-
Thực hư thông tin Đội tuyển Malaysia bị xử thua Việt Nam 0-3 và nhận án cấm thi đấu đến năm 2031 -
Thực hư tin đồn Á hậu Kiều Thị Thúy Hằng là "người thứ ba" trong drama giữa Lâm Minh và Decao -
Sắp xét xử người đàn ông hành hung phụ nữ tại chung cư Sky Central -
Phí Thanh Thảo chính thức lên tiếng sau ồn ào "cắm sừng" bạn trai xạ thủ Võ Tiến Nam -
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng ý phương án nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch 2026 -
Nóng: Từ 1/1/2026, tài xế lưu thông tại Hà Nội cần đặc biệt lưu ý -
Hot Tiktoker Duy Thẩm, Hải Triều lên tiếng bức ảnh chụp cùng T1, netizen phản ứng ra sao? -
Khách Tây kể lại khoảnh khắc bắt gặp nhân viên bỏ đồ ăn trong miệng vào bánh mì ở Ninh Bình -
Diễn biến vụ học viên 2k8 tử vong sau 2 ngày nhập học tại trung tâm, làm rõ nguyên nhân dẫn đến xô xát -
Từ năm 2026, các trường quân đội chỉ còn xét tuyển những tổ hợp nào?
Giải trí
26/09/2023 17:30Biệt dược đen tập 10: Bố con Long là nguồn cung cấp 'nước khoái'?
Trong tập 10 Biệt dược đen, Cường xin bố 200 ngàn USD để thâu tóm Cityboy. Tuy nhiên, bố Cường cho Cityboy chỉ là đám 'lâu nhâu' và nói không thừa tiền để đưa cho Cường 'nuôi báo cô lũ ăn hại đấy đâu'. Cường thì nói Cityboy là 'tinh hoa của xã hội' vì ở đó toàn con của quan chức, chủ doanh nghiệp hoặc không con của ông to bà lớn này cả những vẫn cực giàu vì đầu tư chứng khoán, coin...
Cường bảo bố đã mất 5 tỷ 'vòng ngoài' nhưng vẫn chưa kết nối được với ông Lâm bên tài nguyên, trong khi đó Cường đã kết nối được với con ông Lâm và sắp tới sẽ về nước, tham gia vào Cityboy. Vì vậy lúc này Cường cần tiền để vận hành Cityboy. Có Cityboy trong tay, bố Cường cũng dễ dàng kết nối được với ông Lâm và nhiều ông 'máu mặt' khác.
Bố Cường nghe cũng xuôi tai nhưng cuối cùng chỉ đưa cho Cường 50 ngàn USD.


Trong một buổi tụ tập của City boy, Cường tuyên bố sẽ tổ chức lại nhóm theo hệ thống Hội đồng quản trị, cần làm gì thì biểu quyết và hứa sẽ không áp dụng chế độ độc đoán, chuyên quyền như thời của Vương. Các thành viên nhiệt tình ủng hộ Cường khiến Long vô cùng nóng mắt.
Long cho triệu tập một cuộc họp gấp, gồm những anh em trung thành với mình. Cường cũng tới trụ sở của City boy đối chất với Long về số tiền hoa hồng từ các dự án mà Cityboy đầu tư trước đây. Long nói tất cả đã hóa vàng theo Vương. Cường không tin nhưng Long đưa cho tất cả tập tài liệu kế toán đã kê khai.





Tuấn đến quan bar gặp Điều - nhân viên pha chế - để hỏi về "nước khoái" nhưng Điều không biết gì vì không bao giờ được ở khu VIP. Tuy nhiên, Điều cung cấp cho Tuấn thông tin quan trọng rằng cuối tuần này nhóm của Long sẽ đến quán bar tụ tập. Trước đó, Long đề nghị cuối tuần bao trọn bar để tổ chức một cuộc ăn chơi lớn nhưng quản lý bar không đồng ý vì phải rất khó khăn họ mới được hoạt động trở lại sau cái chết của Vương nên giờ chỉ muốn kinh doanh đàng hoàng. Long đã đe dọa và chủ quán bar phải làm theo yêu cầu của mình nếu không muốn bị 'dẹp tiệm'. Tuấn nghĩ rất có thể City boy lại sử dụng "nước khoái" trong cuộc vui chơi này.
Cường hẹn Long ra ngoài nói chuyện. Cường nhớ đến lời dặn của bố: "Giữ bạn bè ở gần mình nhưng giữ kẻ thù ở gần hơn" nên lên kế hoạch cùng Đạt lừa Long. Cường giả vờ hối lỗi và muốn Long cho ở lại City boy. Cường không màng tới chức thủ lĩnh nữa, chấp nhận để Long tiếp tục điều hành. Cường và Đạt phân tích City boy dù có thế nào thì bộ ba Cường - Đạt - Long cũng phải đoàn kết, không được mâu thuẫn nội bộ. Long tỏ ra nghi ngờ nhưng Đạt phân tích Long nắm hết cả quỹ, cả hội đồng, cả quyền biểu quyết và cả nguồn hàng vậy thì lo gì bị Cường và Đạt 'lật mặt'.
Cường muốn Long phải thay đổi cách điều hành City boy, đừng như Vương thì anh em mới phục. Long đồng ý đề nghị của Cường, cả ba lại nói cười vui vẻ cùng nhau. Cuộc vui chơi lớn Long định tổ chức cũng lập tức bị hủy bỏ.




