Đơn vị quản lý nhân sự trong fanmeeting của Neko Lê vừa phải chính thức lên tiếng xin lỗi và sa thải nhân viên sau bê bối đánh cắp quà tặng của người hâm mộ để trục lợi cá nhân.

Sự việc bắt nguồn sau buổi fanmeeting ngày 7/3 của "Anh trai" Neko Lê. Trong khi dư âm buổi lễ còn chưa dứt, cộng đồng người hâm mộ (fandom Cẩm Chướng) đã phen chấn động khi phát hiện chiếc áo thiết kế độc quyền dành tặng riêng cho nam nghệ sĩ lại được rao bán công khai trên mạng xã hội.

13-1773366312-anh-trai-neko-le-xin-loi-vi-bi-nhan-vien-tuon-qua-tang-cua-fan-ra-ngoai-rao-ban.webp

13-1773366312-anh-trai-neko-le-xin-loi-vi-bi-nhan-vien-tuon-qua-tang-cua-fan-ra-ngoai-rao-ban.jpg
Quà fan tặng Neko Lê bị rao bán trên mạng.

Chủ nhân món quà cho biết, chiếc áo đã được gửi trực tiếp tại bàn tiếp nhận quà của sự kiện. Tuy nhiên, thay vì đến tay Neko Lê, món đồ này cùng hàng loạt thẻ bo góc quà tặng đã bị nhân viên tuồn ra ngoài và bán với giá 110.000 đồng/thẻ.

Trước làn sóng phẫn nộ dữ dội và những bằng chứng không thể chối cãi trên Threads, đơn vị độc lập chịu trách nhiệm điều phối nhân sự cho sự kiện đã phải đưa ra thông báo khẩn cấp.

13-1773366312-anh-trai-neko-le-xin-loi-vi-bi-nhan-vien-tuon-qua-tang-cua-fan-ra-ngoai-rao-ban.webp
Phía đơn vị tổ chức lên tiếng.

Đơn vị này xác nhận đã xảy ra kẽ hở nghiêm trọng trong khâu trung chuyển quà từ bàn tiếp nhận vào phòng tập kết. Sau khi điều tra, đơn vị quản lý đã sa thải vĩnh viễn cá nhân lợi dụng nhiệm vụ để lấy cắp tài sản.

Đại diện đơn vị đang gấp rút liên hệ để mua lại chiếc áo thiết kế nhằm hoàn trả cho Neko Lê và gửi lời xin lỗi sâu sắc đến chủ nhân món quà cũng như nam nghệ sĩ.

Phía đơn vị cũng ghi nhận những phản ánh về việc nhân viên có thái độ thiếu chuyên nghiệp, lớn tiếng với khán giả và cam kết sẽ siết chặt quy trình quản lý.

Dù phía quản lý nhân sự đã lên tiếng nhận lỗi và xử lý cá nhân vi phạm, nhưng vụ việc vẫn khiến cộng đồng fan không khỏi hoang mang. Nhiều ý kiến cho rằng lời xin lỗi là chưa đủ để khỏa lấp sự thiếu minh bạch trong quy trình kiểm soát.

Vụ bê bối này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chuyên nghiệp của các đơn vị thuê ngoài trong các sự kiện giải trí lớn, nơi niềm tin và tâm huyết của người hâm mộ dễ dàng bị lợi dụng vì mục đích cá nhân.

TN (SHTT)