Giải trí

Ca sĩ Sao mai trần tình về clip vừa hát vừa thả tay khi lái ô tô

Lương Nguyệt Anh cho biết việc vừa hát vừa buông tay khi lái ô tô là một phút ngẫu hứng của mấy anh em khi đang di chuyển từ Hà Nội về Thái Bình để diễn và nhận trách nhiệm về phía mình.

Lương Nguyệt Anh cho biết việc vừa hát vừa buông tay khi lái ô tô là một phút ngẫu hứng của mấy anh em khi đang di chuyển từ Hà Nội về Thái Bình để diễn và nhận trách nhiệm về phía mình.

 

Dù đang lái xe trên đường nhưng Lương Nguyệt Anh bỏ tay ra khỏi vô lăng và thể hiện ca khúc một cách hết sức tình cảm.

 
Tuy nhiên, Lương Nguyệt Anh đã khẳng định đây không phải là chiêu trò gì. Bản thân Nguyệt Anh là người luôn hiểu rõ mình là ca sĩ dòng dân gian và luôn muốn khẳng định con đường nghệ thuật của mình bằng những sáng tạo và cố gắng trong giọng hát, chuyên môn.
 
Hơn nữa, Nguyệt Anh cũng biết rằng, dòng nhạc mình theo đuổi, không cho phép vấp phải những scandal và hoàn toàn không muốn những sự cố gây ảnh hưởng đến tiếng tăm "sạch" mà cô xây dựng.
 
 
Còn về clip vừa hát vừa thả tay khi lái ô tô, Lương Nguyệt Anh cho biết việc vừa hát vừa buông tay khi lái ô tô là một phút ngẫu hứng của mấy anh em khi đang di chuyển từ Hà Nội về Thái Bình để diễn. Cô cũng cho biết thời điểm diễn ra sự việc thì xe đang di chuyển trên đường cao tốc với vận tốc khá chậm.
 

Lương Nguyệt Anh gửi lời xin lỗi tới khán giả.

 
Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng và cảm thấy mức độ nghiêm trọng của clip này, Nguyệt Anh đã tìm mọi cách để tháo các clip trên mạng xuống nhưng không kịp. Sau đó, cô đã lên trang cá nhân để gửi lời xin lỗi đến công chúng đồng thời viết thư ngỏ lên Ủy ban an toàn giao thông để trình bày sự việc cũng như nhận lỗi và xin được phạt nguội. Hiện tại Lương Nguyệt Anh vẫn đang chờ phản hồi của cơ quan chức năng.

Về clip lái xe bỏ vô lăng, đây là "tai nạn" và cũng là một bài học quý giá cho Nguyệt Anh trong cuộc sống và việc xây dựng thương hiệu cá nhân, danh tiếng.

Thư ngỏ gửi Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia xin nộp phạt nguội:

Thư ngỏ!

Kính gửi: Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia!

Tôi tên là Lương Nguyệt Anh, tôi viết thư ngỏ này xin gửi tới uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia để trình bày một việc như sau:

Ngày 24 tháng 6 năm 2015 trên đường đi diễn từ Hà Nội về Thái Bình, tôi lái xe ô tô, nhưng lại thả hai tay và không thắt dây an toàn lại còn say mê hát, không tập trung vào việc lái xe.

Tôi nhận thấy đây là hành động không đúng không kiểm soát được bản thân, không những vi phạm luật giao thông mà còn có thể tạo ra nguy hiểm cho chính mình và những người cùng tham gia giao thông.

Hình ảnh và clip này đăng trên mạng xã hội gây ảnh hưởng không tốt đến ý thức chấp hành giao thông của cộng đồng, tác động xấu đến xã hội.

Trong những ngày qua, tôi đã rất hối hận về hành động bốc đồng của mình. Tôi biết rằng, đây là hành động không đúng của một người làm nghệ thuật. Trên trang cá nhân facebook của mình, tôi đã gửi lời xin lỗi đến khán giả và tự hứa với bản thân sẽ không mắc sai phạm thêm một lần nữa. Bằng sự chân thành của mình, tôi mong nhận được sự cảm thông từ quý cơ quan ngành giao thông và khán giả lượng thứ!

Tôi xin được phép nộp phạt với hành động vi phạm luật giao thông của mình. Đây là nghĩa vụ của một công dân mà tôi muốn thực hiện, sống trong khuôn khổ của pháp luật.

Một lần nữa, tôi xin cảm ơn và rất mong nhận được giúp đỡ của quý cơ quan cùng sự mở lòng của các bác, các cô chú, anh chị với một nghệ sĩ tuổi còn non trẻ!

Lương Nguyệt Anh
>> Nín thở với cô gái Việt bỏ vô lăng hát như trên sân khấu

Theo Nhã Hương (Nguoiduatin.vn)