-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
-
Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông
-
Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm?
-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
Giải trí
02/11/2019 13:47Bán chồng tập 31: Diệu Ngọc hoảng loạn vì bị oan hồn mẹ Vui quay về quấy rối
Những phân đoạn giới thiệu tập 31 của bộ phim Bán chồng gây chú ý với tình tiết Nương (Oanh Kiều) quay về chịu tang mẹ chồng. Sau khi nghe tin bà Tâm thắt cổ tự tử, Nương quyết định trở lại nhà nhìn mặt mẹ chồng lần cuối.
Sự xuất hiện của cô khiến làng xóm xôn xao bởi ai cũng biết Nương và Vui (Anh Tú) đã ly hôn. Trước mặt chồng cũ và Diệu Ngọc (Cao Thái Hà), Nương lấy khăn tang đeo lên đầu để làm trọn đạo hiếu với bà Tâm.
Sau đám tang, Nương tiếp tục đòi bỏ đi và không chịu tiếp tục sống chung cùng chồng. Trước lúc đi, cô tìm đến Vui để nói về quyết định này: “Anh bỏ tôi vì chị Ngọc gây áp lực. Anh kiếm tôi vì mẹ bắt. Vậy còn anh, anh thật sự muốn gì? Mà thôi anh có muốn gì cũng không còn quan trọng. Sau khi tang má xong, tôi sẽ đi”. Đối diện với Nương, Vui hạ mình cầu xin cô đừng rời bỏ mình: "Anh muốn em đừng đi". Thế nhưng, thái độ rụt rè không quyết đoán của anh lại khiến Nương thất vọng. Cuối cùng, cô cũng không báo chuyện mình đang mang thai cho chồng biết.
Về phía Diệu Ngọc, cô luôn bị ám ảnh sau cái chết của bà Tâm. Cô biết mình chính là nguyên nhân khiến mẹ Vui chết không nhắm mắt nên lo sợ bà sẽ về trả thù. Tại nhà riêng, cô liên tục hoang tưởng mẹ Vui về quấy rối mình. Giữa đêm khuya, Diệu Ngọc hoảng loạn rơi nước mắt và chỉ biết gọi điện thoại để tìm người đến giúp. Ngoài ra, Diệu Ngọc cũng không ngăn cản chuyện Nương quay về chịu tang cho mẹ chồng dù cô và Vui đã kết hôn.
Trong một diễn biến khác, Như (Khổng Tú Quỳnh) tiếp tục nhận lấy trừng phạt vì mọi lỗi lầm của mình trước đây. Sau khi cô vào tù, Cường đã dẫn con gái đến thăm mẹ. Trước lời cầu xin quay trở về của con, Như chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Nhìn thấy mẹ ruột chịu cảnh tù tội, bé Nhí nghẹn ngào nói: “Con chỉ thương có má thôi. Ba nói má không ngoan nhưng má đã bị phạt nên mình phải tha thứ cho má chứ”.
Liệu Nương có bỏ đi một lần nữa để Vui hạnh phúc bên nhân tình? Sau vụ việc mẹ tự sát, Vui sẽ phản ứng ra sao với Diệu Ngọc? Về phía Diệu Ngọc, cô có thể vượt qua nỗi ám ảnh về cái chết tức tưởi không nhắm mắt của mẹ Vui? Tất cả sẽ có trong tập 31 của bộ phim Bán chồng được phát sóng vào 21g30 ngày 4/11 trên VTV3.
Theo N.T.T (Helino)








- Vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong cốp xe "hoàng tử showbiz": Cảnh sát khám nhà 12 tiếng, dùng luminol soi tìm vết máu (14:03)
- Tiểu thư Doãn Hải My "lên đồ" sang chảnh, xinh như hoa hậu, khí chất khác hẳn lúc cặm cụi rửa bát ở quê chồng (14:02)
- Quá bất lực với Ngự Trù Của Bạo Chúa: Càng ngày càng lố lăng, nam chính có 1 hành động khó coi vô cùng (14 phút trước)
- Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền (14 phút trước)
- Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025? (17 phút trước)
- Cảnh sát hóa trang ghi hình học sinh điều khiển xe máy trên 50CC đến trường ở Hà Nội (21 phút trước)
- Viễn cảnh Mourinho bị sa thải chóng vánh (26 phút trước)
- Hương Giang, Tăng Phúc là những nghệ sỹ Việt đầu tiên "flex" khoe iPhone 17 series màu cam (27 phút trước)
- Trung Quốc hồi hương 68.000 nghi phạm lừa đảo ở nước ngoài (28 phút trước)
- Điều hành mại dâm qua nhóm Zalo, chủ cơ sở massage lĩnh án (30 phút trước)





