-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Giải trí
12/05/2016 23:22"Bao giờ có yêu nhau": Màn trình diễn xuất sắc của Minh Hằng
Khác với phong cách hành động kỳ ảo của Lửa phật hay giản dị của Trúng số, lần này anh thử nghiệm với thể loại tình cảm pha trộn liêu trai.
Hai nhân vật chính của Bao giờ có yêu nhau là đôi “trai tài gái sắc” Linh (Minh Hằng) và Huy (Quý Bình). Linh lên rừng tìm tư liệu làm khóa luận ngành thực vật học rồi bất ngờ trượt chân ngã và ngất xỉu. May mắn thay, chuyện xảy ra đúng lúc nhiếp ảnh gia Huy đi ngang qua. Chàng cứu nàng và đó là khởi đầu cho một câu chuyện tình đẹp.
Tình yêu giữa hai người cứ thế lớn dần lên, trong bình yên và lãng mạn. Nhưng Huy liên tục gặp phải những cơn ác mộng khó hiểu, mà trong đó, Linh dường như không phải là Linh. Chúng thôi thúc chàng đưa nàng tới Phan Thiết, tới Bàu Trắng, và khiến cơn ác mộng biến thành sự thật.
| Nội dung phim bắt đầu từ câu chuyện tình giữa đôi trẻ Huy (Quý Bình) và Linh (Minh Hằng), nhưng sau đó có nhiều "ngả rẽ" bất ngờ dành cho khán giả. Ảnh: CGV |
Điều đọng lại lớn nhất sau khi Bao giờ có yêu nhau khép lại chính là chữ “đẹp”. Trong bối cảnh hiện tại, không có nhiều tác phẩm điện ảnh Việt Nam được chăm chút tỉ mỉ đến thế. Mỗi khung hình của bộ phim giống như một bức tranh, được sắp đặt kỹ càng ở từng góc độ, từng chi tiết, với màu sắc lung linh.
Sau Phú Yên xanh ngút ngàn khiến người ta xiêu lòng trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2015) của Victor Vũ, có lẽ Phan Thiết sẽ trở thành điểm đến tiếp theo của khán giả yêu phim ảnh bởi hồ sen thơ mộng giữa những đồi cát trắng xóa quá đỗi ấn tượng trong Bao giờ có yêu nhau.
“Cái đẹp” thứ hai của bộ phim nằm ở phần âm nhạc. Không chỉ khiến khán giả “đã mắt”, tác phẩm còn giúp người ta cảm thấy “đã tai” với hàng loạt bài hát, bản nhạc phong phú xuất hiện xuyên suốt.
![]() |
| Hình ảnh và âm nhạc là điểm mạnh không thể chối cãi của Bao giờ có yêu nhau. Ảnh:CGV |
Đạo diễn Dustin Nguyễn và nhà soạn nhạc Christopher Wong không ngần ngại sử dụng từ ca khúc nước ngoài, ca khúc Việt Nam đương đại, cho tới một nhạc phẩm tiền chiến mang tên Kiếp nào có yêu nhau (nhạc sĩ Phạm Duy, do ca sĩ Thái Thanh thể hiện).
Khi giọng hát não nùng của Thái Thanh vang lên với câu hỏi da diết: “Còn nhìn chi nữa, còn nhìn chi nữa anh ơi?”, là lúc câu chuyện tình bi thương của nhân vật nữ trong phim được tái hiện. Đó chỉ là một phân đoạn ngắn trong mạch phim, nhưng để lại được ấn tượng sâu sắc cho người xem vì quá đẹp, quá sầu, xen lẫn chút rùng rợn.
“Cái đẹp” thứ ba không gì khác nằm ở đôi diễn viên chính Minh Hằng - Quý Bình. Trở lại màn ảnh rộng sau 5 năm vắng bóng, Minh Hằng “ghi điểm” nhờ màn trình diễn xuất thần trong hai vai sở hữu những tính cách hoàn toàn khác nhau.
![]() |
| Bộ đôi Minh Hằng - Quý Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đạo diễn Dustin Nguyễn giao cho. Ảnh: CGV |
Từ Linh nhí nhảnh, đáng yêu với nụ cười bừng sáng cho đến Phương lạnh lùng, u uất và đầy khát khao, Minh Hằng có thể khiến người xem phút trước còn vui vẻ ngắm nhìn đôi tình nhân đùa giỡn, phút sau đã phải gai người vì ánh mắt sắc lẹm của “cô gái” bí ẩn. Có thể nói, Bao giờ có yêu nhau khó có thể thành công nếu như không sở hữu một nữ chính có khả năng diễn xuất đa dạng như Minh Hằng.
