-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Giải trí
19/10/2023 15:55Bích Phương bật khóc: 'Mọi người nói chuyện, tôi không nói lại được. Tôi không nghĩ mình tệ thế'
Mới đây, tại chương trình Hành trình rực rỡ, các nghệ sĩ đã cùng ngồi lại để tâm sự, bày tỏ cảm xúc sau một chặng đường dài gắn bó với nhau.
Diễn viên Thúy Ngân chia sẻ: "Cảm xúc đầu tiên của tôi khi nhận lời tham gia chương trình là rất vui. Thời điểm đó, tôi chưa có một show nào nên mừng lắm khi nhận được show đầu tiên trong năm.
Khi nghe tên dàn cast cùng tham gia với mình, tôi rất yên tâm vì có những người đã từng làm việc quen với tôi như anh Trường Giang, anh Isaac, anh Lê Dương Bảo Lâm. Đặc biệt, chương trình có thêm hai nhân tố mới là Bích Phương, Negav. Tôi tin là sẽ có nhiều nhân tố mới lạ để khán giả thưởng thức".
Lê Dương Bảo Lâm là một cây hài dí dỏm, lúc nào cũng đùa giỡn, nhưng lại tỏ ra nghiêm túc: "Tôi là diễn viên không kén show, show nhỏ show lớn gì tôi cũng làm. Qua mỗi một show, tôi thấy mình trưởng thành hơn, giỏi hơn nên cứ nhận hết.
Khi nghe lời mời từ show Hành trình rực rỡ này, tôi rất vui, phấn khích, hồ hởi. Tôi chuẩn bị mọi thứ, từ quần áo tới đầu tóc, lên nguyên một ekip. Đặc biệt, khi biết có anh Trường Giang, tôi rất an lòng vì biết anh Giang sẽ lo hết, tôi chỉ việc tới nơi bung xõa thôi.
Tôi nhớ lúc đầu gặp Bích Phương ở sân bay, cô ấy ngồi yên một chỗ, không giao lưu, nói chuyện với ai. Tôi ra bắt chuyện, Bích Phương lấy tay che mặt, cứ đi lủi thủi một mình, tỏ ra xấu hổ. Ấy vậy mà ngày hôm nay, Bích Phương không còn biết xấu hổ là gì.
Về phía Negav, trong những ngày đầu bị đau rất nhiều và được anh Trường Giang chỉ dạy nhiều. Những ngày gần đây, tôi thấy anh Trường Giang còn có thái độ trên tình bạn dưới tình yêu với Negav, chăm bẵm thằng bé từng chút, không biết vì sao lại như vậy".
Lúc này, Trường Giang lên tiếng: "Bữa đó tôi thấy Negav dắt mẹ nó đi chơi vào quán tôi. Tôi thích người nào thương cha mẹ nên quý nó.
Với lại, cuộc đời này không biết còn dài không, biết đâu 5 năm sau gặp lại Negav đã ở vị trí khác, con người khác thì tôi cũng tự hào vì đã từng ở cùng nhóm với cậu ấy. Tất nhiên, việc mình trở nên thế nào, được như thế nào còn tùy vào tình thương khán giả nữa".
Về phía mình, Bích Phương bật khóc tâm sự: "Tôi khác với mọi người nhất, cả về trải nghiệm lẫn những bài học. Tôi là người đã đi hát 12, 13 năm nhưng kinh nghiệm giao tiếp xã hội còn hạn chế. Mọi người cứ thấy tôi trên mạng hay ngồi cười, ăn nói luyên thuyên nên nghĩ tôi lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng tôi cũng có những vấn đề phải đối diện, có những cảm xúc rất khó để bước qua.
Hai năm qua, cảm xúc của tôi rất tệ, không muốn làm gì cả. Đến khi được mời tham gia chương trình này, tôi đồng ý luôn, như một cái duyên vì từ trước tới giờ tôi đều từ chối tham gia show thực tế.
Tôi đồng ý mà không suy nghĩ gì nhiều. Tôi cũng có chút tự tin, tự nghĩ mình buồn cười nên tham gia. Nhưng ngay từ tập đầu tiên, tôi bị vỡ mộng, suy sụp, áp lực khủng khiếp vì chưa bao giờ ở trong tập thể. Tôi cảm giác, nếu mình hỏng thì mọi người phải làm lại theo mình. Tôi không thích mình làm ảnh hưởng tới người khác. Tới giờ nghĩ lại tôi vẫn sợ.
Tôi không giao tiếp, không chơi, không làm gì được. Mọi người nói chuyện tôi cũng không nói lại được. Tôi không nghĩ mình tệ đến như thế. Tôi đọc bình luận và tới lúc đó mới biết mình bị chê là điệu, nhão.
Nhưng may mắn là mọi người không mất kiên nhẫn, vẫn hỗ trợ tôi. Vì thế nên tôi mới cố gắng vượt qua chứ mình tôi là tôi bỏ cuộc. Tôi biết ơn mọi người vì thấy sự hi sinh của mọi người cho nhau".
Theo Tùng Ninh (Phụ Nữ Việt Nam)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (25 phút trước)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (33 phút trước)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (56 phút trước)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (1 giờ trước)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (1 giờ trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (2 giờ trước)
- Vụ thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình (2 giờ trước)