-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Giải trí
14/07/2023 02:55BlackPink lập kỷ lục bán vé, cư dân mạng không đồng tình
Theo Touring Data, BlackPink bán được hơn 1 triệu vé chỉ sau 44/64 buổi biểu diễn trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đang diễn ra, đưa Born Pink trở thành chuyến lưu diễn đầu tiên của nữ nghệ sĩ châu Á trong lịch sử vượt mốc 1 triệu vé bán ra. Bên cạnh đó, đây là chuyến lưu diễn đầu tiên của nhóm nhạc nữ vượt mốc 1 triệu vé bán ra kể từ Spiceworld của Spice Girls vào năm 1998.
Kỷ lục bán vé bổ sung vào chuỗi thành tích không tưởng của 4 cô gái nhà YG Entertainment. Với Born Pink, họ đạt được danh hiệu tổ chức show diễn có doanh thu cao nhất trong lịch sử các nhóm nhạc (9,989 triệu USD), vượt qua kỷ lục trước đó do BTS nắm giữ (9,029 triệu USD).
Họ cũng vượt qua các huyền thoại như Spice Girls, TLC và Destiny's Child để trở thành nhóm nhạc nữ có chuyến lưu diễn đạt doanh thu cao nhất lịch sử. BlackPink đồng thời là nhóm nhạc nữ đầu tiên vượt mốc 100 triệu USD tiền bán vé.
Tính đến hiện tại, BlackPink tích lũy được 186,7 triệu USD từ Born Pink. Họ vẫn còn 20 buổi biểu diễn nữa, do đó có thể nhiều kỷ lục nữa sẽ được xác lập.

Khi thông tin được công bố, đông đảo người hâm mộ chúc mừng thành tích ấn tượng của BlackPink. Họ hy vọng các cô gái “Hắc – Hường” tiếp tục tỏa sáng và khiến fan tự hào hơn nữa.
Tuy nhiên, một số người cho rằng chất lượng chuyến lưu diễn không tương xứng với số tiền khán giả bỏ ra. Có người còn đề cập đến tình trạng ôm vé kiếm lời.
Cư dân mạng bình luận: “Tôi hơi thất vọng về chuyến lưu diễn này. Một số buổi biểu diễn không đáng để trả nhiều tiền như vậy. Những thành viên có cống hiến hoặc ít nhất nỗ lực hết sức phục vụ người xem là Lisa và Rosé. Tôi yêu BlackPink và thực sự quan tâm đến các thành viên nhưng tôi không che giấu sự thật rằng thật khó để bỏ qua những thiếu sót”, “Vâng, con số trên có sự đóng góp không nhỏ của những người ôm vé và bán lại”, “Tôi thích các tin tức nhóm nhạc Kpop phá kỷ lục và làm nên lịch sử, nhưng tôi không hài lòng lắm về chuyến lưu diễn này. Tất cả thành viên dường như không ở trạng thái tốt nhất. Tôi cảm thấy như họ đã đánh mất tinh thần biểu diễn hết mình. Tôi đoán đó là do YG thường xuyên bỏ bê họ và âm nhạc của họ”, “Tôi dám khẳng định họ hát nhép, thậm chí còn không thèm nhấp môi. Vũ đạo cũng không mấy ấn tượng”, “Tôi không còn là người hâm mộ sau khi xem họ biểu diễn trực tiếp”, “Số lượng bài hát trong mỗi đêm diễn hơi ít so với số tiền bỏ ra”...
Theo Tú Oanh (Tiền Phong)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (55 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (55 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




