-
Bi hài chuyện tiền mừng: Khi thiệp cưới hóa "giấy đòi nợ" sau 6 năm nghỉ chơi -
Hai thi thể vẫn mắc kẹt trong ô tô khách bị sạt lở núi trên đèo Khánh Lê, Khánh Hòa -
Người đàn ông tử vong vì gia đình vắt chanh vào miệng khi hôn mê -
Bộ Nội vụ bác thông tin tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh, thành -
Đề xuất giao quyền tuyển dụng, thuyên chuyển giáo viên cho giám đốc sở GD-ĐT -
Bùn nhão tràn khắp phố trung tâm Hà Nội, hàng loạt người đi xe máy ngã dúi dụi -
Đề xuất từ năm 2026, mỗi người dân sẽ được khám sức khỏe miễn phí 1 lần/năm -
Hàng trăm người thức trắng đêm, tranh cãi hỗn loạn để giữ suất mua nhà ở xã hội tại Hà Nội -
Hiện trường sạt lở trúng xe khách trên đèo Khánh Lê, 6 người tử vong -
"3 đen" xuất hiện trên cơ thể báo hiệu bệnh K, hãy đi khám ngay trước khi quá muộn!
Giải trí
18/05/2018 16:54Cả Một Đời Ân Oán tập 44: Phong chính thức trở lại báo hiệu những 'sóng gió' cho Vũ Gia
Cả Một Đời Ân Oán tập 44 mở đầu với màn chạm mắt của Diệu - Dung sau hơn 20 năm. Nếu Dung sốc tới mức rơi khay chén đĩa trên tay thì Diệu cũng không khỏi ngỡ ngàng, cô định quay đi nhưng khi nhớ lại những chuyện trong quá khứ, Diệu quay trở lại và hỏi Dung: “Anh ta đâu?” vì tưởng rằng Dung đang sống cùng với Phong.

Trước mắt con gái, Diệu nói rằng chính Dung là người phá nát hạnh phúc gia đình mình và khiến Thủy sinh ra không biết mặt bố. Diệu còn chửi Dung là đàn bà lăng loàn, đi phá hại gia đình người khác, 20 năm qua chưa 'xử' được Dung là điều Diệu luôn cảm thấy tiếc. Diệu giơ tay định tát Dung thì ông Hòa xuất hiện, nhận là chồng của Dung và đuổi Diệu đi.
Diệu về nhà và cấm con đến quán Bình An. Diệu nói rằng Dung là người tốt đã giúp Thủy có cơ hội thử việc ở tòa soạn. Diệu liền ra sức kể về Dung và biến cô thành người xấu xa nhất có thể. Đỉnh điểm nhất, Diệu thậm chí nói rằng Dung dùng chính bàn tay của mình để giết chết đứa con chung với Đăng.

Thủy vừa sợ vừa lo lắng và cũng tin một phần vào những gì Diệu nói, Thủy cũng nghĩ sẽ không tha thứ cho bố nếu thật sự đã bỏ rơi Diệu trong lúc mang thai.
Trong khi con gái đi làm, Diệu liên tục phải uống thuốc an thần vì cảm thấy bất an, lo sợ Thủy sẽ biết sự thật về quá khứ nếu còn tiếp xúc với Dung. Diệu vội vàng đến tòa soạn và cô càng hoảng hốt hơn khi thấy con gái đang đứng nói chuyện với Dung và mắng con gái từ lần sau gặp Dung cũng coi như không nhìn thấy.
Dung lúc này đem cơm trưa đến tòa soạn cho ông Hòa và tâm sự chuyện Bình yêu Ngân không biết phải giải quyết thế nào. Dung ngăn cấm Bình vì cậu là em của Nguyên và Nguyên là người đến với Ngân trước. Ông Hòa khuyên rằng không quan trọng là ai được trước mà là Ngân sẽ lựa chọn ai, chuyện này không ai có thể ép uổng ai.

Trong một biến khác, dì Út bất ngờ nghe lén được Đăng gọi điện và biết được Khôi đang nằm viện liền nói với bà Lan. Bà liền tới bệnh viện thăm Khôi và nói ý định đưa Khôi ra nước ngoài điều trị. Khôi nhất quyết không chịu đi và cho biết thích điều trị ở bệnh viện này.
Cũng trong tập này, Khôi có nhiều thời gian ở bên Ngọc vì cô phụ trách chăm sóc cho anh. Khôi tâm sự với Ngọc rằng anh muốn gặp lại vợ cũ để hỏi vì sao năm xưa lại bỏ đi không nói lời nào và cho biết chỉ cần có cô ấy. Anh tâm sự nếu có vợ bên cạnh, anh có lẽ đã không như bây giờ. Ngọc tỏ ra khá xúc động sau khi nghe những lời này từ Khôi.

