-
Sau 4 năm ly hôn, cuộc gọi của mẹ chồng cũ khiến tôi bối rối khi trở lại căn nhà từng gắn bó -
Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng: Bão đầu mùa 2026 đến gần, thời tiết cả nước rơi vào cực đoan -
Triệt phá đường dây phát lậu bóng đá "khủng": Sinh viên cầm đầu, bỏ túi 2 tỷ đồng mỗi tháng -
Tử vi 12 con giáp - thứ 6 ngày 22/5/2026: Dần bất ổn, Thân có lợi thế -
Hy hữu: Bị sút bóng trúng bụng khi đá bóng, bé trai 13 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch -
Nàng dâu tiểu thư khiến cả họ nhà chồng "bật ngửa" trong ngày đầu ra mắt vì mâm cỗ cúng "đặc biệt" -
10 ngày cuối tháng 5 GIÀU sang không thể che giấu, 4 tuổi ngồi mát ăn bát VÀNG, ung dung thu tiền vào túi -
Xiaomi sắp ra mắt vua pin Android, dung lượng hơn 10.000 mAh bỏ xa Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max -
Luật sư: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, xin hưởng án treo -
Tình trạng NTK Thái Công sau khi biến mất trên MXH, cận cảnh khu dinh thự ở TP.HCM nơi tổ chức những bữa tiệc kín
Giải trí
10/08/2017 16:59Bằng Kiều: "Chu cấp số tiền lớn mỗi tháng cho 3 con trai"
"Nói vui là nhiều khi bạn bè của tôi ly dị, người vợ còn lấy tôi ra làm tấm gương về việc chia tay nhưng chu cấp rất tốt cho các con", nam ca sĩ kể về chuyện sau ly hôn.
![]() |
| Bằng Kiều hiện sống tại Mỹ, những năm gần đây, nam ca sĩ thường xuyên về nước biểu diễn, ngồi ghế nóng game show. Ảnh: Việt Hùng. |
'Ở hải ngoại, tôi vẫn đắt show'
- Ca sĩ hải ngoại về nước biểu diễn, ngồi ghế nóng game show ngày một nhiều. Nhiều ý kiến cho rằng vì thị trường hải ngoại hiện nay tương đối khó khăn, khán giả Việt trẻ không còn nghe nhạc Việt. Quan điểm của anh thế nào?
- Thực ra, nhận định vậy chỉ đúng một phần. Cơ bản nhất là thị trường trong nước ngày càng sôi động. Vài năm trở lại đây, game show, đêm nhạc rất nhiều. Doanh nghiệp cũng tổ chức sự kiện nhiều hơn trước. Chính sự sôi động này đã thôi thúc các giọng ca hải ngoại về nước.
Ca sĩ trong nước cũng không thiếu nhưng khi chọn lọc ra thì không phải nhiều. Thế nên, các đơn vị tổ chức cũng thường mời các ca sĩ Việt từ nước ngoài về. Thêm nữa, bây giờ ranh giới giữa hải ngoại và trong nước không còn rõ ràng nữa. Mọi thứ đều thuận lợi, ca sĩ hát ở bất cứ nơi nào cũng được, khán giả cũng đều biết cả.
- Chia sẻ với chúng tôi cách đây không lâu, ca sĩ Hồng Thúy cho biết “Ca sĩ hải ngoại thường chỉ có cơ hội đi hát vào cuối tuần nên phải những người thực sự nổi tiếng mới có một cuộc sống tốt từ ca hát”. Anh có bình luận gì?
- Tất nhiên là phải tùy ca sĩ như thế nào thì mới đắt show, đây là câu chuyện từ xưa đến nay vẫn thế. Còn về thị trường, việc này cũng rất khó phản ánh. Đúng là khán giả trẻ bị ảnh hưởng bởi văn hóa Mỹ rất nhiều. Nhưng những năm gần đây, du học sinh ở trong nước qua cũng nhiều, rồi người Việt sang định cư.
Tôi thì thấy mình vẫn nhiều show. Tiểu bang nào cũng có vũ trường, sòng bài. Các chỗ lớn họ cũng hay làm sự kiện và mới ca sĩ tham gia để quảng cáo. Có thể nói là bây giờ không chỉ có chương trình bán vé như trước nữa mà còn có chương trình của doanh nghiệp, nhãn hàng.
- Vậy nếu phải làm một phép so sánh về cát-xê, hát trong nước và hải ngoại, bên nào anh được trả cao hơn và mang lại cho anh thu nhập tốt hơn?
- Thực ra, cũng không hẳn là ở Việt Nam cao hơn vì ở trong nước tôi không nhận nhiều show. Nhưng việc ca sĩ hải ngoại được trả cao hơn khi về Việt Nam là có vì ca sĩ Việt Nam sang hải ngoại cũng được trả cao hơn mà. Một tháng chỉ chạy một show vì về nước một lần thì cát-xê sẽ khác ca sĩ trong nước hát một tháng được 4 show. Câu chuyện là như vậy.
- Trước đây, danh xưng “ca sĩ hải ngoại” từng được xem là một thương hiệu để bán bé cho các đêm nhạc. Nhưng gần đây khi ca sĩ hải ngoại về nước biểu diễn ồ ạt, dường như sự định danh này không còn đắt giá như trước. Anh nghĩ gì?
