-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Giải trí
01/04/2016 14:20Ba thế hệ và một cảm hứng Trịnh Công Sơn
Ánh Tuyết: Hát nhạc Trịnh cần phải hiểu đời, hiểu người, hiểu ta
![]() |
Ca sĩ Ánh Tuyết mang album hát nhạc Trịnh Công Sơn đến mộ phần cố nhạc sĩ vào năm 2011. Ảnh: NVCC |
Trịnh Công Sơn là người rất yêu mẹ. Các tác phẩm của ông phần lớn có bóng dáng của người phụ nữ, trong đó có nhiều bài dành cho mẹ vàĐường xa vạn dặm là một trong số đó. Tôi nghe gia đình kể lại, ca khúc được viết vào đúng ngày mẹ ông mất. Muốn gửi tặng mẹ, ông mang ra mộ phần của bà để đốt. Tuy nhiên được gia đình ca ngăn nên giữ lại được tác phẩm để đời này.
Tôi nhớ khi còn sinh thời, một lần được hát ca khúc này trước mặt nhạc sĩ. Sau khi hát ông, ông bảo tôi lại rồi đưa ra 4 chiếc khăn, tình cảm nói: “Này khăn của tôi ướt hết cả rồi”. Lúc đó tôi mới biết chính tác giả của bài hát cũng không thể cầm lòng.
Quang Dũng: Hát nhạc Trịnh bằng tất cả sự trân trọng
Đối với tôi, được gặp gỡ với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một duyên may. Từ đó, tôi có thêm cơ hội để học hỏi và niềm tin vào nghề nghiệp. Tôi bắt đầu hát nhạc Trịnh từ những năm tuổi 20 khi còn là học sinh phổ thông tại Quy Nhơn. Dù nhận được lời khen nhưng tôi biết thời điểm đó còn quá non nớt nên lối hát cũng chưa thật sự sâu sắc.
![]() |
Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, Quang Dũng càng hát nhạc Trịnh càng thấm thía hơn. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng |
Nói về nhạc Trịnh, muốn hát hay phải có cái tình. Có người chỉ là giọng ca nghiệp dư nhưng truyền tải được tâm hồn của mỗi ca khúc sẽ tốt hơn là những người được đào tạo bài bản như thể hiện một cách hời hợt. Bản thân tôi khi hát nhạc của ông cũng bằng cả tấm lòng và sự trân trọng. Âm nhạc Trịnh Công Sơn rất quan trọng trên con đường âm nhạc của tôi.
Hoàng Quyên: Hát nhạc Trịnh một cách tự nhiên nhất
![]() |
Hoàng Quyên tham gia đêm nhạc Trịnh Công Sơn - Nối vòng tay lớn diễn ra vào năm 2015. Ảnh: NVCC |
Tôi nhớ mãi lời cô Trịnh Vĩnh Trinh tâm sự, muốn hát nhạc Trịnh hay hãy hát một cách tự nhiên nhất với những gì mình có. Bản thân nhạc sĩ vốn là người đơn giản và mộc mạc, nên đó là cách đưa nhạc của ông đến với nhiều người.








- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (18:48)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (18:04)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (55 phút trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (1 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (1 giờ trước)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (1 giờ trước)
- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang (2 giờ trước)
- Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx (2 giờ trước)




