-
Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng -
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân -
Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần -
El Nino chính thức hình thành: Cảnh báo đợt nắng nóng, hạn hán có thể khốc liệt nhất trong 75 năm qua
Giải trí
01/02/2018 22:16Bị khán giả chê trách lừa đảo, Như Quỳnh nấc nghẹn trần tình
Cách đây vài ngày, thông tin Như Quỳnh đột ngột hủy show tại Hà Nội mà không báo trước khiến nhiều người bất ngờ xen lẫn thất vọng. Một số nguồn tin cho hay, vì liveshow không bán được vé, lại “đụng” trúng cơn sốt U23 Việt Nam khiến buổi diễn không được nhiều người quan tâm. Chính vì vậy, sau khi tổ chức thành công đêm đầu tiên, nữ ca sĩ hải ngoại đã hủy bỏ buổi diễn thứ hai vào tối 27.1.
Sau khi vụ việc trở nên ồn ào trên mạng xã hội lẫn mặt báo, nhiều người không khỏi xót xa cho giọng ca Người tình mùa đông khi cô về nước tổ chức liveshow nhưng không nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả quê nhà.
Trong lần gặp gỡ với chúng tôi, Như Quỳnh khẳng định, tất cả những tin đồn, ồn ào vừa qua chỉ là sự hiểu lầm, bởi chính bản thân cô là người có lỗi, đồng thời cũng là nạn nhân trong đêm diễn được gọi là “liveshow Như Quỳnh” vừa qua tại Hà Nội.
“Thật ra đây không phải là đêm nhạc do Như Quỳnh tự đứng ra tổ chức, tất cả là do nhà tổ chức lên kế hoạch và tự lo liệu các khâu. Tôi chỉ nhận lời mời từ phía bầu show Hoàng Tiến để trở thành ca sĩ hát chính của đêm nhạc”, Như Quỳnh nói.
Những ngày đầu ký hợp đồng, đôi bên đã thỏa thuận sẽ diễn biểu diễn 6 đêm nhạc từ Nam ra Bắc, trong đó có 2 đêm tại Hà Nội vào ngày 26 và 27.1. Nhưng sau khi chốt kế hoạch và tiến hành thực hiện, phía bầu show lại thông báo đổi lịch, rút ngắn chỉ còn một đêm tại Hà Nội. Tuy nhiên do poster, băng rôn chương trình đã được in ấn, quảng bá theo thông tin cũ nên phía nhà tổ chức không chỉnh sửa, cũng không đính chính cụ thể một lần nữa để người hâm mộ hay tin.
Trong suốt quá trình làm việc cùng nhau, Như Quỳnh cho biết, giữa nghệ sĩ và nhà tổ chức cũng gặp rất nhiều vấn đề mâu thuẫn. Bản thân cô cũng không hài lòng khi phía BTC không làm đúng trách nhiệm, từ khâu âm thanh, ánh sáng cho tới những thông tin không đúng về show diễn.
Chính sự mập mờ của họ khiến giọng ca Người tình mùa đông bị khán giả hiểu lầm, bị trách cứ là kẻ lừa đảo. Thậm chí ngay cả đêm nhạc ngày 26.1 cũng gặp rất nhiều vấn đề khi không đảm bảo được sự chuyên nghiệp, chất lượng cần có của một show diễn có giá vé lên đến 6, 7 triệu đồng.
Đại diện Như Quỳnh cho biết, dù quảng bá trên báo đài, treo băng rôn khắp nơi là “Liveshow Như Quỳnh”, bán vé với mức giá gần chục triệu đồng nhưng đến cận ngày diễn, nữ ca sĩ vẫn chưa biết sẽ làm gì vì không có kịch bản. Thậm chí, khi Như Quỳnh ra Hà Nội tổng duyệt chương trình, trên sân khấu vẫn trống trơn, không có bất cứ sự dàn dựng nào như đã thoả thuận trước đó.
Theo nội dung buổi diễn, Như Quỳnh phải hát 20 ca khúc trong liveshow nhưng cô chỉ được nhà tổ chức sắp xếp để tập với ban nhạc, vũ công đúng một ngày trước đêm diễn. Cách sắp xếp và chuẩn bị không hợp lý của phía bầu show khiến cô sa sút về mặt tinh thần, không có thời gian nghỉ ngơi, cũng không thể ăn rơ với các cộng sự trên sân khấu.
Khoảng 2 tuần trước buổi diễn, quản lý Như Quỳnh nhận thấy nhà tổ chức có vấn đề khi buổi diễn đã gần kề nhưng vẫn chưa nhận được lịch trình cụ thể. Phía bầu show cũng không gửi thông tin về thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng... được chuẩn bị ra sao.
“Tôi không muốn Như Quỳnh tham gia chương trình này vì không yên tâm về nhà tổ chức. Nhưng ngặt nỗi buổi diễn đã được quảng bá rầm rộ trước đó, nhiều khán giả của chị ấy cũng đã bỏ tiền mua vé, họ cũng đã chờ đợi rất lâu mới có ngày được tham gia đêm nhạc của Như Quỳnh ở Việt Nam. Lúc đó, chị ấy đã khóc với tôi rất nhiều, khuyên tôi đừng ngăn cản nữa để chị được giữ đúng lời hứa với khán giả, chị ấy không muốn người hâm mộ của mình thất vọng nên mới phóng lao phải theo lao như thế”, Khánh Phương - quản lý Như Quỳnh bức xúc nói.
