-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Giải trí
11/01/2017 15:40"Bản sao" của Công Lý tiết lộ hậu trường Táo quân 2017
- Cơ duyên nào giúp anh có mặt trong Táo quân 2017?
- Tôi tham gia chương trình Gala cười 2017. Trong một buổi duyệt, đạo diễn Đỗ Thanh Hải đang chỉ đạo nội dung thì nhìn tôi và bật ra câu đùa: "Thằng này, sao mày đội tóc trông xấu thế, mà đài từ thì giống hệt Công Lý. Thôi, chương trình Táo quân năm nay anh cho chú tham gia một vai diễn để thử khả năng thế nào, xem có được như Công Lý không".
Sau khi ghi hình Gala cười được một tuần, tôi nhận được điện thoại từ đơn vị sản xuất. Họ gọi lên để tập chương trình. Không chỉ tôi, nhiều diễn viên trẻ cũng được gọi đến để diễn thử vai. Có thể thấy, êkíp sản xuất Táo quân không chỉ là sân chơi cho các nghệ sĩ tên tuổi mà còn rất tạo điều kiện để những gương mặt trẻ như chúng tôi thể hiện bản thân.
![]() |
| Diễn viên Trung "ruồi" (áo xanh dài tay) cùng các gương mặt trẻ tham gia một buổi tập Táo quân 2017. |
- Anh đóng vai gì trong chương trình hài Tết lần này?
- Tôi được đóng một vai nhỏ. Tôi cũng như các đồng nghiệp tham gia đều không được tiết lộ. Nói chung, với những diễn viên mới như chúng tôi, được khiêng kiệu cho các Táo cũng là niềm vinh dự lớn rồi.
Năm nay, kịch bản cho Táo quân vẫn rất dày. Lúc mới cầm tập kịch bản, dù không đếm trang, tôi áng chừng nó phải dày hơn 1,5 cm. Học thuộc thoại vẫn chưa phải là thách thức lớn nhất bởi kịch bản chương trình liên tục được các diễn viên cũng như êkíp sản xuất thay đổi trong lúc tập. Nhiều khi chỉ sau một tối, nội dung câu chuyện đã được các đàn anh, đàn chị chuyển theo hướng khác hẳn. Kịch bản hoàn thiện cho chương trình chắc phải tới phút cuối mới biết rõ.
- Anh và các nghệ sĩ tập luyện ra sao?
- Giờ tập cho các diễn viên thường không cố định, tùy thuộc vào lúc rảnh của từng người cũng như êkíp. Có hôm, mọi người phải tập theo hai ca, một từ lúc 16h, một từ lúc 22h30. Ai có công việc phải giải quyết giữa hai khung giờ đó thì ra ngoài, còn không thì ở lại chờ đợi đến ca tiếp. Thông thường, mọi người sẽ kết thúc tập luyện vào sáng sớm hôm sau.
Tất cả đều ăn ngủ tại chỗ. Êkíp kịp chuẩn bị cho đồ ăn, thức uống gì thì dùng nấy, hôm thì cơm hộp, ngày thì mì gói, đồ ăn nhanh... Có tối, mọi người chỉ ăn bánh với uống trà. Cũng may, ở địa điểm tập chương trình, êkíp có chuẩn bị giường xếp cho diễn viên nghỉ ngơi. Dường như các anh, chị đều đã quen với việc đó. Mọi người cứ tập xong vai của mình là lại luân phiên ra đặt lưng ngủ luôn. Nhiều người "máu chiến" đến nỗi không cần đi ngủ mà cố nán lại xem phần của các diễn viên khác.
- Anh ngưỡng mộ diễn viên nào nhất trong Táo quân?
- Tôi dành sự ngưỡng mộ của mình đồng đều cho anh, chị. Dù công việc vất vả, họ vẫn không ngần ngại xắn tay để hướng dẫn diễn viên trẻ. Ví dụ, Tự Long giúp tôi sáng tạo thêm tình tiết để thể hiện bản thân, Quang Thắng hay giúp thêm thắt lời thoại để phần biểu diễn trơn tru hơn. Xuân Bắc lại thường "dập lửa" mỗi khi các anh chị nổi giận mắng tôi vì diễn không tốt. Trước giờ diễn, Xuân Bắc cũng là người giúp tôi và bạn bè "lên dây cót" tinh thần.
