-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Giải trí
15/06/2018 13:55Cả Một Đời Ân Oán tập 52: Trúng kế hiểm, Phong - Diệu về chung một nhà
Do chứng kiến Dung và Đăng thân thiên, Chi tỏ ra ghen thay cho bố Hòa và thể hiện sự bài xích với Dung. Trong tập 52 Cả Một Đời Ân Oán, Chi quyết tâm cùng bố ăn riêng và cô rủ Trường đi sắp sửa đồ đạc. Trong siêu thị, Chi và Trường trò chuyện mà không biết cô đồng nghiệp đang làm 'gián điệp' vô tình bắt gặp và nghe lén hai người. Cô đồng nghiệp này đã nắm được thông tin quan trọng là Dung và ông Hòa không phải vợ chồng và Bình là con của Đăng.
Cô nàng này sau đó nhanh chóng đi tìm Diệu và báo những thông tin vừa nắm được, Diệu nghe xong vô cùng sốc. Bản tính ghen tuông đố kỵ trong Diệu lại trỗi dậy mạnh mẽ và cô đã quyết tâm lập một kế hoạch.

Việc đầu tiên là Diệu vui vẻ đồng ý cho Thủy đi ăn tối cùng Phong để hai bố con trở nên thân thiết hơn. Cô cũng bán nhà và nói với Thủy rằng thời gian bên bố không còn nhiều vì sắp tới hai mẹ con sẽ chuyển vào đất liền sống.

Diệu gọi điện cho Phong và nói rằng định đưa con gái đi. Phong tức tốc đến nhà Diệu để ngăn cản. Đăng bắt Diệu để con gái lại nhưng cô nói không được, cô đi đâu Thủy phải đi đấy. Vả lại căn nhà đã bán rồi, mẹ con cô không thể ở lại đây được nữa. Bị dồn vào thế bí, Phong nói sẽ thuê nhà cho hai mẹ con ở, trước mắt đêm nay Diệu và Thủy sẽ đến nhà Phong ở. Sau khi Phong rời đi, Diệu nhếch môi cười nhẹ bởi Phong đã chính thức lần nữa sa vào bẫy hiểm của Diệu.

Về phần Chi, sau khi hùng hổ quyết tâm sẽ tự nấu ăn chăm sóc bố nhưng cuối cùng cô chỉ bê ra bàn ăn món rau luộc và trứng bác 'xơ xác'. Bà Hảo thấy bữa cơm đạm bạc của hai bố con bèn gọi ra ăn cơm cùng Dung vì bà đã vào bếp chuẩn bị nhiều món ngon. Trong bữa cơm, bình thường Chi mời Dung là 'Mẹ' nhưng hôm này lại gọi 'Cô' khiến Dung thoáng chút bất ngờ.
Ông Hòa và Dung vì chuyện này cũng trở nên khó xử. Trong khi đó, Phong trò chuyện cùng Đăng và cho rằng có lẽ Vũ gia đã làm xáo trộn cuộc sống của mẹ con Dung bởi nếu không có thể Dung sẽ chấp nhận ông Hòa sau tất cả những gì mà người đàn ông này đã làm cho cô. Đăng nói cố tình về đây thực lòng cũng chỉ để gặp lại Dung thêm một lần nữa và không muốn từ bỏ ý định sẽ quay lại với cô. Phong cho rằng điều đó rất khó cho Dung vì giữa hai người còn quá nhiều rào cản.
Về phần Bình, sau khi bà Lan lần nữa gặp Bình để thuyết phục cậu nhận bố nhưng Bình vẫn cương quyết không chấp nhận. Về chuyện tình cảm, Bình muốn tới làm gặp Ngân nhưng chỉ dám đứng trước cửa nhà. Cậu không biết rằng Ngân đã quyết định không làm việc ở khu resort dù Nguyên tuyên bố anh sẽ rút lui để Ngân không thấy khó xử mà ở lại. Tuy nhiên, Ngân nói rằng nếu Nguyên rút lui vì Bình là em trai thì cô cũng không thể đến với Bình cũng bởi vì lý do đó. Nếu sau này cả 3 sống chung một nhà sẽ không biết đối mặt với nhau như thế nào, cô không muốn bất kỳ ai phải khó xử vì mình.