Tuấn nhận được điện thoại của người dân báo bố Bình lên gặp con nên tức tốc đến gặp bố Bình. Tuấn giả vờ là đồng nghiệp của Bình để tiếp cận bố Bình. Bố Bình nói đã lâu rồi không liên lạc được với Bình. Tuấn đưa bố Bình đi cắt thuốc trước rồi mời về trụ sở công an hỏi chuyện.
Bố Bình lo lắng khi nghe Tuấn nói con trai dính đến ma túy. Ông sợ con tội nặng sẽ phải tử hình. Tuấn nói cơ quan điều tra chưa có kết luận nên Bình cần phải trình diện càng sớm càng tốt. Bố Bình sợ hãi ra về trước. Tuy nhiên ông không hề biết người của ông Phi đã theo dõi ông từ lúc lên xe với Tuấn đi mua thuốc.
Sau khi ông bước ra từ trụ sở công an đã bị người của ông Phi tấn công và đưa lên xe chở đi. Tuấn nhìn thấy cũng vội vàng lấy xe đuổi theo.






Ở nhà, Long cũng lén nghe được bố gọi điện cho đàn em bắt phải tóm được bố Bình để dụ Bình 'ra khỏi hang'. Bố Bình bị đưa đến khu đồi vắng, bị đánh đập dã man và bắt phải liên lạc với Bình nhưng ông không chịu. May mắn Tuấn kịp thời đến giải cứu ông.
Cùng lúc này, đội điều tra về ma túy đang theo dõi chặt ông Phi. Vinh bức xúc khi đến giờ phút này mà ông Phi vẫn trong sạch. Cấp dưới của Vinh thì cho rằng sớm muộn ông Phi cũng bị vạch trần bộ mặt cáo già. Vinh nhận được cuộc điện thoại báo cáo điều gì đó và anh lập tức cho triển khai luôn phương án vây bắt ông Phi.





Biệt dược đen lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.
TH (SHTT)
- Bí ẩn vụ người nước ngoài tử vong tại khách sạn New World Hoiana: Camera ghi lại hình ảnh hai người rời đi vội vã (22:27)
- Thực hư thông tin Đội tuyển Malaysia bị xử thua Việt Nam 0-3 và nhận án cấm thi đấu đến năm 2031 (40 phút trước)
- Thực hư tin đồn Á hậu Kiều Thị Thúy Hằng là "người thứ ba" trong drama giữa Lâm Minh và Decao (59 phút trước)
- Bàng hoàng phát hiện thi thể bị thiêu rụi trong nghĩa trang khi đi thăm mộ (1 giờ trước)
- Sắp xét xử người đàn ông hành hung phụ nữ tại chung cư Sky Central (1 giờ trước)
- Phí Thanh Thảo chính thức lên tiếng sau ồn ào "cắm sừng" bạn trai xạ thủ Võ Tiến Nam (1 giờ trước)
- Công an thông tin nóng về vụ người dân trúng đấu giá lô đất "ảo" tìm 7 năm không thấy ở Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Giá bán iPhone Fold gây shock, tăng đỉnh điểm vì độ hot, có tiền cũng không mua được! (2 giờ trước)
- Bóng ma lừa đảo bao trùm Miss Universe: Cựu CEO Anne Jakrajutatip lộ diện giữa lệnh truy nã (3 giờ trước)
- Đại án tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng: Cựu Phó Chánh án lãnh án 7 năm tù vì nhận hối lộ (3 giờ trước)