-
Bắt băng nhóm thao túng dư luận, tống tiền nghệ sĩ Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị réo tên -
Vén màn bí mật 1 thế kỷ: Cơ thể mèo rơi tự do, không có điểm tựa bên ngoài vẫn có thể tự xoay mình tiếp đất -
Hai tàu hàng bị đứt neo, trôi va vào trụ cầu Sông Lô rồi chìm giữa đêm -
Luật sư giải đáp vụ xe cứu hộ chở ô tô Lexus xuống sông: Tài xế xe cứu hộ có bị xem xét hình sự không? -
Chủ đầu tư giải thích lý do dựng tượng "Nữ thần Khai phóng" ở Tây Ninh, cận cảnh hoàn tất hạ tượng -
Từ cô bé đi thu gom phế liệu đến ngôi vị thủ khoa xuất sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội -
Nấm kim châm giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm stress nhưng không phải ai cũng nên ăn -
HLV Ancelotti ví trận gặp Nhật Bản là "chung kết" của Brazil tại World Cup 2026 -
Từ 1/7: Nhà ở dưới 3 tầng, diện tích dưới 250m² được miễn giấy phép xây dựng, người dân cần nắm rõ các điều kiện -
Ngôi sao gốc Việt gây địa chấn World Cup, bỏ xa Messi và Yamal
Giải trí
04/05/2018 13:46Cả một đời ân oán tập 40: Buông lời lạnh lùng với Đăng nhưng Dung lại không ngừng khóc khi nhớ về quá khứ
Cả một đời ân oán tập 40 mở đầu với phân đoạn Đăng vào viện thăm Khôi và nói ý định sẽ cho mẹ biết chuyện Khôi bị tai nạn vì có lẽ không giấu thêm được nữa. Tuy nhiên Khôi không đồng ý. Đăng tiếp tục ra phương án đưa Khôi ra Hà Nội nhưng Khôi đáp: 'Em chưa thể đi khỏi đây được. Giọng nói của cô y tá đó rất giống Ngọc. Anh hãy điều tra giúp em'. Đăng đồng ý với điều kiện Khôi không được phép uống rượu nữa.
Khôi tiếp tục hỏi Đăng về chuyện anh đã tới thăm Dung chưa và khuyên anh nên đến xem Dung sống thế nào, quan tâm nhau một chút, không là vợ chồng thì cũng là bạn bè.

Nghe lời khuyên của Khôi, Đăng đã tìm đến bếp Bình An để gặp Dung. Khi thấy Dung vừa đi chợ mua đồ về, Đăng đi tới định xách đồ giúp cô nhưng Dung nói 'Không cần đâu, túi mua ở chợ bẩn lắm, anh đừng có chạm vào'. Dung vào bếp nấu nướng và lạnh lùng nói với Đăng: '30 phút nữa bếp mới mở cửa. Sẽ có đồ ăn sáng và đặt đồ trong ngày, nếu anh có nhu cầu đó thì có thể quay lại hoặc đặt đồ mang về. Anh cứ đưa ra yêu cầu'. Đăng hỏi Dung: 'Anh và em không thể ngồi nói chuyện với nhau được sao?'. Dung lạnh lùng đáp: 'Chúng ta chả có gì để nói với nhau cả'.