Nếu phải chọn ra người nhỉnh hơn chút xíu, tôi nghĩ đó là Tự Long và Công Lý. Tôi yêu mến Tự Long vì là đàn anh trong cả sân khấu hài và chèo. Trong khi đó, tôi lại ngưỡng mộ Công Lý vì khả năng diễn xuất. Những vai giả nữ của tôi hầu hết học hỏi từ anh Lý.
Cũng có nhiều người gán mác "bản sao Công Lý" cho tôi. Tuy vậy, tôi nghĩ chẳng thành vấn đề. Đạo diễn Trọng Trinh còn từng nhận xét tôi thoại giống Công Lý, múa giống Tự Long, cười giống Quốc Khánh... Có người còn bảo vẻ ngoài của tôi giống Thái Hòa. Với một diễn viên trẻ như tôi, việc giống các tên tuổi đi trước là niềm vinh dự, tự hào nhiều hơn là áp lực.
![]() |
| Diễn viên Trung "ruồi" xuất hiện trong một sự kiện mới đây. |
- Anh bị áp lực ra sao khi tham gia Táo quân 2017?
- Đây là chương trình được khán giả Việt ở trong và ngoài nước yêu mến, đặc biệt là tầng lớp trí thức. Do kinh nghiệm sống, diễn xuất... chưa dày dặn, những diễn viên trẻ như chúng tôi thường sợ mình không đủ khả năng tạo ra tình huống hài hước phù hợp để đáp ứng nhu cầu giải trí của người hâm mộ. Thực ra, nếu có được ưu ái chọn đóng một vai Táo quân, tôi và chúng bạn cũng chưa chắc dám nhận. Bởi những gương mặt đi trước đã gắn bó quá lâu với vai diễn của họ, khán giả khó chấp nhận một sự thay thế phần nào mang tính rủi ro.
Ngoài ra, việc tập luyện cho chương trình cũng đòi hỏi sự tập trung cao độ. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải là người nổi tiếng khó tính. Có lần tôi đang nói chuyện với Quang Thắng thì thấy anh lấy tay ra hiệu ngưng. Anh Thắng bảo: "Thôi đừng nói nữa, chú ý tập trung theo dõi mọi người tập đi. Anh phải nhẩm lại lời thoại, đã hay quên so với mọi người thì chớ, tí nữa lên sân khấu sơ sảy lại bị anh Hải mắng thì chết".
| Trung Ruồi tên thật là Nguyễn Hà Trung, sinh ngày 4/4/1993 tại Hà Nội. Anh đang là sinh viên năm ba ngành diễn viên chèo, khoa Kịch hát dân tộc, Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội. Trung "ruồi" được biết đến nhờ series hài Kem xôi với nhiều vai diễn như tên trộm ngốc nghếch, anh công nhân chân chất hay cụ ông đa tình. Ngoài ra, anh cộng tác với các đoàn chèo, sân khấu và thường xuyên biểu diễn để phục vụ người dân các tỉnh. Nam diễn viên sở hữu gương mặt được nhiều người đánh giá "xấu lạ". |
Theo Đức Trí (VnExpress.net)
- Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở (16:36)
- Volkswagen chơi lớn: Tặng cả ngàn lít xăng cho khách Việt giữa lúc giá nhiên liệu biến động (16:28)
- Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt (16:21)
- Nghị lực của nữ sinh trường chuyên: Tự học để chinh phục đỉnh cao Sinh học quốc tế (16:19)
- Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi (16:13)
- MXH lan truyền ảnh Hoài Linh lặng lẽ xuất hiện ở bệnh viện, thần sắc gây chú ý (16:11)
- Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ (16:09)
- Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần (16:04)
- Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị (16:01)
- Ngủ gật khi đang nói chuyện tưởng mệt: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhồi máu cơ tim (1 giờ trước)