Dù không hài lòng về công tác tổ chức của phía bầu show nhưng Như Quỳnh cho biết, bản thân cô cũng có lỗi không nhỏ trong vụ việc này.
“Do gặp quá nhiều vấn đề, tinh thần của tôi bị ảnh hưởng dẫn đến sức khoẻ không tốt. Tối 26.1, tôi đã hát không hay, đôi chỗ còn bị va vấp. Tôi biết nhiều khán giả của mình đã cảm thấy thất vọng vì họ phải bỏ nhiều tiền để xem một show diễn được tổ chức sơ sài, mà ngay cả ca sĩ chính cũng hát không tốt.
Tôi không muốn đổ thừa bất cứ ai vì rõ ràng, tôi cũng có lỗi trong sự cố vừa qua. Nhân đây, tôi cũng mong được gửi lời xin lỗi đến khán giả vì đã không làm tốt vai trò của một ca sĩ trong đêm nhạc đầu tiên ở Hà Nội”, Như Quỳnh chia sẻ.
Mấy ngày qua, mỗi lần lên mạng xem tin tức hoặc bình luận của cộng đồng mạng, Như Quỳnh đã rất buồn khi bị nhiều khán giả hiểu lầm, bị mang tiếng là lừa đảo.
“Đây là lần trở lại đầu tiên của tôi sau 24 năm xa quê, vì vậy, chương trình này khiến tôi gặp áp lực rất lớn. Đến khi xảy ra nhiều chuyện không hay, khán giả họ chỉ biết Như Quỳnh, họ phán xét, chê bai người nghệ sĩ chứ đâu biết ban tổ chức là ai”, nữ ca sĩ vừa nói vừa nấc nghẹn.
Sau khi gặp nhiều vấn đề không hay trong liveshow tại Hà Nội, phía Như Quỳnh đã tạm ngưng hợp tác cùng bầu show này ở các buổi diễn tiếp theo tại Sài Gòn và các tỉnh thành khác. Những ngày tới, nữ giám khảo Thần tượng Bolero sẽ làm việc cùng luật sư để huỷ bỏ hợp đồng đã ký trước đó.
Trước khi quyết định trải lòng cùng báo chí về ồn ào huỷ show vừa qua, Như Quỳnh cho biết, cô đã nhận nhiều lời hăm doạ từ một số người máu mặt trong nghề.
“Họ doạ rằng, tôi sẽ không có đường về biểu diễn nếu nói những điều trên ra. Nhưng tôi vẫn mong được trút hết nỗi lòng, tâm sự của mình để khán giả hiểu rõ và thông cảm về những sự cố xảy ra trong show diễn vừa qua. Có thể sau lần trải lòng này, show diễn của tôi sẽ ít đi, thu nhập cũng bị giảm sút, nhưng người nghệ sĩ sống được là vì khán giả. Cái ăn, cái mặc của tôi có được ngày hôm nay cũng là do khán giả mang đến, họ cần được tôn trọng và được quyền biết sự thật”, Như Quỳnh tâm sự.
Giọng ca Người tình mùa đông cho hay, nếu có cơ hội , cô hy vọng sẽ được tổ chức một liveshow có sự chuẩn bị tốt hơn, quy mô hơn cùng những ekip, cộng sự chuyên nghiệp. Ngoài ra, giá vé vào xem chương trình cũng phải được bán ra với mức giá phù hợp. Trước mắt, cô dự định sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ thân mật, hoàn toàn miễn phí dành cho fan hâm mộ quê nhà để bù đắp cho những sự cố không hay vừa qua.
“Dù chưa thể hứa trước điều gì, nhưng tôi sẽ cố gắng thực hiện điều này trong năm nay để những khán giả đã yêu thương, ủng hộ Như Quỳnh không cảm thấy thất vọng về thần tượng của họ”, nữ ca sĩ cho hay.
Theo Hương Bùi (Dân Việt)
- Lisa (BLACKPINK) làm nên lịch sử tại Lễ khai mạc World Cup 2026, khẳng định đẳng cấp con cưng quốc tế bên dàn siêu sao toàn cầu (08:09)
- Hà Tĩnh thúc xử lý vụ 23 biệt thự ven biển hư hỏng, giao công an giám định khẩn cấp (23 phút trước)
- Phát biểu của Chủ tịch FIFA về tuyển Italy thổi bùng tranh cãi (38 phút trước)
- Ông Putin tuyên bố nóng sau liên tiếp các cuộc tập kích của Ukraine (59 phút trước)
- Ông Trump bác bỏ nội dung dự thảo thỏa thuận Mỹ - Iran bị rò rỉ (1 giờ trước)
- Bộ Giáo dục dự kiến thời điểm công bố đáp án thi tốt nghiệp THPT 2026 (1 giờ trước)
- Khởi tố người đi bộ gây tai nạn ở Lạng Sơn: Không mặc định "xe to đền xe bé" (1 giờ trước)
- Canada thoát thua Bosnia & Herzegovina ngày ra quân World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Khách hàng mất quyền đòi lại tiền sau tranh chấp hợp đồng ‘sở hữu kỳ nghỉ’ trót mua tại Khánh Hòa (2 giờ trước)
- SpaceX bùng nổ sau IPO lịch sử, Elon Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên thế giới (2 giờ trước)