Sau vài câu thể hiện sự quan tâm đến cuộc sống của Dung, Đăng cho biết hôm nay đến đây là có việc muốn nhờ Dung giúp. Anh nói bếp phó phụ trách món địa phương tại buổi khai trương resort sắp tới bị ốm và Nguyên đang cần tìm người hỗ trợ. Dung từ chối nhưng Đăng tiếp tục hỏi: 'Chẳng nhẽ em không muốn giúp Nguyên à? Anh còn nhớ trước đây có bao giờ em từ chối nó điều gì đâu'. Dung từ chối và nói: 'Chúng ta đừng có đảo lộn cuộc sống vốn dĩ đang yên bình của nhau được không?' Sau đó Đăng ra về.
Tại resort, Nguyên hỏi Huy về phương án thay thế bếp phó và Huy nói từ phía bếp trưởng, ông cho biết không có lựa chọn nào tốt hơn bếp Bình An. Ngân khuyên Nguyên nên tìm Dung nói chuyện trên tinh thần công việc.
Nguyên sau đó đến bếp Bình An tìm Dung và muốn cô bỏ hết tất cả chuyện xưa cũ sang một bên và tới phụ tại buổi khai trương trên tinh thần công việc. Dung từ chối nhưng Nguyên nói cô cứ suy nghĩ, đây là cơ hội lớn để thể hiện khả năng nấu nướng trong môi trường chuyên nghiệp và chờ cô trả lời. Cuối cùng trước sự chân thành của Nguyên, Dung đã chị suy nghĩ lại.

Tối hôm đó, Dung tâm sự với ông Hòa về chuyện của Bình. Cô nói 'Em chỉ lo, không biết công việc mà con lựa chọn sẽ thế nào. Nhiều lúc chỉ muốn khuyên nó hãy nghĩ lại, nhưng lại thấy mình thật không đúng'. Ông Hòa an ủi cô: 'Anh nghĩ cho dù thế nào thì Bình cũng hiểu em thôi. Người mẹ nào chả muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ tới với con cái của mình' và khuyên cô nên ủng hộ Bình. Cuộc trò chuyện cũng nhắc lại hồi Dung mới mở bếp Bình An, hóa ra ông Hòa là người giúp Dung phần vốn để mở quán ăn này khi cô chưa có gì trong tay. Trò chuyện xong ông Hòa vào nhà và để quên tấm thiệp mời khai trương khu resort. Dung nhìn thấy tấm thiệp và nhớ lại lời đề nghị của Nguyên, cô gọi điện cho Nguyên và nói sẽ đồng ý giúp.

Tập phim có những giây phút thư giãn với màn đối đáp hài hước của chị Út và bà Lan trong buổi sáng ngày khai trương. Trong bữa sáng, bà Lan tiếp tục nhắc đến chuyện sẽ chỉ giao cháu đích tôn là Nguyên cho Ngân chăm sóc. Nghe bà Lan nói vậy, cả hai lảng tránh và rời khỏi bàn ăn vì Nguyên có cuộc phỏng vấn. Đăng cũng nhắc bà Lan giờ chưa phải lúc để nói chuyện tình cảm của Ngân và Nguyên.
Tại bữa tiệc khai trương, khi đang phục vụ đồ ăn và vô tình chạm mặt bà Dung. Dung nói 'Con chào mẹ'. Ba Lan nhắc: 'Cô nên nhớ giữa chúng ta không còn bất cứ sự ràng buộc nào'. Dung đáp lại: 'Cháu xin lỗi, cháu chào cô ạ'. Ngay sau đó bà Lan liên tục phỉ báng con dâu cũ, cho rằng cô cố bám lấy Vũ gia để mong cho mọi người thương hại và mặc cho Dung giải thích, bà Lan vẫn nói Dung bản chất dối trá bao nhiêu năm vẫn chẳng thay đổi được.

Để kết thúc cuộc nói chuyện căng thẳng, Dung xin phép đi làm việc tiếp. Tuy nhiên bà Lan bắt Dung: 'Cút khỏi đây ngay'. Ngay lúc này Đăng xuất hiện và nói mẹ đừng cư xử như vậy nữa. Nguyên tiến đến và kéo bà Lan đi vì có hẹn với một khách quan trọng. Sau đó bà Lan và Nguyên nói chuyện riêng và nhắc lại chuyện Dung đã khiến ông nội Nguyên chết oan uổng và lừa dối phản bội Đăng. Nguyên khuyên bà nên quên đi quá khứ nhưng bà Lan cho rằng mọi chuyện như mới hôm qua và không muốn Dung dính dáng đến Vũ gia. Sau đó bà Lan nhắc Nguyên nên để ý đến các mối quan hệ của Ngân, phải kiên quyết hơn trong chuyện tình cảm.