Trong một diễn biến khác, Lâm cuối cùng đã cầm trong tay số tiền mà Đăng cho vay nhưng vô tình lại đụng phải bà Lan. Bà Lan cho rằng mẹ con Lâm bao nhiêu năm vẫn không bỏ được thói đào mỏ Vũ gia. Đôi bên lời qua tiếng lại khiến Đăng phải lên tiếng nói Lâm đi về, chuyện cũ không nhắc lại nữa. Đăng cũng nói với mẹ rằng những lời Lâm nói là đúng, mẹ con Dung như ngày hôm nay là do lỗi của anh, anh muốn bù đắp cho cô, anh mong mẹ hãy để mình tự quyết định cuộc sống cá nhân.

Thấy con trai bênh vực Dung, bà Lan tức điên liền đến bệnh viện gặp Khôi để tìm sự an ủi nhưng không ngờ lại phải 'điên' thêm lần nữa khi Khôi hỏi bà tại sao không tạo cơ hội cho Dung và Đăng quay lại. Khôi nói rằng rồi sẽ có ngày bà Lan phải chấp nhận mọi việc không theo ý mình khiến bà tức giận bỏ đi tìm bác sĩ.

Khi bà Lan đi ra cửa, mắt Khôi đột nhiên có thể nhìn thấy bóng lưng mẹ nhưng chưa rõ ràng. Anh đến gặp bác sĩ và được biết mắt mình có cơ hội hồi phục khoảng 7-8 phần. Bác sĩ cũng nói rằng sẽ điều y tá hỗ trợ Khôi tập luyện mắt và Khôi liền nhờ bác sĩ một việc. Có lẽ Khôi muốn giữ bí mật về khả năng hồi phục mắt với y tá Ngọc - vợ cũ của mình.
Hãy đón xem phim Cả Một Đời Ân Oán vào mỗi 21h40 tối thứ tư, thứ năm hàng tuần trên VTV3
- Dược phẩm Nam Hà bị phạt 125 triệu đồng (18:43)
- Vụ tai nạn 4 xe đâm liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ: Sức khỏe 15 nạn nhân giờ ra sao? (18:23)
- Vụ bé trai nghi bị bạo hành ở Nghệ An: Bà ngoại tiết lộ chi tiết khiến nhiều người nghẹn lòng (1 giờ trước)
- Hà Nội xuất hiện thêm ổ dịch dại trên chó, ngành y tế phát lệnh cảnh báo khẩn (1 giờ trước)
- Chủ tịch và Tổng Giám đốc công ty Tư vấn Xây dựng Điện 3 bị khởi tố, bắt tạm giam (1 giờ trước)
- TP.HCM: Cháy nhà cấp 4 trong hẻm sâu, cụ bà 76 tuổi tử vong thương tâm (1 giờ trước)
- Thêm chi tiết đau lòng vụ phát hiện loạt hài cốt thai nhi ở Ninh Bình, ai là người chôn các bé? (1 giờ trước)
- Giải mã cơ chế khiến vô lăng tự quay về vị trí thẳng sau khi ôm cua, tài xế lâu năm chưa chắc hiểu rõ (2 giờ trước)
- Khởi tố gã chồng cuồng ghen, ép vợ lên xe đầu kéo, đi qua nhiều tỉnh thành để hành hung, dọa giết (2 giờ trước)
- Lội ngược dòng ngoạn mục: Cổ phiếu "vua" tỏa sáng giúp VN-Index xanh vỏ trở lại (2 giờ trước)