Trong khi đó, dù “lép vế” hơn bạn diễn nữ một chút, Quý Bình vẫn thể hiện được phong độ của bản thân qua vai Huy. Nhân vật là một chàng trai hiền lành, hài hước và đặc biệt si tình. Ban đầu, nhân vật của anh khá nhạt nhòa và một màu nếu so với Minh Hằng.
Nhưng cách thể hiện của Quý Bình khi Huy đối mặt với biến cố lớn nhất của bộ phim khiến người xem không khỏi khắc khoải. Sự đau khổ, tuyệt vọng và bất lực của nhân vật được anh thể hiện qua khuôn mặt, cử chỉ, khiến cho bi kịch của đôi tình nhân được đẩy lên cao hết mức, tạo thành sự bổ sung tốt cho màn trình diễn xuất sắc của Minh Hằng.
Đó cũng là trường đoạn phim đầy căng thẳng, xứng đáng được xếp vào hàng xuất sắc của điện ảnh nước nhà trong những năm gần đây.
Chữ “đẹp” cuối cùng chắc chắn phải dành cho câu chuyện tình yêu “trong mơ” của đôi nam nữ chính. Tuy không có được cái kết viên mãn, nhưng chắc chắn những gì mà tình yêu ấy để lại cho người xem là cảm giác hy vọng, ấm áp và bình yên. Họ đến với nhau vì chung niềm đam mê, rồi cùng nhau trải qua những ngày tháng thanh xuân nồng nàn trong mật ngọt yêu đương.
| Xét tổng thể, chuyện phim Bao giờ có yêu nhau gói gọn trong hai chữ "tình yêu". Dẫu chưa hoàn hảo, nó hẳn vẫn để lại được nhiều khắc khoải trong lòng người xem. Ảnh:CGV |
Hẳn ai cũng mong muốn có được một tình yêu hoàn mỹ như thế, qua cách mà hai nhân vật Huy và Linh đùa giỡn, nâng niu nhau, bảo vệ nhau và thề non hẹn biển với nhau. Cái kết không toàn vẹn không có nghĩa là tình yêu ấy đã chết, mà nó vẫn nảy nở đâu đó như nhánh cây thủy tùng kiên cường được giới thiệu ở đầu phim.
Trong nửa đầu của bộ phim, có lẽ khán giả còn cảm thấy gợn bởi nhiều câu thoại có phần sến, đặt trên nền những khung hình hoàn hảo đến “bất thường”. Nhưng khi bộ phim kết thúc, người xem sẽ nhận ra tất cả đều nằm trong ý đồ của đạo diễn Dustin Nguyễn: xây dựng nên một câu chuyện thực thực hư hư, một cơn mộng vừa đẹp vừa buồn.
Có thể khẳng định Bao giờ có yêu nhau là điểm sáng của điện ảnh Việt trong thời gian qua. Nó cho thấy tư duy đạo diễn cứng cỏi của Dustin Nguyễn và hy vọng anh có thể tiếp tục thử nghiệm cũng như cống hiến cho khán giả nhiều tác phẩm hay hơn nữa.
Theo Tuấn Lương (Zing.vn)
- Điện mặt trời mái nhà có thể bán toàn bộ sản lượng dư lên lưới nếu đáp ứng điều kiện (23:13)
- Đi học về, nam sinh chết lặng khi phát hiện cha tử vong trong nhà (23:09)
- Khởi tố người đàn ông dùng dao tấn công tổ công tác, một trung tá công an bị thương nặng (23:03)
- AEON Mall thừa nhận khách hàng hoàn toàn đúng, tiếp tục gửi lời xin lỗi sau vụ việc tại Long Biên (1 giờ trước)
- U19 Việt Nam bị loại nghiệt ngã sau màn ngược dòng khó tin của Campuchia trước Australia (1 giờ trước)
- Ghen tuông mù quáng, người đàn ông dùng dao tấn công khiến vợ thương tích nặng (1 giờ trước)
- Mourinho trở lại Bernabeu, bắt tay ngay vào công cuộc tái thiết Real Madrid (2 giờ trước)
- Vì sao nhiều cuộc hôn nhân dễ đổ vỡ ở năm thứ 7? (2 giờ trước)
- Cuộc điện đàm phút cuối khiến Israel hủy đòn không kích lớn nhằm vào Iran (2 giờ trước)
- Từ bỏ ngành học không yêu thích, nam sinh vượt qua 170.000 thí sinh lập kỷ lục điểm thi đánh giá năng lực (3 giờ trước)