Nguyên cuối cùng cũng chấp nhận để Ngân ra ngoài ở riêng. Cậu tháo chiếc nhận đính hôn trên tay Ngân và cho biết sẽ không từ bỏ và sẽ trao lại chiếc nhẫn khi Ngân hiểu rõ tình cảm của mình. Ngân đã tìm được nhà và xin phép bà Lan cho chuyển ra ngoài. Bà Lan khá buồn và hỏi có phải do bà ép chuyện kết hôn hay không nhưng Ngân nói cô muốn ra ngoài trải nghiệm cuộc sống tự lập. Bà Lan cuối cùng đành đồng ý.
Không thay đổi được ý định của Ngân, bà Lan chuyển sang đánh vào tâm lý cháu nội mình. Mượn cớ để thăm mộ ông Quang, mượn cớ xin chồng phù hộ, bà Lan đã nhằm ám chỉ rằng bà muốn Nguyên cố gắng có được Ngân. Vì không muốn bà phiền lòng, cậu liền hứa chắc như đinh đóng cột rằng Ngân sẽ là cháu dâu của bà.

Ngay khi bà Lan và Nguyên rời khỏi khu mộ, Phong cũng xuất hiện để viếng bố sau nhiều năm xa cách.

Từ mộ trở về, bà Lan đã ghé nhà mới của Ngân để xem chỗ ăn ở ra sao. Bà vô tình thấy một cậu thanh niên (Bình) rất đam mê với việc chăm vườn cây của cháu gái mình và am hiểu về hoa nên bà Lan liền đề nghị cậu ngay sáng mai đến chăm cây hộ bà. Tuy nhiên, Ngân biết mọi chuyện sẽ có kết quả như thế nào nên đã tìm mọi cách để thoái thác giùm Bình.

Tại Vũ gia, Nguyên vẫn muốn bố gặp mặt chuyên gia thiết kế mà cậu mời làm việc. Người này chính là Phong và ngay khi vừa gặp mặt Đăng đã vô cùng sửng sốt, trong khi đó Phong chỉ là một nụ cười bình thản như thể báo hiệu rằng sự xuất hiện của mình mình một lần nữa sẽ mang sóng gió đến với Vũ Gia.

Những diễn biến tiếp theo của Cả Một Đời Ân Oán sẽ lên sóng thứ 5 & 6 hàng tuần lúc 21h50 trên VTV3.
Tom (Daidoanket.vn)
- Bốc hơi hơn 30% giá trị: Bitcoin lao dốc mạnh sau khi kỳ vọng vào chính sách của Tổng thống Trump suy giảm (14 phút trước)
- Nam ca sĩ 9X nghi bị uy hiếp trong tù, phải chuyển nóng gần 550 triệu cho quản giáo trại giam? (20 phút trước)
- Bi hài chuyện tiền mừng: Khi thiệp cưới hóa "giấy đòi nợ" sau 6 năm nghỉ chơi (20 phút trước)
- Người mẹ gốc Việt tự sát sau khi bắn chết chồng và hai con gái tại nhà riêng ở California (21 phút trước)
- Tranh chấp dai dẳng: Cựu sinh viên kiện Đại học Kinh tế Quốc dân đòi bồi thường hơn 45 tỷ đồng, phía bị đơn bất ngờ thay đổi người đại diện (23 phút trước)
- Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và quyết định táo bạo ở tuổi 42 (2 giờ trước)
- Ông Trump nêu lý do cụ thể cho phép Mỹ nhắm mục tiêu vào các tài sản bên trong Venezuela (2 giờ trước)
- Tóc Tiên xác nhận độc thân, dấy lên nghi vấn “đường ai nấy đi” với Touliver sau 5 năm bên nhau (2 giờ trước)
- Kẻ đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong ở Hà Nội giữ thái độ im lặng kỳ lạ trước tòa (2 giờ trước)
- Buộc phải đá playoff vòng loại World Cup 2026, Italy nguy cơ tái ngộ hai đối thủ "ác mộng" (2 giờ trước)