-
Lội ngược dòng kịch tính, U23 Thái Lan níu giữ hy vọng tại VCK U23 Châu Á -
Tử vi thứ 2 ngày 12/1/2026 của 12 con giáp: Sửu thị phi, Tuất trở thành tâm điểm -
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV
Giải trí
23/03/2018 13:00'Cả Một Đời Ân Oán': Mỹ Uyên khóc nức nở khi hết chồng đưa tình cũ về quê, đến con dâu ngỗ ngược
Trong diễn biến của tập 28 phim Cả Một Đời Ân Oán, sau khi làm Vũ gia tổn thất vì đầu tư cho Add-home, Phong (Hồng Đăng) cố gắng nỗ lực để đền bù lại cho công ty. Nhưng sự tín nhiệm mà Đăng (Mạnh Trường) dành cho Phong thì đã trở về con số không. Phong đã tìm hiểu thêm một số dự án để đền bù số tiền bị mất, nhưng Đăng rất dè dặt và thậm chí nói toẹt ra rằng anh không muốn đầu tư vào những dự án không đáng tin.

Rời khỏi phòng của Đăng, Phong đã vô tình gặp ông Quang (Mạnh Cường) và nhận lời đi uống theo đề nghị của ông. Thực ra Phong không hề muốn đi, nhưng nhớ tới những cuộc nói chuyện với vợ, nhớ tới người mẹ đang lâm bệnh nặng của mình, cậu đã đồng ý.

Kết thúc cuộc gặp gỡ, Phong trở về nhà, ngỏ ý muốn đi du lịch với mẹ tại Singapore nhưng bà Mai (Minh Phương) từ chối. Bà nói người cần đi du lịch phải là Diệu chứ không phải là bà. Sau đó vì không muốn tiếp chuyện con nữa, bà kiếm cớ mệt nên cần đi nghỉ. Phong thấy vậy nên cũng lặng lẽ ra khỏi phòng.

Nửa đêm, bà Lan (Mỹ Uyên) vì không thấy chồng lên phòng nên đã đi quanh nhà. Thấy chồng đang ngồi thừ ra ở phòng khách, bà lại gần để hỏi chuyện. Bà đã hỏi thẳng rằng có phải ông Quang còn tình cảm với bà Mai hay không. Và câu trả lời thực sự khiến bà rất sốc. Ông Quang đã nhận với vợ rằng ông vẫn còn tình cảm bởi ông luôn trăn trở về những năm tháng bà Mai phải một mình nuôi Phong. Bà Lan lần này không nhẫn nhịn nữa. Bà tuyên bố ông chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là bà, hoặc là bà Mai nếu được danh chính ngôn thuận thì bà sẽ tự ra đi. Ông Quang đã thực sự lâm vào tình huống khó.

Nhưng là người sống nặng tình nghĩa, nên dù vợ không đồng tình, ông Quang vẫn nhất quyết cùng bà Mai một lần về quê để bà được vui lòng. Trên đường về quê, bà Mai nói bà thấy có lỗi với bà Lan lắm, nhưng ông Quang đã kịp an ủi rằng không có vấn đề gì cả, chỉ cần bà vui là được.
Tối ấy, ông Quang, bà Lan và nhà của người em ở quê đã có bữa cơm thân mật. Rượu vào thì lời ra, chú Toàn đã vô tình nói rằng chúc mừng chị đã danh chính ngôn thuận là người đàn bà có chồng. Đồng thời, vợ chồng chú Toàn còn mời ông Quang và bà Mai ở lại qua đêm để nghỉ ngơi. Dù bà Mai đã hết sức từ chối, nhưng ông Quang lại vì quá nể tình hai người cô chú kia nên đã đồng ý ở lại.
Trong khi đó, bà Lan ở nhà rất buồn. Phần vì chồng nhất quyết đi cùng tình cũ, phần vì khóm hồng bà chăm bẵm hết sức nay đã có mấy bụi chết. Phong thấy vậy ngỏ ý muốn đưa bà Lan đi mua khóm hồng mới, nhưng bà đã từ chối và nói muốn chuyển sang trồng hoa khác, vì hoa hồng nhiều gai quá, mà nhà bà thì gai góc đủ rồi.

