-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Giải trí
10/03/2016 20:49Bùi Minh Tuấn: “Em khổ quá. Xin VTV hãy xin lỗi em đi!”
Cuộc chiến bản quyền giữa VTV và Bùi Minh Tuấn vẫn chưa ngã ngũ. VTV tiếp tục giữ thái độ im lặng, trong khi anh chàng mê flycam Bùi Minh Tuấn ngày ngày phải đối mặt với rất nhiều sức ép từ dư luận. Trả lời phỏng vấn tờ BBC, chủ kênh Yamaha Trung Tá đã phải than rằng: “Em khổ quá. Xin VTV hãy xin lỗi em đi. Cho em trở về là thằng bán xe."
![]() |
| Bùi Minh Tuấn muốn vụ tranh chấp nhanh chóng khép lại. Ảnh: FBNV. |
Chia sẻ với ICTNews, Bùi Minh Tuấn cho biết đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến Tổng giám đốc VTV, Cục Sở hữu trí tuệ, một số cơ quan chức năng và rồi cả Ban quản trị YouTube. Ngày 29.2, Ban quản trị YouTube đã quyết định khóa kênh YouTube VTVgo của VTV với lý do có ý nhất 3 lần vi phạm bản quyền, đồng thời cho nhà đài này 1 tuần để giải quyết những tranh chấp.
Thời hạn YouTube đưa ra đã hết. Thế nhưng VTV chỉ giữ thái độ im lặng, không có bất cứ phát ngôn nào cả. Thậm chí họ còn đơn phương hủy bỏ cuộc thương lượng về bản quyền với Bùi Minh Tuấn dự kiến diễn ra vào sáng 6.3 vừa qua khi cho rằng anh này thiếu sự tôn trọng với nhà đài. Trước động thái im lặng của VTV, Bùi Minh Tuấn tiếp tục thể hiện sự cứng rắn, kiên quyết yêu cầu VTV phải nhận lỗi và công khai xin lỗi, chứ không muốn một sự thỏa hiệp nào cả.
Cũng chính vì thái độ cứng rắn như trên mà nhiều ngày qua, Bùi Minh Tuấn phải đối mặt với nhiều sức ép từ dư luận. Hàng ngày, nhiều tờ báo vẫn cập nhật những thông tin về vụ việc, trong khi trên một số diễn đàn thì thảo luận rất sôi nổi. Nhiều người ủng hộ Bùi Minh Tuấn làm đến cùng, nhưng cũng có những người xì xào, cho rằng anh đang lợi dụng để nổi tiếng hoặc cố gắng kiếm một khoản bồi thường kếch xù từ VTV...
Trả lời phỏng vấn với tờ BBC, Bùi Minh Tuấn khẳng định, những ngày qua mình rất mệt mỏi và chỉ muốn mọi việc nhanh chóng khép lại. “Em khổ quá. Xin VTV hãy xin lỗi em đi. Cho em trở về là thằng bán xe”, chủ kênh Yamaha Trung Tá than vãn.
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (2 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (2 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (2 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (2 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (2 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (2 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (2 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (3 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (3 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (3 giờ trước)
