-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Giải trí
19/02/2019 08:32'Ánh trăng nói hộ lòng tôi' - bài ca bất hủ và cái chết của 2 ngôi sao
Ca khúc "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" của Đặng Lệ Quân |
Hơn 40 năm đã trôi qua, Ánh trăng nói hộ lòng tôi vẫn còn nguyên vẹn những cảm xúc ngọt ngào đầy day dứt. Bản tình ca do Ông Thanh Khê sáng tác, Tôn Nghi viết lời là một trong những ca khúc nhạc Hoa được các nghệ sĩ cover nhiều nhất.
Suýt nữa đã không có Ánh trăng nói hộ lòng tôi
“Người hỏi tôi yêu người sâu đậm bao nhiêu/Tình của tôi dành cho người là chân thật/Tình yêu đó là thật/Người hỏi tôi yêu người sâu đậm thế nào/Tình của tôi không dời/Tôi yêu người không thay đổi/Ánh trăng nói hộ lòng tôi” là những ca từ quen thuộc về tình yêu trong 4 thập kỷ qua.
Tại Trung Quốc, ở đâu người ta cũng dễ dàng bắt gặp một cô gái hay phụ nữ trung niên du dương câu hát: “Nhẹ nhàng một nụ hôn cũng đủ lay động tình tôi/Thật sâu một đoạn tình/Giữ lại cho tôi nỗi nhớ đến bây giờ”.

Ánh trăng nói hộ lòng tôi được xếp ở vị trí đầu tiên trong Top 100 bài hát hay nhất mọi thời đại của Đài Loan, là ca khúc tiêu biểu của thế kỷ 20.
Thế nhung ít ai biết rằng suýt chút nữa Ánh trắng nói hộ lòng tôi không thể ra mắt. Nhạc sĩ Ông Thanh Khê có nhiều năm học tập tại Mỹ. Năm 1973, ông trở lại Đài Loan, mang theo nhiều ca khúc sáng tác trong thời gian sống ở Mỹ.
Một dịp tình cờ, ông gặp Tôn Nghi. Tôn Nghi là người viết lời ca khúc Ánh trăng nói hộ lòng tôi trên nền nhạc của Ông Thanh Khê. Sau khi bản nhạc hoàn thành, Ông Thanh Khê đã có ý vứt nó trong kho giấy. Ông suy nghĩ nhiều ngày mới quyết định công bố ca khúc.
“Mọi thứ đều là cơ duyên. Tôi đã định bỏ ca khúc đó nhưng sau đó đổi ý khi đọc lời ca của Tôn Nghi”, Ông Thanh Khiêm nói. Nhạc sĩ Ông Thanh Khiêm qua đời năm 2013, hưởng thọ 76 tuổi.
Đặng Lệ Quân là người hát thứ 5
Ánh trăng nói hộ lòng tôi giúp Đặng Lệ Quân nổi tiếng toàn châu Á. Ca khúc nằm trong album mang tên Đảo quốc chi tình của Đặng Lệ Quân, phát hành vào năm 1977.
Ánh trăng nói hộ lòng tôi có ca từ đơn giản nhưng để hát đúng nhịp và điệu là điều rất khó. Cái hay của ca khúc là tình cảm tự nhiên, không gồng kỹ thuật trong giọng hát. Đặng Lệ Quân đã làm được điều này. Giọng hát ngọt ngào của bà được khen ngợi “như mang cả mặt trăng vào ca khúc”.

