-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Giải trí
20/08/2024 18:24Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã 'hết chiêu'?
Vừa qua, tập 7 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lên sóng và thu hút sự quan tâm của khán giả. Ở tập này, 30 anh tài không phải chịu áp lực biểu diễn song họ phải đấu trí căng thẳng với nhau để giành lợi thế trong Công diễn 3. Tuy nhiên, tổng thể nội dung của tập 7 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai bị chê "lạc quẻ", đầu - đuôi không ăn nhập gì với nhau, đặc biệt không còn mang tinh thần của một show âm nhạc.
Nếu như phần đầu là những phút giây "xoắn não" để hiểu luật chơi mới cũng như việc dàn anh tài phải bày mưu tính kế để chọn bài hát phù hợp với nhà của mình, thì nửa cuối tập 7 lại là thử thách chẳng liên quan gì đến 1 show truyền hình về âm nhạc. Cụ thể, trước khi bước vào màn đấu giá bài hát, 30 anh tài phải lao vào thử thách nấu nướng để tích lũy thêm điểm hỏa lực. Họ thay phiên nhau hoàn thành món ăn với nguyên liệu có sẵn trong thời gian quy định. 4 chị đẹp Diệp Lâm Anh, H’Hen Niê, Quỳnh Lương và Khánh Vy là giám khảo chấm điểm.



Dẫu biết Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cần có những hoạt động bên lề để tạo ra sự tương tác giữa các anh tài cũng như tăng sự hài hước, mới mẻ và đa dạng nội dung cho chương trình, song thử thách bếp núc nói trên vẫn gây thắc mắc lớn. Nhiều khán giả cho biết họ cảm thấy khó hiểu, không biết vì sao nhà sản xuất không lựa chọn 1 thử thách liên quan đến âm nhạc, đúng với fomat chương trình và tính chất nghề nghiệp của nhiều anh tài để họ phô diễn kỹ năng, kiến thức thay cho thử thách vốn chẳng mang tính chuyên môn.
Việc biến 30 anh tài thành đầu bếp vừa không mới lạ, vừa khiến tập 7 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai trở nên lê thê, nhàm chán. Ngoài ra, sự hiện diện của dàn khách mời nữ cũng bị đánh giá phí và không cần thiết, bởi họ chẳng để lại dấu ấn gì khi chỉ nếm đồ ăn, đưa ra nhận xét cá nhân rồi cho điểm.
Không ít ý kiến cho rằng, nên chăng san sẻ bớt các phân đoạn tập luyện, tập hát, nhảy, thu âm của dàn anh tài vào tập lần này, sẽ vừa không phải nhồi nhét quá nhiều vào các tập có màn trình diễn, mà vẫn đảm bảo những khán giả thích âm nhạc được theo dõi chương trình đúng tinh thần và mục đích ban đầu. Đây có thể là hệ quả đến từ việc quá tham lam từ phía nhà sản xuất, hoặc phải chăng là cách biên tập thiếu sự cân bằng.
Vừa qua, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng bị phản ứng tiêu cực khi bất ngờ bổ sung thêm 2 giải phụ Anh tài "mỏ hỗn" (chỉ những người thẳng thắn, dám nói ra mọi suy nghĩ, đôi khi hơi xéo xắt) và Anh tài "hạt nhài" (dùng để chỉ những người nói đùa nhưng không hài hước) vào cơ cấu giải thưởng chung. Trước đó, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chỉ có 7 giải phụ gồm Anh tài được yêu thích nhất, Anh tài truyền cảm hứng, Anh tài năng lượng, Nam thần quốc dân, Anh tài giải trí, Anh tài ấm áp và Anh tài có điệu nhảy sexy.
2 giải thưởng mới khiến khán giả tranh luận. Nhiều người cho rằng giải thưởng mới không có giá trị về mặt chuyên môn. Có khán giả gay gắt nhận xét Anh tài "mỏ hỗn" và Anh tài "hạt nhài" là giải thưởng nhảm nhí, và sẽ chẳng có anh tài nào cảm thấy tự hào khi nhận được. Do đó, theo các netizen, nhà sản xuất Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai "vui thôi đừng vui quá" mà làm mất chất chương trình.
Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ Call Me By Fire do MangoTV sở hữu. Chương trình có 15 tập, gồm 1 concert, 5 đêm công diễn và 2 đêm chung kết. Các nghệ sĩ sẽ chia nhóm thi đấu, biểu diễn để thể hiện các thế mạnh, khai thác tiềm năng, vượt qua thử thách…
Mỗi đêm thi có 350 khán giả tại trường quay đánh giá, bình chọn để quyết định thứ hạng các tiết mục trình diễn và số điểm hỏa lực của mỗi anh tài. Những anh tài đi đến cuối cùng sẽ cùng nhau thành lập "Gia tộc toàn năng". Sau Công diễn 2, 3 "anh tài" phải nói lời chia tay với chương trình là Thành Trung, Kiên Ứng và HuyR. Cả ba đều tự nguyện dừng lại để nhường cơ hội tỏa sáng, đến gần hơn với khán giả cho các anh em khác trong liên minh của mình.
Theo Vy Anh (Nguoiduatin.vn)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (38 phút trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (46 phút trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (48 phút trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (55 phút trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (57 phút trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)
- Mitsubishi ASX VR-e lộ diện: SUV điện 400 mã lực, cùng cỡ Xforce, thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ (1 giờ trước)