-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Giải trí
08/12/2020 14:00Bài hát đầu tiên: Phi Nhung thẳng thắn chê đàn em, muốn kết hợp nhạc quê hương và rap
Phi Nhung được biết đến là nữ ca sĩ hải ngoại nổi tiếng với dòng nhạc dân ca, trữ tình và cải lương. Giọng ca ngọt ngào của Phi Nhung đã ghi đấu ấn sâu đậm với những người yêu thích dòng nhạc mà nữ ca sĩ theo đuổi, cả khán giả hải ngoại và khán giả trong nước. Tuy nhiên, ở Bài hát đầu tiên tuần này, Phi Nhung sẽ lần đầu thử sức với một sự kết hợp mới.

Năm 2020 được xem là năm của giới underground và nhạc rap. Không phủ nhận rằng có rất nhiều chương trình, sản phẩm về rap và giới underground thành công vang dội, rất nhiều cái tên nổi lên và cặp đôi HuyR – Tùng Viu cũng không ngoại lệ. Lần đầu tiên, khán giả sẽ được xem màn kết hợp độc đáo giữa một giọng ca gạo cội trong làng nhạc quê hương và cặp đôi triệu view trong giới underground qua nhạc phẩm được MC Anh Tuấn gọi vui là "Sao em nỡ vội lấy chồng phiên bản Rap".

Vẫn giữ chất giọng ngọt ngào, ca khúc Lá diêu bông mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ qua tiếng hát của Phi Nhung kết hợp với Lấy chồng sớm làm gì của HuyR và phần rap của Tùng Viu tạo ra một sản phẩm vô cùng mới lạ, bắt tai và gây thích thú, tò mò cho người nghe. Là một người ham học hỏi và rất chịu đổi mới, Phi Nhung cho biết: "Mặc dù gắn bó với dòng nhạc trữ tình quê hương nhưng Phi Nhung rất cởi mở với nhiều dòng nhạc khác và nghe nhiều nhạc trẻ, nhạc pop, nhạc quốc tế".
Ngoài ra, tiết lộ với BTC của Bài hát đầu tiên, Phi Nhung cho cho hay cô đã có kế hoạch kết hợp dòng nhạc quê hương của mình với một số rapper. Chưa dừng lại ở đó, Phi Nhung còn "phá bỏ giới hạn" của mình khi thử sức với dòng nhạc EDM. Bắt tay"với DJ Quang Trần, hai nghệ sĩ đã "thổi" một luồng gió mới cho bài hát Than thở với lục bình và đem nó gần hơn với khán giả đại chúng.

Phi Nhung cho biết đã phải tập và hỏi Quang Trần từng chút một vì bản phối này rất mới lạ, lần đầu tiên trong cuộc đời Phi Nhung hát thể loại này. Trước sự ủng hộ của khán giả và những lời nhận xét tích cực từ MC Anh Tuấn, "Nữ hoàng băng đĩa" bật mí còn một nhạc phẩm theo dòng nhạc EDM nữa nhưng chưa ra mắt.
Bên cạnh những giây phút thăng hoa cùng âm nhạc là những giây phút sâu lắng khi Phi Nhung nhắc đến con đường sự nghiệp đầy gian nan. Bắt đầu sự nghiệp bằng vai trò hát lót và quyết tâm lên đường đi lập nghiệp ở xứ người chỉ với 300 đôla, Phi Nhung đã mất ròng rã hai năm trời để có cơ hội được góp mặt trong một chiếc CD ca nhạc.
Không ngờ, chiếc CD đó đã đem tên tuổi của Phi Nhung đến với khán giả rộng rãi hơn. Đã trải qua một quãng đường đầy gian nan, Phi Nhung cho biết điều quan trọng nhất trong sự nghiệp đối với giọng ca Sông Quê là “tự tạo ra tên tuổi của mình”.
Được biết, Phi Nhung là một người rất thẳng tính trong công việc, nhất là khi đụng đến chuyên môn và luôn góp ý chân thành cho thế hệ ca sĩ đi sau.
Không ít lần nữ ca sĩ thẳng thắn khen và chê các thí sinh trong các cuộc thi ca nhạc tìm kiếm tài năng ngay trên sóng truyền hình.
Đối với Phi Nhung “kinh nghiệm là thứ quý giá nhất của một người nghệ sĩ”, chính vì vậy giọng ca Bông điên điển luôn muốn truyền kinh nghiệm hơn 22 năm đi hát của mình cho đàn em, sẵn sàng thẳng thắn góp ý những chỗ phải sửa cho phù hợp với giọng hát của họ.
Phi Nhung thẳng thắn chê đàn em 'Bài hát đầu tiên' - ảnh 7
Thậm chí, Phi Nhung còn “chấp nhận để cho khán giả ghét” khi đóng vai ác để có thể giúp các bạn ca sĩ trẻ rút kinh nghiệm trên con đường hoạt động nghệ thuật.
Phi Nhung muốn truyền đạt một thông điệp cho thế hệ đi sau biết rằng: “Bước lên sân khấu không chỉ có màu hồng”.
TH (Nguoiduatin.vn)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (19:11)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (53 phút trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (1 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (2 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (2 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (2 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (3 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (3 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (3 giờ trước)