Đặng Lệ Quân gắn liền tên tuổi với Ánh trăng nói hộ lòng tôi nhưng bà không phải người đầu tiên hát ca khúc này. Năm 1973, ca sĩ Trần Phần Lan đã đưa ca khúc vào album Mộng đẹp.
Cũng năm 1973, ca sĩ Lưu Quan Lâm là người thứ hai thể hiện ca khúc. Năm 1974, Từ Tiểu Phương và Phan Tú Quỳnh là những ca sĩ tiếp theo hát Ánh trăng nói hộ lòng tôi. Nhưng tất cả họ đều không thành danh và giúp ca khúc lan tỏa. Mãi đến năm 1977, qua giọng hát của Đặng Lệ Quân, ca khúc mới thành kinh điển.
Nhiều năm qua, gần 100 ca sĩ nổi tiếng đã hát lại ca khúc này, trong đó có Vương Hinh Bình, Ôn Bích Hà, Lưu Đức Hoa, Trương Quốc Vinh, Trịnh Thiếu Thu, nhóm nhạc S.H.E, thậm chí cả ngôi sao nhạc rock Jon Bon Jovi.
Sau bản của Đặng Lệ Quân, phần trình diễn của Trương Quốc Vinh tạo được nhiều xúc động nhất. Điều đáng buồn là cả Trương Quốc Vinh và Đặng Lệ Quân đều qua đời đột ngột.
Cái chết đột ngột của hai ca sĩ thể hiện thành công nhất
Đặng Lệ Quân qua đời ở tuổi 42 sau cơn hen suyễn đột ngột ở Thái Lan. Sinh thời bà được mệnh danh là đệ nhất danh ca Đài Loan. Ngày qua đời, Đặng Lệ Quân chưa một lần được mặc áo cô dâu tiến vào lễ đường.
Cuộc đời của bà đơn độc dù trải qua nhiều mối tình với tài tử, ca sĩ nổi tiếng, trong đó có Thành Long, Tần Tường Lâm, ca sĩ Mori Shinichi. Cái chết đột ngột của bà vẫn để lại nhiều nghi vấn đến giờ. Một số ý kiến cho rằng bà bị sát hại vì vài mâu thuẫn chính trị.

Thập niên 1980-1990, Trương Quốc Vinh nổi lên như ngôi sao ưu tú của màn ảnh và nhạc đàn Hong Kong. Người ta nói về tài năng của anh nhưng bên cạnh đó họ cũng dành nhiều từ để ca tụng ngoại hình tài tử.
Báo chí Hong Kong từng bầu chọn “tứ đại tuyệt sắc” nhằm ca ngợi 4 nghệ sĩ có nhan sắc hơn người. Đó là nữ diễn viên Lâm Thanh Hà, hoa hậu Lý Gia Hân, người đẹp Quan Chi Lâm và người thứ tư chính là Trương Quốc Vinh. Vẻ đẹp nam nghệ sĩ sinh năm 1956 được đánh giá “là duy nhất”.
Năm 1997, Trương Quốc Vinh khiến hàng triệu người xúc động khi hát Ánh trăng nói hộ lòng tôi gửi đến bạn đời Đường Hạc Đức.
Ngày 1/4/2003, tại khách sạn Đông Phương (Hong Kong), Trương Quốc Vinh đã nhảy lầu tự sát từ tầng 24. Trương Quốc Vinh qua đời ở tuổi 47, ra đi không lời tạm biệt và khiến nhiều người tưởng như chỉ là câu chuyện đùa dịp Cá tháng tư.
Theo Hiểu Nguyệt (Tri Thức Trực Tuyến)








- Sát hại 3 người trong gia đình nhà vợ, khi bị thẩm vấn, người đàn ông đưa ra tuyên bố gây sững sờ (15:13)
- Đâm nạn nhân nguy kịch vì bị nhắc chuyện uống nước tại sân bóng chuyền (15:05)
- FED giảm lãi suất 0,25% tác động thế nào để tỉ giá tại Việt Nam? (15:05)
- 5 mẫu SUV chuẩn bị ra mắt: Cái tên nào được người Việt mong chờ nhất? (15:02)
- Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít (31 phút trước)
- Fermin Lopez từ chối MU, Chelsea: Tình yêu Barca thắng tiền bạc (31 phút trước)
- Nhóm vận chuyển 113kg vàng xuyên biên giới bằng xe ba gác hầu tòa (32 phút trước)
- Phi Thanh Vân thông báo lấy chồng lần 3 (37 phút trước)
- Clip HIEUTHUHAI bị vây kín, kéo áo sờ soạng gây bức xúc (50 phút trước)
- Đụng độ đẫm khói cay ở biên giới, nhiều người bị thương: Thái Lan ra "tối hậu thư" 30 ngày cho Campuchia (50 phút trước)




