Trước những ý kiến cho rằng phim mình quá ồn và lạm dụng lời thoại, đạo diễn Trấn Thành đã thẳng thắn đáp trả bằng cách dẫn chứng các tác phẩm kinh điển thế giới để bảo vệ tư duy nghệ thuật riêng.

Trong buổi giao lưu với khán giả phim Thỏ ơi!! mới đây, Trấn Thành đã dành thời gian phản biện gay gắt các chỉ trích về phong cách làm phim của mình. Anh khẳng định sự ồn ào trong phim chỉ là bản sao trung thực của cuộc sống đời thường: "Nếu một ngày bên ngoài không còn ồn nữa thì phim tôi mới hết ồn".

Đáng chú ý, nam đạo diễn còn bày tỏ sự hoài nghi về khái niệm "Show don't tell" (dùng hình ảnh thay lời kể) mà nhiều người đang dùng để phê phán anh. Theo Trấn Thành, việc nhân vật nói nhiều không đồng nghĩa với việc tác phẩm thiếu tính điện ảnh, miễn là lời thoại đó mang thông điệp và khắc họa được tính cách nhân vật.

11-1773212196-bi-chi-trich-qua-on-ao-tran-thanh-so-sanh-phim-cua-minh-voi-sieu-pham-oscar-oppenheimer.webp
Phim Thỏ Ơi bị chỉ trích quá ồn ào.

Để củng cố lập luận, Trấn Thành không ngần ngại đặt phim của mình lên bàn cân cùng các bom tấn tại giải Oscar.

Với Oppenheimer, anh cho rằng phim này cũng "nói liên tục trong 3 tiếng" từ đầu đến cuối. Tiếp theo đó, anh dẫn chứng cảnh hai nhân vật chính "chửi nhau tan nát" trong Marriage Story để minh chứng cho việc phim mạnh về đối kháng thoại.

11-1773212162-bi-chi-trich-qua-on-ao-tran-thanh-so-sanh-phim-cua-minh-voi-sieu-pham-oscar-oppenheimer.jpg
Trấn Thành so sánh với các siêu phẩm Oscar.

Cuối cùng, nam đạo diễn lấy ví dụ về việc phim đoạt giải cao như Anora vẫn dùng từ đệm, chửi thề và cảnh nóng để phản bác ý kiến cho rằng thoại của mình kém sang.

"Lời nói trong phim tôi không hề vu vơ mà đều được chắt lọc kỹ lưỡng để thể hiện cái tôi của nhân vật", Trấn Thành khẳng định.

Phát ngôn của Trấn Thành lập tức thổi bùng một cuộc tranh luận mới trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Trấn Thành có quyền giữ bản sắc riêng vì đó là công thức tạo nên doanh thu kỷ lục và sự đồng cảm của đại chúng Việt Nam.

Trong khi đó, không ít khán giả sành phim cho rằng sự so sánh này là khập khiễng. Họ phân tích rằng thoại trong Oppenheimer hay Marriage Story dù dày đặc nhưng luôn có những khoảng lặng đắt giá và ngôn ngữ cơ thể tinh tế. Ngược lại, nhân vật trong phim Trấn Thành (như Hải Lan trong Thỏ ơi!!) thường nói ra hết mọi suy nghĩ, không để lại không gian cho người xem tự cảm nhận.

TN (SHTT)