Sau bệ phóng từ show truyền hình ăn khách Chị đẹp đạp gió, Ca nương Kiều Anh vừa chính thức đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc với MV Lá ngọc cành vàng.

Khác với số đông nghệ sĩ thường tranh thủ sức nóng ngay sau khi bước ra khỏi một chương trình truyền hình thực tế để ra mắt sản phẩm, giọng ca sinh năm 1994 lại chọn cho mình một lối đi chậm rãi nhưng chắc chắn.

Kiều Anh tâm sự, dự án này đã tiêu tốn của cô gần hai năm ròng rã chuẩn bị. Khi đứng trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm vào tối 15/6, nữ ca sĩ vẫn ngỡ như một giấc mơ bởi cô đã dồn toàn bộ tâm huyết và xúc cảm vào từng khung hình, nốt nhạc của đứa con tinh thần này.

16-1781578695-ca-nuong-kieu-anh-choi-lon-cho-man-tai-xuat-mang-ca-chuc-nghe-nhan-va-kho-tang-van-hoa-viet-vao-mv-moi
Ca nương Kiều Anh tái xuất với MV Lá ngọc cành vàng.

Dù mượn những câu ca dao quen thuộc trong kho tàng dân gian để nói về thân phận người phụ nữ như "thân em như hạt mưa sa" hay "lá ngọc cành vàng", bài hát của Kiều Anh không hề mang màu sắc u buồn hay đối đầu gay gắt để đòi nữ quyền:

Bài hát như một lời thủ thỉ, tự động viên bản thân của người phụ nữ hiện đại trước những giông bão cuộc đời.

Nữ ca sĩ muốn lan tỏa tinh thần tự chủ. Phái đẹp không cần ngồi yên chờ đợi ai mang hạnh phúc đến hay công nhận giá trị của mình, mà trước hết phải biết yêu thương bản thân, giữ vững sự tự tin và lòng kiêu hãnh.

"Khi thực sự hạnh phúc, chúng ta mới có thể mang hạnh phúc đến cho người khác", Ca nương Kiều Anh trải lòng.

16-1781578695-ca-nuong-kieu-anh-choi-lon-cho-man-tai-xuat-mang-ca-chuc-nghe-nhan-va-kho-tang-van-hoa-viet-vao-mv-moi
Nữ ca sĩ đầu tư mạnh cho lần trở lại này.

Điểm nhấn đắt giá nhất của MV Lá ngọc cành vàng chính là sự xuất hiện của gần 10 ca nương cùng hệ thống biểu tượng văn hóa dày đặc, đưa người xem đi qua nhiều tầng không gian đầy tính nghệ thuật:

MV khéo léo cài cắm hình tượng Thoải phủ trong hệ thống Tứ phủ (thuộc tín ngưỡng thờ Mẫu), hình ảnh Mẫu Thượng Ngàn, các Thánh Cô, cho đến biểu tượng quả trứng gợi nhắc về huyền thoại Mẹ Âu Cơ.

Người xem dễ dàng nhận ra dấu ấn của nghệ thuật khảm xà cừ, gốm hoa lam, thơ Nôm, mỹ thuật cung đình thời Nguyễn cùng các họa tiết Tam sơn - Thủy ba cổ kính.

Phân cảnh gây xúc động mạnh nhất chính là sự hội tụ của hàng chục ca nương thuộc nhiều thế hệ trên chiếu hát trước sân đình. Trong đó, nghệ nhân lớn tuổi nhất đã cận kề tuổi 90, còn gương mặt nhỏ tuổi nhất chỉ mới 12 tuổi.

Nhận xét về màn tái xuất này, GS.TS Lê Hồng Lý (Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam) dành lời khen ngợi khi Kiều Anh không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh truyền thống cổ xưa, mà đã khéo léo đưa hình tượng người phụ nữ vươn lên, hòa nhập một cách đầy kiêu hãnh vào dòng chảy của thời đại mới.

TN (SHTT)