-
Tử vi thứ 4 ngày 20/5/2026 của 12 con giáp: Tý áp lực, Tị may mắn -
Con rể cũ muốn tái hôn, bố mẹ vợ ban đầu ủng hộ nhưng lặng người khi biết cô dâu là ai -
Vụ 5 học sinh đuối nước thương tâm ở Phú Thọ: Nhóm trẻ tắm sông, di chuyển ra giữa dòng rồi gặp nạn -
Bộ Quốc phòng chuẩn bị tiếp nhận Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình -
Quảng Ninh ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng vì mưa lớn kỷ lục -
Lộ diện người phụ nữ chửi bới, đánh tài xế ô tô lớn tuổi ở Hà Nội, công an tuyên bố sẽ xử nghiêm -
Cơn sốt "săn" váy cưới Việt của các cô dâu phương Tây -
Ô tô bay nóc, biến dạng sau tai nạn trên cao tốc Móng Cái - Hạ Long -
Nhiều thủ tục đăng kiểm được bãi bỏ, doanh nghiệp nhập khẩu xe giảm gánh nặng -
Nguyên nhân mâu thuẫn vụ nữ sinh lớp 6 ở Đắk Lắk bị nhóm bạn đánh hội đồng, tình hình hiện tại đáng lo
Giải trí
24/11/2016 21:55BTV Hoài Anh lên tiếng về sự cố cười trên sóng trực tiếp
Trong bản tin Thời sự lúc 12h ngày 23/11, Hoài Anh đã vô tình bật cười trên sóng trực tiếp. Đây là sự cố hiếm hoi của biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Cụ thể, ở phút 12 của chương trình, BTV Hữu Bằng đưa tin về cách thay đổi đầu số, mã vùng của điện thoại, tuy nhiên, ở câu cuối cùng anh đã đọc sai, thay vì "phòng, dự trữ", anh đọc ngược thành "dự trữ phòng". Khi đổi góc máy quay chỉ có hình của BTV Hoài Anh, cô đã bật cười vì lỗi của đồng nghiệp.
| MC Hoài Anh. |
Hàng chục trang báo đã đăng tải về sự cố này của Hoài Anh. Song, hầu hết khán giả đều nhận xét, lỗi của nữ MC rất dễ thương, không có gì là phản cảm.
Trên trang cá nhân, Hoài Anh cũng vui vẻ chia sẻ: "Ôi, chưa bao giờ nụ cười của mình được 'toả sáng' đến thế! Hữu Bằng có ganh tỵ không? Dù sao thì, cố gắng ngăn một nụ cười trong lúc vui vẫn dễ hơn cố gắng mỉm cười trong lúc buồn. Vì vậy, dù trong hoàn cảnh khó khăn nào, hãy luôn cố gắng mỉm cười, cả nhà thương yêu nhé! Nhưng mà, tất nhiên, điều khó nhất, là dù vui hay buồn, vẫn phải tránh được cái máy quay".
| Video: BTV Hoài Anh bật cười khi đang dẫn "Thời sự" |
Hoài Anh sinh năm 1980, sinh ra tại Hà Nội nhưng gia đình chuyển vào TP HCM sống từ khi cô mới lên 5 tuổi. Cô tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM năm 2002, rồi về làm việc tại một hãng hàng không. Sau đó, Hoài Anh về cộng tác với Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP HCM với vai trò MC của một số chương trình cho kênh VTV9. Cô chính thức ra Hà Nội công tác đầu năm 2008, theo quyết định tăng cường đội ngũ dẫn chương trình cho VTV1, VTV4 của lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam. Hoài Anh lần lượt dẫn chương trình Thời sự của VTV4, Chào buổi sáng của VTV1 rồi sau đó là Thời sự lúc 19h trên VTV1. Việc Hoài Anh đảm nhận vị trí này trên sóng truyền hình quốc gia được xem là bước đột phá, bởi từ trước đến nay mọi người thường quan niệm biên tập viên Thời sự phải nói giọng Hà Nội chuẩn.
Nhờ gương mặt xinh đẹp, giọng nói truyền cảm, chỉ trong thời gian ngắn, Hoài Anh nhanh chóng được khán giả yêu mến. Nhiều người thừa nhận, họ thích xem Thời sự hơn một phần nhờ có sự xuất hiện của biên tập viên Hoài Anh. Hiện tại, Hoài Anh vẫn là một trong những gương mặt sáng giá của Đài, thường xuyên dẫn chương trình Thời sự vào các buổi tối trong tuần và làm MC cho các sự kiện lớn được truyền hình trực tiếp.
Theo Diễm Trinh (Ngoisao.net)
- Toàn miền Bắc đón mưa lớn dồn dập, cảnh báo khẩn cấp nguy cơ lũ quét và sạt lở đất (36 phút trước)
- Arsenal chính thức xưng vương Premier League sau cú sẩy chân chí tử của Man City (55 phút trước)
- Vụ 3 người trong một gia đình bị sát hại ở Tây Ninh: Hung thủ bị bắt sau 5 giờ truy lùng (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 4 ngày 20/5/2026 của 12 con giáp: Tý áp lực, Tị may mắn (1 giờ trước)
- Quốc gia Nato bắn hạ UAV Ukraine xâm nhập không phận (19/05/26 23:04)
- Vợ gõ chiêng, nhảy múa khi chồng bị kiểm tra nồng độ cồn (19/05/26 22:40)
- Mỹ lần đầu bổ nhiệm nữ đại sứ tại Việt Nam (19/05/26 22:35)
- Thảm án đặc biệt nghiêm trọng ở Tây Ninh, 3 nguời trong gia đình tử vong (19/05/26 22:02)
- Hơn 10.000 con cá tầm bị nước lũ cuốn trôi, người dân vùng cao Quảng Ninh kêu gọi "giải cứu" (19/05/26 21:53)
- Antonio Conte chấp nhận bỏ khoản tiền lớn để rời Napoli (19/05/26 21:37)