Không ai có thể chê những pha hành động mãn nhãn của siêu bom tấn “Batman v Superman: Dawn of Justice”. Nhưng cách xây dựng nhân vật trong phim lại gây ra nhiều nuối tiếc.
Nói tới dòng phim siêu anh hùng ở thời điểm hiện tại, không ai có thể phủ nhận vị thế thống trị của “thế giới điện ảnh” siêu anh hùng đến từ Marvel Studios và Disney với những thành công liên tiếp cả về doanh thu lẫn nghệ thuật.
Tuy nhiên xuyên suốt lịch sử phát triển của truyện tranh nước Mỹ, có lẽ hai tên tuổi sở hữu sức sống bền vững và đáng nhớ nhất vẫn là Superman - Siêu Nhân và Batman - Người Dơi, hai nhân vật cùng thuộc DC Comics.
Cuộc đối đầu mang tính lịch sử trên màn ảnh
Ngay cả đối với dòng phim điện ảnh siêu anh hùng thì Superman (1978) và Batman (1989) cũng được coi là những tác phẩm mở đường, giúp thể loại có được vị thế và thành công như thời điểm hiện tại.
Lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh, khán giả được chứng kiến Batman và Superman cùng nhau xuất hiện trên màn ảnh rộng, ở thế đối đầu nhau. Ảnh: Warner Bros. |
Bởi thế mà dự án siêu bom tấn Batman v Superman: Dawn of Justice năm nay của đạo diễn Zack Snyder được dư luận đặc biệt quan tâm, bởi đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử, Người Dơi và Siêu Nhân cùng xuất hiện, thậm chí là đối đầu nhau, trong một tác phẩm điện ảnh.
Tiếp nối cuộc chiến mang tính hủy diệt giữa Superman (Henry Cavill) và Tướng Zod (Michael Shannon) trong Man of Steel (2013), Batman v Superman: Dawn of Justice là câu chuyện về sự đối đầu giữa Superman và Batman (Ben Affleck) - người phải chứng kiến những hậu quả tàn khốc mà Siêu Nhân để lại trên thành phố Metropolis.
Mâu thuẫn giữa một siêu anh hùng của bóng tối với những cảm xúc và sức mạnh rất con người là Batman, và một siêu anh hùng có nguồn gốc ngoài hành tinh với những quyền năng mang hơi hướm Chúa trời là Superman, còn trở nên sâu sắc hơn khi có thêm “chất xúc tác” là những mưu mô quỷ quyệt, lạnh lùng đến vô nhân tính của Lex Luthor (Jesse Eissenberg).
Sự xuất hiện của nữ siêu anh hùng Wonder Woman (Gal Gadot) càng khiến câu chuyện trở nên phức tạp. Còn Lex Luthor bằng mọi thủ đoạn đã nắm trong tay thứ “vũ khí tối thượng” mà gã cho là có thể giúp mình đánh bại Superman.
Sự sáng tạo về mặt hình ảnh của Zack Snyder
Ở Batman v Superman, đạo diễn Zack Snyder tiếp tục có sự hỗ trợ của nhà quay phim Larry Fong trong việc tạo ra những khung hình mãn nhãn, giàu cảm xúc. Ảnh: Warner Bros. |
Với Batman v Superman, bộ đôi Snyder - Fong tiếp tục không phụ sự chờ đợi của người hâm mộ khi tạo ra một tác phẩm đáng nhớ về mặt hình ảnh. Tạo hình gai góc, khỏe khoắn của các nhân vật đặt trong bối cảnh ảm đạm, lạnh lẽo của đô thành Metropolis giúp tạo cho bộ phim mới không khí thâm trầm, giàu cảm xúc, hoàn toàn khác biệt so với đa số phim siêu anh hùng ra mắt trong thời gian gần đây.
Sức sáng tạo về mặt hình ảnh là một thế mạnh, nhưng cũng lại chính là điểm yếu của Zack Snyder khi một số phim của ông như Watchmen haySucker Punch bị chỉ trích là quá lạm dụng các hình ảnh mang tính biểu tượng mà bỏ qua việc kết nối các hình ảnh rời rạc ấy vào nội dung phim, qua đó khiến cảm xúc người xem bị đứt đoạn.
Có cảm giác ở phần đầu của Batman v Superman, Snyder vẫn chưa thoát ra được khỏi lối mòn ấy khi ông lồng rất nhiều phân đoạn so sánh Superman với hình ảnh Chúa trời siêu nhiên, và đặc tả những xung đột tình cảm tràn ngập trong tâm trí Batman. Nếu đứng riêng rẽ thì đây là những phân đoạn đẹp, mang tính điện ảnh cao. Nhưng chúng lại cắt ngang nhịp phim dồn dập và đôi khi khiến khán giả thấy hụt hẫng vì phải xem quá nhiều những hình ảnh “phim trong phim” kiểu như vậy.
Sau phần đầu phim khá chuệch choạc, nhịp phim của Batman v Superman trở nên nhịp nhàng và giàu kịch tính hơn ở đoạn cuối. Ảnh: Warner Bros. |
Nếu chỉ xét riêng phần hình ảnh đầy ấn tượng và những nốt nhạc bi tráng, đậm chất anh hùng ca ấy, Batman v Superman hoàn toàn xứng đáng là đại diện mới cho Warner Bros. và DC Comics trong cuộc cạnh tranh thực hiện phim siêu anh hùng với Disney và Marvel Studios.
Tham vọng quá lớn của Warner Bros. và DC
Dù có xuất sắc đến mấy về mặt kỹ thuật, thì một bộ phim siêu anh hùng chỉ có thể thực sự thành công nếu các nhân vật trong phim được khắc họa đậm nét, có chiều sâu, đi vào lòng khán giả. Có thể nói về khía cạnh đó, Batman v Superman chưa thực sự thành công.
Phải gánh vác quá nhiều nhiệm vụ, Batman v Superman sở hữu phần cốt truyện dàn trải. Hậu quả là các nhân vật trong phim chưa được khắc họa đồng đều. Ảnh: Warner Bros. |
Ngần ấy yếu tố đã khiến nhiều nhân vật trong Batman v Superman, dù được thể hiện bởi dàn diễn viên tên tuổi với tài năng thực sự, lại xuất hiện mờ nhạt và bị động. Đó là nữ phóng viên Lois Lane (Amy Adams), lão quản gia Alfred của nhà Wayne (Jeremy Irons). Tệ hơn, một số nhân vật lại được phát triển theo chiều hướng thái quá, có thể gây khó chịu cho người xem như Tổng biên tập tờ Daily Planet Perry White (Laurence Fishburne), hay Lex Luthor.
Jesse Eisenberg là một lựa chọn thú vị dành cho nhân vật phản diện Lex Luthor. Nhưng cách mà tài tử thể hiện siêu ác nhân hẳn gây ra không ít tranh cãi. Ảnh: Warner Bros. |