con trai và nói Tuấn Khang đừng đi vào vết xe đổ như mình, đừng theo đuổi cuộc sống độc thân, Khang cần có gia đình, có người thân bên cạnh. Tuấn Khang khẳng định mình sẽ không như bố, nếu sai lầm thì sửa chữa chứ không đạp đổ tất cả ông Thịnh đã làm.


Đón xem Anh có phải đàn ông không lên sóng lúc 21h40 thứ 5,6 hàng tuần trên VTV3.
TH (Nguoiduatin.vn)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (56 phút trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (1 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)