Dung kết thúc công việc và ra về, Đăng chạy theo và xin lỗi vì những lời bà Lan nói. Anh cũng cảm ơn Dung vì khách rất khen những món cô nấu. Tuy nhiên, Dung lạnh lùng đáp: 'Tôi đã nhận lương thì tôi phải làm cho xứng đáng với đồng lương hậu hĩnh mà Vũ gia đã trả, nên Chủ tịch đừng nói lời cảm ơn'. Dung chào Đăng ra về nhưng Đăng gọi lại và nói: 'Dung! Em thật sự có thể giữ bình tĩnh như vậy khi đối diện với anh sao'. Thoáng chút ngỡ ngàng nhưng Dung nhanh chóng đáp lại: 'Giữa chúng ta bây giờ không có bất kỳ mối quan hệ nào nên mọi cảm xúc là vô nghĩa. Đối với tôi, tôi chỉ cần có cuộc sống bình yên và không bị làm phiền'. Khi Đăng nói: 'Anh chỉ muốn chúng ta làm bạn thôi'. Dung vẫn lạnh lùng đáp: 'Cám ơn ý tốt của Chủ tịch. Nhưng giữa chúng ta bây giờ đã có khoảng cách quá lớn về địa vị xã hội, nên tôi không dám đâu. Chào Chủ tịch'. Đăng tỏ ra đau khổ trước sự lạnh lùng của vợ cũ.

Dù buông những lời lạnh lùng với Đăng nhưng khi về nhà Dung lại mở chiếc hòm nhỏ chứa đựng kỷ niệm của hai người. Trong đó lưu giữ những bức ảnh hạnh phúc bên con cái và cả chiếc nhẫn cưới. Cả một đời ân oán tập 40 kết thúc trong nước mắt của Dung khi nhớ về những phút giây hạnh phúc bên cạnh Đăng trong quá khứ .

Liệu rằng Dung có dám đối diện với tình cảm của mình, mở lòng với Đăng một lần nữa sau 20 năm xa cách hay cô sẽ mãi giấu kín trong lòng và chôn chặt quá khứ?
Những diễn biến tiếp theo sẽ có trong Cả một đời ân oán tập 41 phát sóng lúc 21h50 thứ Tư ngày 9/5 trên VTV3.
Tom (Daidoanket.vn)
- Bị dọa giết, HLV Hàn Quốc được 160 cảnh sát bảo vệ khi trở về nước (29/06/26 23:11)
- Điều hòa di động Trung Quốc tạo cơn sốt tại châu Âu giữa đợt nắng nóng kỷ lục (29/06/26 22:51)
- Phát hiện thi thể bé trai 22 tháng tuổi sau 5 ngày mất tích khi đi cùng dì (29/06/26 22:19)
- Nghệ sĩ cải lương Hoài Mỹ từ trần, khép lại hành trình của một tên tuổi gạo cội sân khấu miền Nam (29/06/26 22:11)
- Diễn viên Phương Lan "Gái già lắm chiêu" đổi nghệ danh sau biến cố, mong mở ra hành trình mới (29/06/26 21:58)
- Xe bán tải dưới 3,5 tấn được lưu thông như ô tô con từ ngày 1/7 (29/06/26 21:38)
- Điện Kremlin tuyên bố Ukraine sẽ phải “trả giá” sau chiến dịch vượt biên vào Kursk (29/06/26 21:27)
- Pakistan mở chiến dịch không kích sát biên giới Afghanistan, ít nhất 29 người thiệt mạng (29/06/26 21:21)
- 10 tàu cá bốc cháy dữ dội, cột khói đen phủ kín bầu trời (29/06/26 21:02)
- Ca sĩ được lợi hay mất cơ hội khi quán cà phê phải trả phí phát nhạc từ 1/7? (29/06/26 20:52)