-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Giải trí
03/07/2021 17:20'Bác sĩ tâm thần' hút máu, chặt xác người tình, khoe khoang tội ác mà vẫn được tự do - cảm hứng cho nhân vật phản diện số 1 Hollywood
Với tạo hình điềm đạm, giọng nói chậm rãi cùng nhân cách "máu lạnh" đáng sợ, nhân vật Hannibal Lecter đến từ vũ trụ Sự Im Lặng Của Bầy Cừu (tựa gốc: The Silence Of The Lambs) đã luôn là hình tượng phản diện tiêu biểu nhất tại Hollywood. Bất ngờ hơn cả là nhân vật này không hề hư cấu, thậm chí còn được xây dựng dựa trên bác sĩ nổi tiếng Alfredo Ballí Treviño - người có biệt danh là "Người sói vùng Nuevo León" với quá khứ kinh hoàng và cuộc đời vào tù ra tội siêu đặc biệt.

Đằng sau nhân vật Hannibal Lecter là cả một tội ác có thực về "bác sĩ tâm thần" nổi tiếng nhất Mexico
Mối liên hệ giữa Hannibal Lecter và nguyên mẫu từng được hé lộ trong ấn bản kỷ niệm 25 năm tiểu thuyết Sự Im Lặng Của Bầy Cừu. Ở lời nói đầu, nhà văn Thomas Harris khẳng định nguồn cảm hứng của mình đến từ chuyến công tác Mexico năm 1963. Tại đây, ông đã đến làm việc ở nhà tù Nuevo León (Mexico) và đặc biệt ấn tượng với một nhân vật bí ẩn - vừa là tội phạm giết người, vừa là bác sĩ nhà tù được nhiều tù nhân kính nể.

Với biệt danh "Bác sĩ Salazar", Alfredo Ballí Treviño đã tham gia cứu chữa cho vô số tù nhân khác nhau trong thời gian thụ án. Vậy nhưng, quay ngược trở lại thời điểm phạm tội thì cái tên này chẳng khác nào ác quỷ. Treviño nhẫn tâm sát hại đồng nghiệp (và có thể là người tình đồng giới) Jesús Castillo Rangel vào năm 1959. Đây là một vụ án nghiêm trọng và từng khiến dư luận rùng mình khi nhìn lại cách thức giết người kinh dị.


Theo lời khai thì Treviño đã hạ gục nạn nhân Rangel bằng cách tiêm thuốc mê, sau đó kéo vào bồn tắm để rạch cổ họng và hút hết máu ra khỏi cơ thể. Thân xác còn lại thì bị chặt chém thành nhiều mảnh nhỏ. Để phi tang thi thể, Treviño còn bình thản đóng gói "thịt" vào từng hộp các tông rồi đem sang trang trại của một người họ hàng chôn giấu.
Giống như bản tính tự tin của Hannibal, Alfredo Ballí Treviño sau khi bị bắt cũng không hề run sợ, thậm chí còn khoe khoang với cảnh sát về tội ác tỉ mỉ. Theo lời kể từ Sở Mật vụ thì Treviño sở hữu "tay nghề" đỉnh cao khi không làm hỏng bất kỳ mảnh xương nào trong quá trình chặt xác. Chi tiết này khá tương tự với kỹ thuật dùng dao phẫu thuật để giết người của Hannibal Lecter trong phim.
Alfredo Ballí Treviño là tội phạm nguy hiểm nhưng lại sinh hoạt ăn ý với bạn tù và quản ngục. Nhờ việc tình nguyện chữa trị cho tù nhân mà bản án của hắn được giảm xuống còn 20 năm và sau đó tự do hoàn toàn vào năm 1981.

Từ cơn sốt Sự Im Lặng Của Bầy Cừu tới nhân vật phản diện được yêu thích nhất Hollywood
Hannibal Lecter là nhân vật chính trong bộ 3 tiểu thuyết trinh thám kinh dị của nhà văn Thomas Harris. Đằng sau danh xưng bác sĩ tri thức thì hắn đích thực là quỷ dữ hiện hình, khi không chỉ giết người hàng loạt mà còn ăn thịt nạn nhân theo cách thảm khốc nhất.

Trước khi vướng vào vòng lao lý, Hannibal Lecter vốn hành nghề bác sĩ tâm thần và được người xung quanh kính trọng bởi sự tài giỏi và gu thẩm mỹ tinh tế. Chính bởi tính cách điềm nhiên này mà Hannibal vẫn rất nổi bật ở trại giam. Hắn được cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm, trong đó có 2 đặc vụ FBI Clarice Starling và Will Graham đến nhờ tư vấn để truy tìm ra nhiều tội phạm khác.

Khi chuyển thể từ sách lên phim ảnh, nhân vật Hannibal Lecter luôn được đảm nhận bởi nhiều tên tuổi thực lực. Đó là diễn xuất kinh điển của Anthony Hopkins trong The Silence of the Lambs, màn hóa thân "lạnh sống lưng" của Mads Mikkelsen trong series Hannibal, Brian Cox trong Manhunter hay phiên bản tuổi teen của Gaspard Ulliel trong Hannibal Rising.

Năm 2003, Hannibal Lecter được Viện Phim Mỹ bình chọn là nhân vật phản diện hàng đầu trong Danh sách 100 anh hùng và kẻ phản diện. Câu thoại đậm chất rùng rợn: "Một điều tra viên từng thử kiểm tra tôi. Vậy nên tôi ăn gan hắn với một ít đậu khô và một chai vang Chianti tuyệt hảo" cũng được Viện phim Mỹ xếp thứ 21 trong Danh sách 100 câu thoại đáng nhớ nhất.
Theo Chi Phạm (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (16:25)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (16:22)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (16:19)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (50 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (52 phút trước)