Đêm đến, bà Lan không tài nào yên giấc được. Không thấy chồng về, bà chỉ biết tự an ủi bản thân nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng lòng lại không hết những buồn tủi và âu lo. Đã thế bà còn bị Diệu chọc tức đến ức phát khóc.
Chuyện là Diệu trên đường ra khỏi nhà vô tình thấy bà Lan đang tưới cây nên cố tình gọi cho bà Mai rồi nói toáng lên rằng có phải ở quê nhà chật nên bà phải ngủ chung với ông Quang hay không. Rồi sau khi tắt máy còn ra khoe với bà Lan rằng mẹ chồng mình và ông Quang sẽ còn ở quê thêm vài ngày nữa.

Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, ông Quang và bà Mai đã có một cuộc nói chuyện ngược dòng quá khứ. Ông Quang thú nhận đã cố gắng đi tìm bà rất nhiều lần, nhưng chỉ nghe chú Toàn nói bà bỏ lên phố, chứ không thể nào tìm được bà. Bà Mai nghe vậy đã phần nào vui hơn. Bà dặn ông những lời như thể trăn trối rằng, hãy thay bà chăm sóc cho Phong, vì trông như thế thôi chứ Phong có những lúc rất yếu đuối.

Trong lúc ông Quang và bà Mai về quê, bà Lan thì suy sụp hết sức, may mắn thay là lúc này Khôi (Thanh Sơn) đã về khiến bà Lan phần nào yên lòng hơn.

Gánh nặng bây giờ lại chuyển lên vai của Phong một phần nào đó. Khôi lúc nào thấy Phong cũng cắm ca cắm cảu, chỉ đợi để cãi nhau. Còn Diệu thì không thôi hành chồng bằng thói nhiễu sự, bánh bèo. Năm lần bảy lượt, mọi câu chuyện của hai vợ chồng đều quy về một mối, đó là cậu phải nhận cha.

Hơn nữa, mẹ còn nhất quyết không chịu đi chữa bệnh, chỉ muốn sống nốt những tháng ngày cuối đời một cách vui vẻ và thanh thản. Phong hoàn toàn bất lực trong việc thuyết phục mẹ.

Dù đã biết bệnh tình, nhưng khi đọc hồ sơ bệnh án, bà vẫn tự xót thương cho chính mình. Nhưng có một điều quan trọng mà bà không hề biết, đó là tấm hồ sơ bệnh án bà đang cầm thực chất chỉ là một mưu mô của cô con dâu lắm chiêu.
Những diễn biến mới sẽ được gửi tới khán giả vào tập tiếp theo của Cả Một Đời Ân Oán. Phát sóng lúc 20h40 thứ 4 ngày 28/03/2018.
Theo Bảo Anh (Trí Thức Trẻ)
- Vụ trốn trại tạm giam ở An Giang: 3 đối tượng sa lưới, 1 người vẫn bặt vô âm tín (07:29)
- Lội ngược dòng kịch tính, U23 Thái Lan níu giữ hy vọng tại VCK U23 Châu Á (07:18)
- Nga chỉ trích tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Anh về việc bắt giữ Tổng thống Putin là "ảo tưởng" (07:04)
- Dự báo thời tiết 12/1/2026: Cả nước bừng nắng, miền Bắc vẫn đối mặt với rét đậm về đêm (07:01)
- Nguyên nhân vụ ô tô lao vào nhiều xe máy tại giao lộ ở TPHCM (41 phút trước)
- Giá vàng áp sát kỷ lục, thêm động lực nâng đỡ thị trường (50 phút trước)
- Trả giá đắt vì tin "phép màu" chanh muối và nhịn ăn để tiêu diệt ung thư (55 phút trước)
- "Gia đình trái dấu": Khi kịch bản phi lý "nhấn chìm" dàn sao thực lực (1 giờ trước)
- Real Madrid một lần nữa mất danh hiệu vào tay Barcelona (1 giờ trước)
- "Địa chấn" tại Old Trafford: MU chính thức trắng tay ở các giải đấu Cúp (1 giờ trước)