- Như tôi đã nói, hải ngoại và trong nước bây giờ cũng giống như một mặt phẳng. Hải ngoại hay không hải ngoại giờ cũng không còn nhiều giá trị như trước, khán giả chỉ quan tâm đó là ca sĩ nào hát ra sao thì họ mới mua vé đến xem.
Tất nhiên, khi hát ở tỉnh, ở nơi xa xôi, để là “ca sĩ hải ngoại”, nghe vẫn có vẻ xôm hơn. Nôm na là “bụt chùa nhà không thiêng”. Giống như nhiều ca sĩ từ Việt Nam qua Mỹ biểu diễn, đơn vị tổ chức cũng giới thiệu là “Ca sĩ từ Việt Nam qua”, nhiều khi tôi không biết đấy là ai nhưng nghe giới thiệu như vậy, nhiều người cảm thấy hoành tráng vì có vẻ là mời ca sĩ rất kỳ công.
![]() |
| Bằng Kiều và ba cậu con trai. Ảnh: FBNV. |
'Chu cấp cho 3 con trai một khoản lớn'
- Sau khi ly hôn, anh phải chu cấp cho vợ cũ tiền để lo cho 3 cậu con trai. Điều này có bao giờ khiến anh áp lực chạy show kiếm tiền?
- Tôi chưa bao giờ để tiền áp lực lên mình. Tôi làm nhiều thì tôi sẽ chu cấp nhiều, tôi không làm thì không chu cấp được, không thì làm gì được (Cười). Nói vui vậy, nhưng ông trời cho tôi một nghề có thu nhập tốt hơn nhiều người, thế nên đối với những việc “thiên kinh địa nghĩa”, tôi không bao giờ chối từ.
Khi làm được, tôi không chỉ chia sẻ cho các con mà còn cho gia đình, bạn bè. Tôi thích là người giúp hơn là người được giúp. Mình may mắn hơn nhiều người thì cũng phải chu cấp đủ cho các con, thiếu làm sao được. Người thân, bạn bè khi cần, tôi cũng luôn sẵn sàng giúp.
- Chắn hẳn khoản chu cấp cho 3 cậu con trai trong môi trường bên Mỹ cũng không hề nhỏ?
- Đúng là khoản khá lớn so với bên kia, tôi không muốn nói con số cụ thể nhưng bạn bè tôi đều biết. Nói vui là nhiều khi bạn bè của tôi ly dị, người vợ còn lấy tôi ra làm tấm gương về việc chia tay nhưng chu cấp rất tốt cho các con (cười).
Hiện tại, các con của tôi vẫn chưa đi học đại học. Ở bên Mỹ học từ cấp 1 đến cấp 3 đều được miễn phí. Thế nên, bố mẹ không phải đóng tiền học phí cho con, chỉ phải lo cho các con nhu cầu sinh hoạt, cuộc sống hàng ngày.
- Anh và vợ cũ có thỏa thuận gì trong việc chu cấp cho các con không hay hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện?
- Chúng tôi tự trao đổi và không phải ra tòa phân chia. Tôi tự nguyện hết và tôi thấy rất hạnh phúc, không có thắc mắc gì cả. Tôi là người không tiếc gì tiền bạc khi phục vụ mục đích chăm sóc cho con.
Từ xưa đến nay, với tôi, vật chất hay tiền bạc luôn ở ngoài thân. Tôi không bao giờ căng thẳng vì không có tiền, về Việt Nam, ăn xuất cơm 30.000 đồng/ hộp, tôi vẫn thấy rất thoải mái.
Theo Quang Đức (Tri Thức Trực Tuyến)
- Sau 4 năm ly hôn, cuộc gọi của mẹ chồng cũ khiến tôi bối rối khi trở lại căn nhà từng gắn bó (08:24)
- Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng: Bão đầu mùa 2026 đến gần, thời tiết cả nước rơi vào cực đoan (08:10)
- Bắt giam 3 bị can sản xuất, tiêu thụ hơn 70 tấn phân bón giả liên tỉnh ở Tây Ninh (08:09)
- 139 người đã tử vong, 600 người nghi mắc bệnh trong đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng (08:08)
- Rủ nhau đi câu cá, hai nam sinh lớp 10 đuối nước thương tâm tại Hà Tĩnh (34 phút trước)
- Hạ viện Mỹ hoãn bỏ phiếu hạn chế quyền lực chiến tranh của Tổng thống Donald Trump (49 phút trước)
- Triệt phá đường dây phát lậu bóng đá "khủng": Sinh viên cầm đầu, bỏ túi 2 tỷ đồng mỗi tháng (58 phút trước)
- Dự báo thời tiết 22/5: Miền Bắc và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng diện rộng, Nam Bộ đón mưa giông giải nhiệt (1 giờ trước)
- Viện KSND tối cao mời gia đình nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long lên làm việc (1 giờ trước)
- Từ công nhân xứ người đến cô nữ sinh giành liên tiếp 3 học bổng Trung Quốc (1 giờ trước)

